Trận chung kết World Cup 1990 là một trận đấu đặc biệt. Nếu gọi chính xác, nó phải là “trận đánh” (battle) chứ không phải “trận đấu” (match). Argentina đã thi đấu cả giải năm đó với phong cách tiêu cực, nhưng trận chung kết là đỉnh điểm. Trước Đội tuyển Đức mạnh hơn, họ hiểu rằng cách duy nhất để chiến thắng là hủy diệt bóng đá bằng... bạo lực. Lần đầu tiên trong lịch sử, trọng tài phải rút thẻ đỏ trong trận chung kết, và không chỉ một lần, có tới 2 cầu thủ Argentina bị đuổi khỏi sân, Pedro Monzon và Gustavo Dezotti.
Năm đó, trước lối chơi tiêu cực của Argentina, người Đức cũng không đủ sức xuyên phá và áp đặt. Trận chung kết được phân định bằng một tình huống đầy tranh cãi, khi trọng tài người Mexico Edgardo Codesal thổi cho Đức một quả penalty, mà rất nhiều người tin là kết quả của một sự thiên vị.
Nếu tin rằng trọng tài Codesal đã thiên vị, thì có thể nói rằng chiến thuật của Argentina gần như thành công: Họ yếu hơn đối phương, đã trụ gần hết trận (Đức ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút 85), và nếu vào loạt penalty, thì Argentina có cơ hội khá lớn bởi thủ môn của họ năm đó, Sergio Goycochea, chơi rất xuất sắc.
HLV Sabella của Argentina năm 2014 dường như cũng có xu hướng tư duy giống HLV Carlos Bilardo của Argentina năm 1990. Trước đối thủ mạnh, ông cũng chủ động chọn cho đội nhà một lối chơi tiêu cực với nhiều pha va chạm để “phá bóng đá” trước Hà Lan, cũng dắt díu được đối phương vào loạt sút luân lưu và chiến thắng.
Nhưng nếu đối thủ là Đức, thì cái sự “hèn” kiểu ấy có thể khiến Argentina trả giá đắt. Đức năm 2014 là một đội bóng có lối chơi rất đặc thù: Họ chuyền bóng rất nhanh và chính xác, không phụ thuộc nhiều vào khả năng giữ bóng của từng cầu thủ. Việc triệt hạ các cá nhân không thể đem lại nhiều hiệu quả, khi Đức duy trì khoảng cách đội hình khá sít sao, luôn có nhiều phương án chuyền bóng ra xung quanh khi bị đối phương áp sát. Việc ghi bàn của đội bóng này cũng không phụ thuộc vào một cá nhân, mà luôn có rất nhiều mũi nhọn.
Nếu Argentina tự “lùi” trước khi trận đấu bắt đầu, thì nghĩa là họ đã tự giết mình trước một đội Đức vô cùng linh hoạt