Quyết định loại Sỹ Cường năm ấy đã tạo ra một làn sóng tranh cãi dữ dội. Bởi V.League 2010, Cường đá nổi bật, giàu cảm hứng trong đội hình lên ngôi vô địch của HN.T&T. Cường cũng được xem là một trong những phát hiện lớn nhất, quan trọng nhất cho tuyến giữa của ĐTQG. Vấn đề nằm ở chỗ, hàng tiền vệ của ĐT đã được Calisto “đo ni đóng giày” bởi những cái tên được đánh giá là phát hiện lớn của ông như Minh Phương, Tài Em hoặc phù hợp với triết lý “fighting – chiến đấu” của ông như Tấn Tài, Minh Châu. Thế nên mới có người nói rằng Sỹ Cường bị loại không phải vì không chứng tỏ được mình, mà vì thầy “Tô” lúc đó đã nghiêng về việc sử dụng những phương án dụng binh an toàn, thay vì dám mạo hiểm với những phương án mới.
AFF Suzuki Cup ấy, ĐTVN chết nước ở vòng bán kết trước
Phải đến bây giờ, 2 năm sau cái ngày bị Calisto thải loại Sỹ Cường mới chính thức trở lại ĐTQG. Lần trở lại này với Cường được xem là may mắn hơn lần trước, bởi HLV trưởng ĐT - ông Phan Thanh Hùng cũng đồng thời là HLV trưởng CLB HN.T&T mà Cường đang thi đấu.
Hơn ai hết, ông Hùng hiểu khả năng chơi bóng năng nổ, càn lướt cùng những cú sút xa uy lực, giàu đột biến của Cường. Ông cũng hiểu được sự kết dính của Cường với những cầu thủ khác của HN.T&T đang khoác màu áo Tuyển như Ngọc Duy, Văn Quyết. Ở trận Việt
Thực ra thì ở ĐT bây giờ, Cường sẽ phải cạnh tranh vị trí một cách quyết liệt với những Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Tấn Tài, và trong cuộc cạnh tranh quyết liệt đó xem ra Cường vẫn lép vế hơn vì “cuộc đời trên Tuyển” của mình ngắn ngủi hơn. Nhưng Cường đang đặt quyết tâm rất lớn, và rất tin vào một “cuộc đời mới” trong màu áo Tuyển, xóa tan đi nỗi đau rời Tuyển thời Calisto.
Rõ ràng, đường lên Tuyển của Cao Sỹ Cường là rất gập ghềnh. Nó gập ghềnh như chính cuộc đời cầu thủ của anh – một cuộc đời khởi đi trong màu áo HN.ACB, nhưng vì không nhìn ra những “dấu hiệu hy vọng” ở HN.ACB nên đã chuyển qua Hòa Phát, để rồi cứ phải lặn ngụp cùng Hòa Phát… mãi tới khi tìm được bến đỗ HN.T&T và thành công ở đó. Nhưng biết đâu đấy, với một HLV hiểu Sỹ Cường từ trong bụng hiểu ra như ông Phan Thanh Hùng thì “cuộc đời gập ghềnh” trong màu áo Tuyển của Cường rồi sẽ được đổi vận, đổi luôn cả số?
Có thể Cường khó chiếm được một suất đá chính, nhưng là một dự bị chiến lược, một vũ khí bí mật của ĐT lần này thì tại sao không?