Trước giờ bóng lăn, Algeria bị đánh giá là một trong những đội bóng yếu nhất tại World Cup 2014. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Vahid Halilhodzic gây bất ngờ khi giành vị trí thứ hai tại bảng H, lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng knock-out của một kỳ World Cup.
Vào vòng 1/8, Algeria tiếp tục chiến đấu quả cảm, khiến ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch là Đức phải khổ chiến trong vòng 120 phút mới có thể giành vé vào tứ kết. Dù không thể đi tiếp, thầy trò HLV Vahid Halilhodzic vẫn là người hùng trong lòng người hâm mộ Algeria.
Ngày hôm qua, khi trở về quê nhà, "Những chú cáo sa mạc" được Thủ tướng Abdelmalek Sellal và hàng triệu người dân chào đón nồng nhiệt. Các CĐV Algeria hô to tên HLV Halilhodzic cùng các học trò tại sân bay và trên những đoạn đường chiếc xe buýt chở đội tuyển đi qua. Truyền hình Quốc gia Algeria phát chương trình đặc biệt mang tên "Cảm ơn những người hùng" để ghi nhận đóng góp của đội tuyển tại World Cup 2014.
Không chỉ gây sốc trên sân cỏ, ĐT Algeria còn gây sốc trong cách nhận tiền thưởng. Tiền đạo Islam Slimani tiết lộ, anh và các đồng đội quyết định dành toàn bộ tiền thưởng cũng như phí ra sân (khoảng 9 triệu USD) để ủng hộ người dân ở Dải Gaza. Hành động của thầy trò HLV Halilhodzic khiến người dân Algeria vô cùng cảm động.
Trước Algeria, ĐT Hy Lạp cũng đã quyết định không nhận thưởng. Đội bóng này dành toàn bộ tiền ủng hộ Liên đoàn Bóng đá Hy Lạp xây dựng một trung tâm bóng đá dành cho các đội tuyển.
Nhìn vào cách dùng tiền thưởng và phí ra sân của Algeria và Hy Lạp, hẳn các đội bóng châu Phi là Bờ Biển Ngà, Nigeria và Ghana phải xấu hổ. Nhiều ngôi sao của 3 đội bóng trên có thu nhập khủng do đá ở nước ngoài nhưng vẫn đình công, đe dọa bỏ giải khi LĐBĐ chưa kịp chuyển tiền