Đồng hành cùng học sinh vượt khó, học giỏi

Đã thành thông lệ nhiều năm, vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), ngày 18/11, Chi hội Nhà văn Công an phối hợp cùng Công ty Cổ phần Tara đã trao 16 suất học bổng cho các học sinh có thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó học giỏi của 2 trường Tiểu học &THCS xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Dự Lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và trao tặng học bổng cho trường Tiểu học và THCS Nghĩa Lộc có Thiếu tướng, Nhà văn, TS Nguyễn Hồng Thái – Uỷ viên Hội đồng Lý luận phê bình Văn học Nghệ thuật TW, Phó Chủ tịch Chi hội Nhà văn Công an, nguyên Tổng biên tập Tạp chí CAND, Bộ Công an; bà Hồ Thị Hải Anh – Giám đốc Văn phòng Hà Nội, Công ty Cổ phần Tara; lãnh đạo Đảng, Chính quyền xã Nghĩa Lộc; Ban Giám hiệu và thầy cô giáo; Hội cha mẹ học sinh cùng các em học sinh 2 trường Tiểu học, THCS xã Nghĩa Lộc.

Đồng hành cùng học sinh vượt khó, học giỏi -0

Vị doanh nhân với tâm niệm “một người con phải làm gì cho quê hương mình”

Doanh nhân Lê Hồng Xuân, sinh năm 1964 tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thực hiện chủ trương của tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, gia đình ông hăng hái lên vùng núi Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn xây dựng vùng kinh tế mới. Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Lộc là nơi gắn bó với những năm tháng tuổi thơ của cậu bé thông minh và hiếu học Lê Hồng Xuân.

Vùng quê nghèo khó này đã trở thành quê hương thứ hai, cũng là nơi đã ươm mầm, nuôi dưỡng ước mơ “triệu phú” của cậu bé nghèo không có nổi cái xe đạp cà tàng để đi học, nên cậu phải trọ học. Vì vậy khi trở thành một doanh nhân, ông Lê Hồng Xuân luôn tâm niệm “một người con phải làm được gì cho quê hương mình, một doanh nghiệp cần phải làm gì cho xã hội để góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của quê hương, của đất nước”.

Đồng hành cùng học sinh vượt khó, học giỏi -0

Chính từ tinh thần đó, bên cạnh quyết tâm xây dựng Công ty Cổ phần Tara, một công ty hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối sỉ các thiết bị điện tử và điện gia dụng do ông sáng lập gần 30 năm qua ngày một lớn mạnh, doanh nhân Lê Hồng Xuân luôn nỗ lực hết mình để mang lại những suất học bổng hàng năm cho các học sinh giỏi, học sinh vượt khó.

Vì vậy, đã hàng chục năm nay, Công ty cổ phần Tara và doanh nhân Lê Hồng Xuân thường xuyên trích một phần lợi nhuận của công ty để xây dựng một quỹ học bổng dành tặng cho các em là học sinh giỏi, học sinh vượt khó của hai trường Tiểu học và THCS Nghĩa Lộc; đồng thời hỗ trợ trường THCS Nghĩa Lộc nhiều trang thiết bị, cở sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy.

Năm nay, mặc dù tình hình kinh tế cả nước rất khó khăn, Công ty Cổ phần Tara cũng không ngoại lệ, nhưng doanh nhân Lê Hồng Xuân vẫn dành 16 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng, tặng cho con em xã Nghĩa Lộc đang theo học tại Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Lộc có thành tích vượt khó trong học tập.

Đồng hành cùng học sinh vượt khó, học giỏi -0

 Chia sẻ về những nỗ lực của Công ty Cổ phần Tara trong việc duy trì quỹ học bổng này, bà Hồ Thị Hải Anh cho biết: Công ty Tara và cá nhân doanh nhân Lê Hồng Xuân luôn mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé để cùng các thầy cô giáo 2 Trường Tiểu học, THCS Nghĩa Lộc đồng hành cùng các thế hệ học sinh của nhà trường trong chuyến hành trình đi đến tương lai. Mỗi học sinh học giỏi hôm nay, thành công trên con đường tương lai sẽ làm thay đổi cuộc sống của chính các em, của gia đình, đồng thời góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Được biết, trong nhiều năm qua Công ty Cổ phần Tara đã hỗ trợ trường THCS Nghĩa Lộc học bổng và cơ sở vật chất, trang thiết bị trị giá hàng trăm triệu đồng. Đối với Trường Tiểu học Nghĩa Lộc, đây là năm thứ hai Công ty Tara trao học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn học giỏi.

