Có thể đây chỉ là một câu nói theo kiểu "nắn gân" đối thủ của một HLV nổi tiếng là mưu mẹo như ông Calisto. Bởi như CAND đã từng phân tích rõ trong một bài viết gần đây, HLV Calisto không quá quan trọng kết quả của trận đấu Việt Nam - Ấn Độ, mà cái chính là muốn thử nghiệm một số vị trí mới. Lẽ dĩ nhiên, khi chúng ta "thử nghiệm vị trí mới", nhưng vẫn chơi tốt, và vẫn giành được một kết quả ấn tượng trên sân khách thì quả là… mỹ mãn.
Song trước khi đợi chờ kết quả mĩ mãn ấy, hãy trở lại một chút với quá khứ để thấy rằng với cá nhân ông Calisto, cái tên "Ấn Độ" chưa bao giờ là một ký ức đẹp. LG Cup 2002, ông Calisto khi ấy lần đầu tiên cầm quân ĐTVN và đã dẫn ĐTVN đi một lèo tới trận chung kết. Và ĐTVN của ông cũng khởi đầu trận chung kết rất tốt khi đã ép sân toàn diện, và dẫn trước đối thủ của mình là Olympic Ấn Độ tới 2 bàn. Nhưng kỳ lạ là sau khi dẫn 2 bàn, cả đội lại xuống, và xuống thảm, thế là từ chỗ tưởng như đã cầm chắc chiếc cúp, rốt cuộc lại bị đối phương "đè ngửa" và lật ngược ván cờ với tỷ số 3-2.
HLV Calisto chắc chắn sẽ có nhiều cảm xúc khi gặp lại Ấn Độ. (Ảnh: Khổng Hà).
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, HLV Calisto đã lao thẳng vào sân để tranh cãi với ông trọng tài người Hàn Quốc, bởi theo "lý luận Calisto" sau đó thì trọng tài đã bênh khách và ép chủ một cách lộ liễu. Nhưng màn tranh cãi ấy chưa phải là tất cả. Sau đó HLV Calsito thậm chí còn lao thẳng về phía HLV trưởng Ấn Độ, ông Constatine khi bị ông này chọc tức. Và đỉnh điểm là việc ông Calisto không ngại ngần tung chân đá thẳng về phía Constatine bất chấp việc trận đấu và những diễn biến của nó đã được truyền đi khắp cả nước qua VTV.
Chính vì những ứng xử như vậy mà Calisto cùng trợ lý của mình lúc đó là ông Vũ Tiến Thành đã bị dư luận chỉ trích kịch liệt. Ai cũng nói, những hành động rất thiếu fair play của ông thầy người Bồ đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của ĐTVN nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung trong mắt bạn bè quốc tế. Cuối cùng, sau rất nhiều lần "thanh minh" nhưng không được chấp nhận, ông Calisto đã phải viết một lá thư xin lỗi người hâm mộ Việt
Nhắc lại câu chuyện này để thấy rằng với ông Calsito thì cái tên "Ấn Độ" đã gắn liền với một sự cố không đáng có. Sự cố mà ở đấy ông Calisto là nhân vật trung tâm. Sự cố mà ở đó, ông đã mất điểm rất, rất nhiều trong mắt người hâm mộ.
Hôm nay thì ông Calsito sẽ bày trận ở sân Ấn Độ để đối đầu với ĐTQG Ấn Độ. Không biết là ký ức buồn của 8 năm về trước liệu có sống dậy trong ông?
| Olympic Việt Chiều qua, những lá thăm may - rủi đã đưa Olympic Việt Môn bóng đá nam ở Asiad 16 được chia làm 6 bảng. 2 đội đứng đầu mỗi bảng cộng với 4 đội đứng hạng 3 có thành tích tốt nhất sẽ được chọn vào vòng 1/16 - vòng đấu loại trực tiếp. Ngọc Anh |