Nhưng vấn đề là nó - vụ choảng nhau nội bộ ngay giữa thanh thiên bạch nhật ấy không phải là chuyện hiếm trên sân cỏ Việt Nam.
Chuyện riêng của Hải Phòng…
Vì sao Quang Huy lại "đấu võ" với Aniekan?Mọi thứ khởi đầu từ một bàn thua ở phút thứ 90+5 của Xi Măng.Hải Phòng. Trước thời điểm ấy Hải Phòng đã chơi khá hay và đã dẫn ngược 2-1 ngay trên sân của Ninh Bình.
Nhưng trong một tình huống mất tập trung, thủ môn Quang Huy đã để Gustavo ghi bàn cho Ninh Bình một cách dễ dàng, khiến cho toàn đội Hải Phòng đều tiếc hùi hụi. Và thế là Aniekan - một trong những cầu thủ chơi xông xáo nhất trận đã tiến về phía Quang Huy buông lời trách móc. Hai bên lời qua tiếng lại vài câu rồi lập tức tung về phía nhau những đòn… song phi chết người. Phải vất vả lắm, BHL Xi Măng.Hải Phòng mới chia cắt được hai "đấu sĩ" và mới hạ hỏa được những cái đầu ngùn ngụt nóng.
HLV trưởng Vương Tiến Dũng khi chứng kiến màn đấu võ của các học trò đã phải lắc đầu trong ngao ngán. Trước đây, bất luận nhiều người đặt dấu hỏi về nội bộ Xi Măng.Hải Phòng ông Dũng đều khẳng định là "không có gì". Nhưng rõ ràng là sau hai phi vụ ẩu đả không đáng có (đầu tiên là va chạm giữa Aniekan với Leandro trên sân tập, và tiếp nữa là những va chạm giữa Aniekan với Quang Huy) thì cái nội bộ ấy chắc chắn không êm như người ta đã và đang che đậy.
Nhưng vấn đề nội bộ của Xi Măng.Hải Phòng xét cho cùng cũng là một vấn đề riêng, mà ở góc độ của mình chúng ta không nên soi chiếu. Điều đặt ra ở đây là vụ choảng nhau nội bộ ngay giữa bàn dân thiên hạ của hai cầu thủ Hải Phòng giờ đã và đang lan toả khắp các phương tiện truyền thông, cả trong nước lẫn ngoài nước. Vì thế không loại trừ khả năng hình ảnh của V.League - giải đấu mà chúng ta đã và đang quảng cáo là "giải đấu số 1 ĐNA" cũng sẽ bị bôi xấu ít nhiều?
Phải vất vả lắm người ta mới tách được thủ môn Quang Huy khỏi cuộc… “nội chiến”. Ảnh: Quang Minh.
….Và chuyện của một giải đấu
Thật ra không phải đến bây giờ, V.League mới xuất hiện những câu chuyện đánh nhau nội bộ. Năm 2002, trong trận khai mạc mùa giải giữa hai đội bóng Thủ đô là Hàng Không Việt Nam và LG.HN.ACB, hai cầu thủ của HKVN cũng từng lao vào choảng nhau tới tấp. Điều đặc biệt là hai cầu thủ ấy - Nguyễn Quốc Khánh và Lê Anh Dũng vốn là hai người bạn khá thân thiết với nhau.
Sau đó V.League lại xảy ra chuyện Công Vinh bị đồng đội ở Sông Lam Nghệ An là Văn Vinh đánh cho sưng mũi, rồi Tấn Tài bị đồng đội ở Khánh Hòa là Phan Thanh Hoàn rượt đuổi. Gần đây nhất chính là sự kiện trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng và ngoại binh Jonathan đánh nhau trên sân tập của HN.ACB (V.League 2007)…
Liệt kê lại tất cả những câu chuyện trên đây để thấy rằng việc các cầu thủ cùng một đội bóng choảng nhau đã có "tính lịch sử" của nó. Và đấy rõ ràng không phải là một thứ lịch sử hay ho.
Để khắc phục vấn đề, có lẽ đã đến lúc VFF cần ban hành một chế tài luật lệ thật rõ ràng, cụ thể và nghiêm khắc cho những vụ đánh nhau nội bộ kiểu này. Bằng không, cái mà người ta gọi là "bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam", và điều mà có người vẫn tự hào là "giải VĐQG hấp dẫn nhất ĐNA" thực chất lại ẩn náu trong nó rất nhiều những sự vụ "cười ra nước mắt"