Là một trong số các học sinh được nhận học bổng do doanh nhân Lê Hồng Xuân trao tặng, em Hồ Thị Thuỳ Dung – Lớp 8E, trường THCS xã Nghĩa Lộc, em được nhận học bổng bởi thành tích đạt Giải Nhì HG Giỏi môn Toán cấp huyện, xúc động nói: “Con rất cảm động vì thầy cô và bác Lê Hồng Xuân đã yêu thương con. Con hứa sẽ cố gắng tu dưỡng, học tập để trở thành trò ngoan, học giỏi để xứng đáng với tình cảm mà thầy cô và bác Lê Hồng Xuân cùng mọi người đã dành cho con”.

Cơ hội được học cách sử dụng internet và điện thoại thông minh để phục vụ học tập

Trong khuôn khổ chương trình Lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và trao tặng học bổng cho trường Tiểu học và THCS Nghĩa Lộc, Thiếu tướng, Nhà văn Nguyễn Hồng Thái đã có buổi nói chuyện với các em học sinh hai trường Tiểu học và THCS Nghĩa Lộc về chủ đề “Làm thế nào để sử dụng internet và điện thoại thông minh phục vụ học tập và tham gia mạng xã hội như thế nào để an toàn”.

Đồng hành cùng học sinh vượt khó, học giỏi -0

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái đã cung cấp cho các em những kiến thức về sử dụng internet, điện thoại thông minh và mạng xã hội một cách súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện khiến các em vô cùng thích thú. Với cách nói chuyện gần gũi, dí dỏm, gợi mở, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái đã khuyến khích các em vượt qua sự e dè, ngại ngần để thoải mái, tự tin bộc lộ những suy nghĩ của các em về chủ đề này. Buổi nói chuyện được thực hiện theo hình thức hỏi – đáp, nên được các em tương tác rất nhiệt tình. Mỗi câu trả lời đúng, các em sẽ được Thiếu tướng – Nhà văn Nguyễn Hồng Thái tặng một món quà là cuốn sách “Hạt giống tâm hồn - Ý nghĩa cuộc sống”.

Trong không khí sôi nổi, các em học sinh hăng hái xung phong trả lời các câu hỏi được đặt ra. Em Văn Hải Yến – học sinh lớp 7E, Trường THCS Nghĩa Lộc chia sẻ: “Qua nghe buổi nói chuyện của bác Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái con thấy mình có được nhiều kiến thức rất bổ ích. Bác chỉ cho con biết cách phòng tránh để không bị lừa khi tham gia mạng xã hội. Bác cũng chỉ cho chúng con cách tìm kiếm tài liệu học tập trên Google. Vì vậy đối với con đây là buổi nói chuyện rất bổ ích. Con mong bác có nhiều buổi nói chuyện với chúng con về nhiều chủ đề. Con cũng mong bác tặng cho chúng con nhiều cuốn sách hay và bổ ích khác nữa”.

Hà Loan

Các tin khác

Mang yêu thương ra Trường Sa, đồng hành với bệnh nhân ung thư

Mang yêu thương ra Trường Sa, đồng hành với bệnh nhân ung thư

 700 triệu đồng cùng nhiều món quà gửi tặng các chiến sĩ Trường Sa, cùng 1 tỷ đồng dành cho bệnh nhân ung thư thông qua Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Ngày mai tươi sáng" đã được tập thể lãnh đạo, y bác sĩ của Hệ thống Bệnh viện Lạc Việt chia sẻ trong tháng 5 này.

