Chuyện lạ, nhưng lại thật 100%: HLV trưởng ĐT U.23 Việt Nam Falko Goetz đề nghị các học trò từ nay cho đến khi dự SEA Games, tuyệt nhiên không được uống Coca Cola. Phải chăng nhà cầm quân của chúng ta "dị ứng" với thương hiệu Coca Cola? Không, ông Goetz đã thanh minh rằng: "Tôi không bị điên lại đi dị ứng với một thương hiệu nổi tiếng như vậy".
Thế thì tại sao ông lại đưa ra cái lệnh cấm thật như đùa nói trên? Tại vì thời gian vừa qua, không dưới 5 tuyển thủ Việt Nam, trong đó có Đội trưởng Phạm Thành Lương vì uống quá nhiều nước Coca ướp lạnh mà đã bị viêm họng. Và theo ông Goetz thì chứng viêm họng sẽ làm các cầu thủ không thể tập trung thể trạng tốt nhất cho các buổi tập. Cũng theo ông Goetz, thời gian này các cầu thủ chỉ nên uống các loại nước trái cây, chứ không nên uống các loại nước có ga, vì điều ấy không tốt cho quá trình tích lũy thể lực.
Hôm qua, chúng tôi đã đem những "kiến thức dinh dưỡng" mà ông Goetz áp vào cầu thủ để hỏi một nhà y học thể thao và đã nhận được câu trả lời như sau: "Những gì ông ấy nói có lý lắm. Nhưng tôi thấy là ở cấp độ U.23, lại là U.23 của Quốc gia mà phải để ông ấy nhắc nhở những điều nhỏ nhặt, tiểu tiết như thế thì buồn cười thật…".
Nghe nhà y học thể thao cám cảnh thốt lên câu này, chúng tôi lại nhớ những điều đã xảy ra với ĐT U.23 Việt Nam cũng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2 năm về trước. Hồi ấy một tuyển thủ vì không biết chăm sóc răng miệng đúng quy cách nên đã bị sâu răng ngoài ý muốn. Và khi biết tuyển thủ này bị sâu răng, HLV trưởng của đội lúc ấy, ông Henrique Calisto đã mắng xa xả.
Ông "Tô" sau đó phân tích với chúng tôi: "Ở nước ngoài, đừng nói một tuyển thủ cỡ Quốc gia, mà đến một đứa trẻ con 8 tuổi cũng biết cách chăm sóc răng miệng đúng phương pháp. Vậy mà ở đây thì không như vậy…". Đến tận bây giờ chúng tôi vẫn nhớ rõ cái lắc đầu ngao ngán của ông Calisto sau câu nói này. Ngay sau đó ông Calisto đã lệnh cho cả đội phải đồng loạt đi kiểm tra răng miệng cấp tốc.
Chuyện HLV trưởng ĐT U.23 QG phải ra lệnh cho các học trò đi kiểm tra răng miệng, rồi phải phân tích cho các học trò đâu là thứ nước uống cần phát huy, đâu là thứ nước uống cần tránh xa những tưởng chỉ là một chuyện đùa. Vậy mà cái tưởng là "chuyện đùa" ấy lại đang diễn ra với BĐVN, và diễn ra không chỉ một lần, mà lại lặp đi lặp lại một cách có hệ thống.
Chỉ cần nhìn như vậy thôi cũng đủ hiểu tại sao BĐVN sau bao nhiêu năm hô hào, cải cách mà đến tận bây giờ vẫn không thể phất khỏi "ao làng" ĐNA?
| HLV Falko Goetz phải để ý đến từng bữa ăn cầu thủ Theo lời kể của HLV Phan Thanh Hùng - cánh tay phải của HLV trưởng Falko Goetz ở ĐT U.23 Việt Nam hiện nay thì kể từ khi hội quân ĐT U.23, ông Goetz đã phải chú ý đến từng bữa ăn của các cầu thủ. Ông phân tích cho các học trò xem cần phải ăn gì, và phải giữ gìn cơ thể ra sao cho hợp lý. Ông Hùng đánh giá: "So với người tiền nhiệm Calisto, ông Falko Goetz quan tâm hơn hẳn đến vấn đề cái ăn, cái uống và cả cái ở của các cầu thủ". Về phương diện chuyên môn huấn luyện, cũng không khó thấy rằng ông Calisto với ông Goetz là hai thế giới hoàn toàn tương phản. Nếu như trước đây, ông Calisto luôn gọi một số lượng đông đảo các cầu thủ cho một lần tập trung, rồi thải loại dần theo thời gian thì ông Goetz bây giờ lại thích đóng khung đội hình càng sớm càng tốt. Và nếu ông Calisto rất chú trọng đến những bài tập đối kháng trên sân thì ông Goetz lại chú trọng đến những bài tập nhằm phát triển những kỹ năng cơ bản của cầu thủ như khả năng va chạm, khả năm duy trì sức... Ai cũng biết "phương pháp Calisto" đã giúp BĐVN thành công đặc biệt trong quá khứ. Còn "phương pháp Falko Goetz" bây giờ liệu có thành công như vậy hay không, tất nhiên vẫn cứ phải chờ! (Ngọc Anh) |