Espana 82, Đức thắng Tây Ban Nha của những Camacho, Santillana, Zamora... ở vòng bảng thứ 2, mở cánh cửa tiến vào bán kết (2-1). Đến World Cup 86, Đức quật ngã Mexico ngoan cường của Hugo Sanchez trong loạt luân lưu. Và năm 2002, họ lại thắng đồng chủ nhà Hàn Quốc ở vòng bán kết. Đáng sợ hơn, Đức còn thắng tất cả đối thủ đã... loại đội chủ nhà (1990 là Argentina đã loại Italia, và 1970 là Italia đã loại Mexico). Qua những kí ức đầy huyền hoặc ấy, có thể thấy Đức vững vàng về thần kinh như thế nào khi gặp các đội chủ nhà.
Nhưng chỉ có chừng ấy là không đủ, bởi lúc này, đứng bên kia chiến tuyến là sắc vàng rực rỡ của Brazil chứ không phải những Mexico hay Hàn Quốc. Một trận chiến cam go với một đội chủ nhà mạnh nhất từ xưa đến nay mà Đức từng gặp.
Trong trận chiến ấy, Đức có phải nhận thất bại đầu tiên kể từ năm 1966?