Cho đến bây giờ, người Đức vẫn không thể quên trận bán kết World Cup 2006, trận đấu mà Đức trong tư cách chủ nhà đã tin và rất tin vào một chiến thắng trước Italia, nhưng đấy rốt cuộc lại là trận đấu mà nhiều cầu thủ Đức ôm mặt khóc sau 2 bàn thua ở những giây cuối cùng của hiệp phụ thứ hai - thời điểm mà cả hai đều đã xác định phải giải quyết thắng thua bằng 11m. Đúng 6 năm sau trận bán kết nghiệt ngã ấy, người Đức tái ngộ Italia trong một trận bán kết, và hơn lúc nào hết, thầy trò Joachim Loew quyết tâm phục hận...
Đã có rất nhiều những lời có cánh dành cho Đức sau một vòng bảng 3 trận thắng cả 3, và sau một trận tứ kết thắng đậm đà Hy Lạp 4-2. Nhìn Đức chơi bóng bây giờ người ta không còn nhận ra hình ảnh một “cỗ xe tăng” lầm lì, hóc hiểm như trong truyền thống, mà lại nhìn thấy ở đó một hình ảnh tấn công bay bổng, giàu xúc cảm.
Kể từ World Cup 2006, khi ngồi lên ghế thuyền trưởng ĐT Đức, huyền thoại Jurgen Klissman đã quyết tâm tạo ra sự thay đổi căn bản đó, và khi đó, trong vai trò trợ lý số 1 của Klissman, Joachim Loew – HLV trưởng ĐT Đức hiện tại là một trong những người ủng hộ cuộc cách mạng một cách nhiệt thành, mạnh mẽ. Điều ấy lý giải vì sao sau khi tiếp quản cái ghế mà Klissman để lại, Loew vẫn tiếp tục xây dựng hình ảnh một ĐT Đức giàu sức tấn công.
Nhưng có một sự thực trớ trêu: Tính đến lúc này, đã 6 năm trôi qua sau cuộc cách mạng của Klissman và Loew, ĐT Đức vẫn không thể đoạt được một danh hiệu nào, và người ta nói nếu như không có danh hiệu thì mọi cuộc cách mạng dù hấp dẫn đến mấy cũng khó có thể để lại một dấu ấn đáng nhớ trong những trang sử vàng. Chính những tư tưởng như thế đã khiến cầu thủ Đức khát khao đoạt chức vô địch Euro năm nay hơn bất cứ khi nào.
Khi được hỏi Đức có thể đánh bại Itlaia ở bán kết hay không thì HLV Loew tự tin nói: “Đó là mục tiêu tất yếu của chúng tôi”, còn “Hoàng đế bóng đá” Beckenbauer thì tự tin hơn: “Không những đánh bại Italia, chúng tôi sẽ đánh bại đối thủ trong trận chung kết nữa”.
48 giờ trước trận bán kết, một bộ phận dư luận Đức âu lo trước sự tái phát chấn thương mắt cá của Schweinsteiger - quân át chủ ở hàng tiền vệ, nhưng 24 giờ sau đó thì những lo ngại đã được xóa sạch với một thông tin phát đi từ khu huấn luyện của Đức: “Schweinsteiger đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng cho trận đấu”. Lúc này, nếu phải chỉ ra một thứ để lo thì có chăng đó là cái hành trình quá trơn tru của Đức từ đầu giải tới giờ. Chính sự trơn tru ấy, chính từ việc không được thử thách trong những hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo mà người ta sợ rằng cầu thủ Đức khó có thể đứng dậy nếu chẳng may rơi vào tình cảnh khó khăn, không như ý mình.
Mà Italia - đối thủ của Đức là một đội bóng có thể tạo ra những tình cảnh khó khăn như thế. Italia khác tất cả những đối thủ khác mà Đức đã gặp tại Euro này ở chỗ: họ có những cầu thủ “quái chiêu” cả về chuyên môn lẫn tiểu xảo. Những Buffon, Pirlo, Cassano hay Chiellini – người vắng mặt ở trận tứ kết vì chấn thương, nhưng kịp trở lại trong trận bán kết, tất cả đều thừa độ tinh quái trong những trận cầu sống mái như thế này.
Có một sự thực là Italia đến Euro này với rất nhiều những lấn cấn trong tư tưởng - khi mà nghi án bán độ ở giải VĐQG vẫn treo lơ lửng trên đầu nhiều tuyển thủ, và chính vì thế họ không được đánh giá cao. Nhưng Italia càng đá càng nhuyễn, và với việc vượt qua ĐT Anh sau những loạt sút luân lưu 11m ở tứ kết, một niềm tin rất lớn đã được đốt lên trong lòng các tuyển thủ. 24 giờ trước trận bán kết, HLV Prandelli nói rằng chắc chắn Italia sẽ tạo ra nhiều ngạc nhiên cho Đức cả về phương diện nhân sự lẫn phương diện vận hành đấu pháp, và chính từ những ngạc nhiên như thế, đội bóng của ông sẽ giành thắng lợi.
Tuy nhiên, có một thất thế rất rõ của Italia so với Đức, đó là trong khi họ phải trải qua hơn 120 phút tứ kết – quãng thời gian khiến các cầu thủ bị vắt tới cùng kiệt về thể lực thì Đức lại chỉ phải chơi 90 phút tứ kết không quá mệt nhọc. Chính từ sự khác biệt này mà người ta tin rằng nếu Italia có bàn trước trong 90 phút, khả năng chiến thắng của họ là cực lớn, nhưng nếu trận đấu phải đá thêm giờ thì “điểm chết” thể lực của họ sẽ phát tác, và khi ấy khả năng thua trận là nhỡn tiền.
Chúng tôi tin rằng với một dàn cầu thủ quái chiêu và với một HLV giàu toan tính như Prandelli, Italia sẽ làm tất cả để có được bàn thắng trong 90 phút, và họ sẽ thực hiện được điều đó. Do vậy, chúng tôi tin rằng sau trận bán kết World Cup 2006 phải khóc hận trước Italia ngay trên sân của mình, trong trận bán kết Euro rạng sáng mai, khả năng Đức sẽ tiếp tục phải khóc hận thêm lần nữa.
| Maradona tin Đức sẽ thắng “Tôi rất biết là Italia đã thắng Đức trong những lần đối đầu tại Euro, World Cup gần đây nhất, nhưng hiện nay tôi cho rằng Italia sẽ bị Đức khuất phục” - huyền thoại bóng đá người Argentina Maradona bất ngờ cho biết. Lý lẽ của Maradona là: “Dàn cầu thủ trẻ của Đức như Ozil, Khedira hay Muller đã có sự tiến bộ trông thấy, và với sức trẻ của mình, họ sẽ khiến cho hệ thống phòng ngự của Italia phải vô cùng khốn đốn”. Xem ra Maradona không khoái ĐT Italia cho lắm, bởi ở vòng tứ kết, ông cũng dự đoán là Italia sẽ thua Anh, nhưng thực tế là Italia lại thắng Anh, và một lần nữa Maradona lại… việt vị trong những dự báo của mình. Ngọc Anh |