Công Vinh, Thành Lương – hai trong những trụ cột đáng kể nhất của ĐTVN lúc này chính là hai người đang phải lo lắng nhiều nhất về sự tồn tại của CLB mà mình đã và đang gắn bó: CLB Bóng đá Hà Nội. Suốt thời gian tập trung ĐT, cả hai cầu thủ này đều không ngừng nghe ngóng những tín hiệu mới nhất từ CLB, và khi biết rằng ngày tập trung đội bị lùi lại đến mức… vô thời hạn thì cả hai đều chất chứa trong lòng những nỗi niềm không dễ gì chia sẻ.
Thành Lương gắn bó với CLB BĐ HN (tiền thân là HN.ACB) kể từ ngày đầu khởi nghiệp, và trong nhiều năm qua luôn được nhìn nhận là một biểu tượng ở đội bóng này. Công Vinh lại đến với CLB BĐHN sau một cú chuyển nhượng mang tính đột phá ở đầu mùa giải 2012, và đến với đội bóng rồi, Công Vinh cũng mang một khát vọng mang tính… đột phá: sẽ cùng đội bóng bay cao, bay xa trên trận đồ V.League. Thế mà chỉ sau một mùa V.League là CLB đã xuống dốc trông thấy, khi ông Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên rơi vào vòng lao lý. Và bây giờ - khi CLB đang đứng trước tình cảnh khủng hoảng kinh phí, phải đi “gõ cửa” nhiều đối tác ruột thì phần lớn các đối tác đều đặt mọi đề xuất vào… chế độ chờ. Có thể nói, một ngày CLB BĐHN không rõ ràng số phận là một ngày Công Vinh, Thanh Lương sẽ ít nhiều bị phân tâm trong màu áo QG.
Không rơi vào mức bi đát như bộ đôi Công Vinh – Thành Lương, nhưng chân sút Nguyễn Quang Hải cũng đang có những sự chênh vênh nhất định. Sau khi CLB Navibank Sài Gòn của mình bị giải thể, Hải nhiều khả năng sẽ được chuyển về Sài Gòn Xuân Thành, mà cũng có thể về đội bóng quê hương Khataco.Khánh Hòa. Nhưng nhìn vào chuyện ông chủ Sài Gòn Xuân Thành vừa có công văn “tặng” lại đội bóng này cho UBND thành phố, còn bóng đá Khánh Hòa thậm chí không đủ kinh phí để duy trì đội trẻ ở sân chơi hạng Nhất, chắc chắn Quang Hải không thể không lo lắng.
Ngay như HLV phó ĐTQG Nguyễn Văn Sỹ cũng đang phải đau đầu với tình trạng đình công của các cầu thủ Ninh Bình – đội bóng mà ông đang dẫn dắt. Nghe đâu, ngay sau trận giao hữu Việt Nam – Malasyia trên sân Mỹ Đình, ông Sỹ đã xin rời ĐT để đi xe hỏa tốc về Ninh Bình, và mới đây, ông cũng phải bay từ Nha Trang – nơi ĐTQG đang tập trung về Ninh Bình để cùng các cầu thủ… họp kiểm điểm nội bộ.
Có thể nói, chưa bao giờ ĐTVN lại tập trung chuẩn bị cho một giải đấu lớn trong khu vực mà từ BHL cho tới các tuyển thủ đều đang phải bấp bênh, lo sợ cho tương lai của mình như lúc này. Cái tương lai mà họ hiểu rõ rằng, hậu AFF Cup năm nay, khi từ giã ĐT để trở về CLB, không loại trừ khả năng nhiều người trong số họ sẽ rơi vào cảnh bơ vơ giữa ngã ba đường.
Hiểu rõ và rất rõ hoàn cảnh này nên trong suốt quá trình ĐT tập luyện và sinh hoạt tại Nha Trang, HLV trưởng Phan Thanh Hùng luôn gần gũi, động viên các thành viên ĐT. Ông nhắn nhủ những người đồng nghiệp Văn Sỹ, Văn Phụng (HLV thủ môn Nguyễn Văn Phụng đã chia tay SGXT và hiện cũng không biết sẽ đi về đâu) phải vững vàng, bản lĩnh theo đúng tính cách phải có của một người cầm quân. Rồi lại nhắn nhủ các tuyển thủ càng rơi vào hoàn cảnh khó khăn càng phải thể hiện rõ chí khí màu áo đỏ - màu áo truyền thống của ĐTVN.
Hy vọng là những liệu pháp tâm lý của thuyền trưởng họ Phan sẽ giúp cho các thành viên ĐT thực sự “yên cái đầu”. Và nói như lời một lãnh đạo VFF trong cuộc trò chuyện riêng với người viết ngày hôm qua thì nhiệm vụ làm “yên cái đầu” lúc này có ý nghĩa sống còn cho sự thành – bại tại sân chơi ĐNA!
Cầu trời!