Trong buổi họp báo trước khi VCK U.19 bắt đầu, HLV trưởng ĐT U.19 Trung Quốc cho biết là mình không biết gì về U.19 Việt Nam, và kiểu tuyên bố ấy đã khiến ít nhiều phóng viên Việt Nam khó chịu. Sau trận Việt Nam thua Hàn Quốc 0-6 thì HLV trưởng ĐT Trung Quốc lại nói: "Tôi chưa có thời giờ xem Việt Nam thi đấu". Thực tế thì mỗi HLV có một quan điểm và một cách phát ngôn riêng của mình.
HLV trưởng Guilaume Graechen đã tỏ ra rất chuyên nghiệp khi tôn trọng tuyệt đối cách nói, cách phát biểu này, mà không đưa ra bất cứ lời bình luận nào. Điều duy nhất ông nói về đối thủ đó là: "U.19 Trung Quốc rất mạnh, và đã thể hiện rõ thực lực của mình trong 2 trận đấu đầu tiên". Quả thật U.19 Trung Quốc đã tạo nên một bất ngờ lớn khi thắng Nhật Bản 2-1 trong trận ra quân và hoà Hàn Quốc 0-0 ở trận đấu tiếp theo. Hai trận đấu này cho thấy cầu thủ Trung Quốc có thể hình đẹp, thể lực dồi dào, và rất giỏi trong việc tạo nên một thế trận phòng ngự chặt chẽ. Trung Quốc chấp nhận vào cuộc với tư thế cửa dưới và trong tư thế đó luôn tạo nên một hàng phòng ngự tầng tầng lớp lớp, rất khó xuyên phá. Không những vậy, trong những tình huống phản công hiếm hoi, đặc biệt là những tình huống cố định (phạt góc hoặc sút phạt ngoài vòng cấm) hàng tiền đạo Trung Quốc cũng cho thấy khả năng chớp thời cơ sắc sảo.
Đá với U.19 Việt Nam trong một trận đấu mà mình chắc chắn đi tiếp nếu có ít nhất 1 điểm có thể U.19 Trung Quốc cũng không chơi phòng ngự kín kẽ như hai trận đấu đầu tiên, nhưng cũng không ồ ạt tấn công, vì đấy chưa chắc đã là sở trường của họ. Điều dễ hình dung nhất là họ sẽ chơi một thứ bóng đá với tốc độ vừa phải hướng đến việc giữ một sự cân bằng tốt trong cả công lẫn thủ.
Những thông tin từ phía BHL ĐT U.19 Việt Nam cho hay sẽ tiếp tục có những sự thay đổi nhân sự ở trận đấu cuối cùng này. Khả năng là những cầu thủ chấn thương không thể thi đấu ở hai trận trước (Đông Triều) hoặc không thể hiện được mình (Xuân Trường, Văn Toàn) sẽ trở lại đội hình xuất phát. Khi ấy, U.19 Việt Nam sẽ không đá phòng ngự rình rập như trong 45 phút đầu tiên của hai trận đấu đã qua, mà mạo hiểm đôi công như những gì từng thể hiện trong quá khứ. Một lối đá như thế có thể giúp chúng ta tạo bất ngờ trước Trung Quốc, và có thể sẽ có bàn dẫn trước. Nhưng phải tính toán làm sao để các cầu thủ đảm bảo đủ thể lực đá tiếp 45 phút hiệp 2 - đấy chắc chắn là một bài toán quá khó cho HLV Graechen ở thời điểm hiện nay.
Bất lợi nho nhỏ cho U.19 Việt Nam khi ngay sau trận đấu với Nhật Bản đã phải di chuyển từ thủ đô mới của Myanmar là Nay Pyi Taw tới cố đô Yangon. Và với một đội bóng vốn rất yếu về sức thì những sự di chuyển đường dài như thế này sẽ khiến các cầu thủ gặp nhiều khó khăn. Nhưng bù lại, sau một trận đấu có thể nói là khá thành công trước Nhật Bản tinh thần các cầu thủ đang lên rất cao. Ai cũng quyết tâm được vào sân để chơi trận cuối hết mình làm quà tặng người hâm mộ.
Đã chắc chắn tiêu tan giấc mộng World Cup, nhưng U.19 Việt Nam quyết không tiêu tan khát vọng và sức sống tinh thần. Với một tinh thần như thế, người hâm mộ cả nước hy vọng các cầu thủ sẽ vào trận với hơn 100% sức lực của mình để quyết thắng một đối thủ mà trước đó đã thẳng thừng tuyên bố là "không biết U.19 Việt Nam là ai cả!".
Một chiến thắng vào lúc này sẽ giúp chúng ta gỡ gạc lại rất nhiều điều cần phải gỡ!
| Công Phượng được hỏi mua Những phóng viên theo chân ĐT U.19 Việt Nam tại Myanmar những ngày này cho hay mặc dù ĐT U.19 không có điểm nào sau 2 trận ra quân nhưng tiền đạo đội trưởng Nguyễn Công Phượng đã được rất nhiều phóng viên và các nhà môi giới bóng đá quốc tế chú ý. Thậm chí đã có nhà môi giới người Nhật Bản, Hàn Quốc tiếp xúc với lãnh đạo đoàn Việt Nam để hỏi về khả năng mua Công Phượng. Tuy nhiên chuyện mua - bán này chắc chắn không xảy ra, bởi ông bầu Đoàn Nguyên Đức - cha đẻ của lứa U.19 hiện nay đã nhiều lần tuyên bố sẽ không "xé lẻ" một thế hệ cầu thủ đầy hy vọng của mình. |
| "Người được chọn... nhầm" từng mê mẩn Ronaldo HLV trưởng Manchester United năm ngoái - "người được chọn... nhầm" David Moyes mới đây đã bất ngờ xuất hiện trở lại trên các mặt báo Anh, và một trong những câu chuyện thú vị nhất mà ông tiết lộ đó là: "Suốt 1 năm dẫn dắt M.U, tôi đã được nghe kể về rất nhiều tình tiết mang tính huyền thoại của Ronaldo, và tôi đã từng mê mẩn nó". Ai cũng biết, Ronaldo đá cho M.U từ năm 2003 đến năm 2006, cùng CLB này 3 lần vô địch nước Anh và một lần vô địch Champions League. Theo David Moyes thì những thành viên của M.U đến giờ vẫn hay kể về: "Một cầu thủ có cơ địa đặc biệt, và có khả năng tập luyện phi thường. Một cầu thủ có thể phục hồi nhanh đến mức kinh ngạc khi đối diện với bất kỳ loại chấn thương nào". Theo Moyes thì Ronaldo chính là điển hình cho nghị lực và sự chiến thắng trong bóng đá, là một hình mẫu mà tất cả các cầu thủ trẻ cần phải theo đuổi. Cũng theo tiết lộ của cựu HLV trưởng M.U thì thời gian qua ông đã nhận được một số lời mời từ nước ngoài nhưng đã từ chối, vì hiện tại chỉ muốn làm việc tại giải Ngoại hạng Anh. Tuấn Thành |