Trung bình, khoảng 80% máy móc, dụng cụ phục vụ lao động sản xuất nông nghiệp - điểm tựa của nền kinh tế Argentina có xuất xứ từ Hà Lan. Ngoài ra, Hà Lan là nguồn vốn đầu tư nước ngoài lớn thứ 3, đối tác làm ăn chủ đạo lớn thứ 6 của Argentina.
Để thúc đẩy mối quan hệ toàn diện với Argentina, Hà Lan mở 3 cơ quan đại diện lãnh sự tại Mendoza, Rosario de Santa Fé và Tres Arroyos bên cạnh đại sứ quán ở thủ đô Buenos Aires. Hằng năm, Chính phủ Hà Lan tạo điều kiện cho 40 học sinh phổ thông tiêu biểu ở Argentina tới tham quan Amsterdam trong dịp hè, phát động chuỗi sự kiện “Tuần lễ Hà Lan” ở Buenos Aires với sự tham gia của 2.000 nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí, nghệ thuật thế giới.
Nhưng tuyệt nhiên, Hà Lan không có bất kỳ mối quan hệ mật thiết nào với Argentina về bóng đá - thứ tôn giáo được tôn sùng bậc nhất ở hai quốc gia này. Kể từ năm 2012, giải VĐQG Hà Lan đã sạch bóng cầu thủ xứ tango. Sergio Romero, thủ môn số một của Argentina tại World Cup 2014 thậm chí bị AZ Alkmaar đẩy sang Sampdoria với mức giá bèo bọt 3,6 triệu euro cách đây 2 năm. Lịch sử hình thành và phát triển 117 năm của Eredivisie mới chứng kiến 11 cầu thủ Argentina chinh chiến.
Tháng 4 năm 2013, trên tờ Voetbal, Michael van Praag - Chủ tịch LĐBĐ Hà Lan từng lý giải vết nhơ ở trận chung kết World Cup 1978 là nguyên nhân chính khiến bóng đá Hà Lan không chào đón cầu thủ Argentina. Năm ấy, Argentina bất chấp mọi thủ đoạn, từ tiểu xảo trên sân, gây sức ép lên trọng tài để đăng quang. Sau trận thua đơn thua kép Argentina ấy, phải đợi 32 năm sau, Hà Lan mới có cơ hội chơi một trận chung kết World Cup, nhưng rồi cũng thua Tây Ban Nha một cách đầy tiếc nuối