Ấm áp bếp ăn tình thương ở miền núi Nam Giang

Ấm áp bếp ăn tình thương ở miền núi Nam Giang

Giữa những trập trùng núi non của miền núi phía Tây TP Đà Nẵng, có một địa chỉ đỏ luôn đỏ lửa, tỏa hơi ấm tình người, đó là bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế (TTYT) khu vực Nam Giang do Hội Thiện nguyện Nam Giang, nay là Câu lạc bộ (CLB) Từ thiện & Bảo vệ quyền trẻ em Nam Giang, tổ chức. Nơi đây không chỉ là điểm tựa dinh dưỡng mà còn là biểu tượng của sự kết nối nhân ái giữa các tấm lòng hảo tâm và những bệnh nhân nghèo đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật.

Học viện CSND trao hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội tại Điện Biên

Học viện CSND trao hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội tại Điện Biên

Tại chương trình “Hành quân về miền hoa ban”, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) và các đơn vị đồng hành đã trao tặng các phần quà trị giá hơn 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội như: Xây dựng các công trình trường học cho học sinh, nhà nhân ái cho người dân trên địa bàn và tặng 11 bộ máy tính, nhiều phần quà khác cho Công an các xã tại tỉnh Điện Biên...

Công an TP Cần Thơ đẩy nhanh xây dựng 1.000 căn nhà tặng người dân khó khăn

Công an TP Cần Thơ đẩy nhanh xây dựng 1.000 căn nhà tặng người dân khó khăn

Ngày 14/5, Đại tá Nguyễn Thanh Tràng, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, đoàn công tác Công an thành phố vừa làm việc với lãnh đạo 2 xã Vị Thủy và Vĩnh Thuận Đông, thống nhất phương án triển khai xây dựng nhà từ chương trình 1.000 căn nhà tặng người dân do Công an thành phố vận động.

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Từ những con bò giống, mô hình trồng rừng đến nguồn vốn ưu đãi, nhiều xã vùng cao Cao Bằng đang tạo “lưới đỡ” nhân văn giúp người hoàn lương có sinh kế, lấy lại niềm tin và từng bước tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Hành trình tìm "danh phận" cho một đứa trẻ không tên

Hành trình tìm "danh phận" cho một đứa trẻ không tên

Ngày 13/4, Công an xã Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận vụ việc có dấu hiệu “Trộm cắp tài sản” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Trong số các đối tượng liên quan có Nguyễn Phương Linh (SN 1989, quê Hà Nội) - một phụ nữ không nơi cư trú ổn định, mang theo bên mình đứa con nhỏ mới hơn 22 tháng tuổi. Đứa trẻ ấy, đến thời điểm đó vẫn chưa từng có một cái tên, không giấy khai sinh, không xác định được cha, không người thân nhận chăm sóc.

Công an Cà Mau: Nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công

Công an Cà Mau: Nhiều hoạt động tri ân gia đình chính sách, người có công

Thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026), Công an Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa từ tỉnh đến cơ sở. Những việc làm thiết thực không chỉ chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an vì nhân dân phục vụ.

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 23/4, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện 19-8 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, vì đồng đội thân yêu”.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Về “phố núi” La Hai – nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động, giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở vùng quê này.

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thời gian qua, mô hình dân vận khéo “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện đang dần trở thành nhịp cầu kết nối lòng dân, góp phần tri ân những cống hiến của những người mẹ có chồng, con hy sinh cho bình yên của Tổ quốc.

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, thiết thực, trực tiếp cứu người. Binh đoàn 12 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026 với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức quần chúng Binh đoàn.

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3/4, Khối thi đua số 13 của tỉnh Đồng Nai (gồm: Trường Cao đẳng  ANND I, đơn vị khối trưởng; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Trại giam Xuân Lộc; Trại giam Tống Lê Chân; Trường Giáo dưỡng số 4; Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2; Phân hiệu miền Nam Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng, thiết giáp và Trường Sĩ quan Lục quân 2) đã tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà cho gia đình ông Phạm Văn Hoàng, thương binh, hộ nghèo ở phường Tam Phước.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Ngày 3/4, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết giao ước nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến (SN 2025, trú tại thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Cháu Hải Yến là con gái của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm đã hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chiều 2/4, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao số tiền 20 triệu đồng cho con trai của ông Phạm Văn Mịch, hỗ trợ lo hậu sự, đồng thời động viên, an ủi, chia sẻ trước sự mất mát quá lớn của gia đình và ghi nhận những đóng góp của ông với tinh thần quyết liệt, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh, trấn áp tội phạm.