Có lẽ quá tự tin vào thực lực cũng như lịch sử trong các lần đối đầu như vậy mà Sir Alex Ferguson đã để lão tướng Scholes ngoài sân thay vào đó là Giggs Chichatiro trở lại đá chính thay Welbeck. Tuy nhiên những sự thay đổi này không giúp đội khách áp đảo được chủ nhà mà kết quả hoàn toàn ngược lại.
Ý thức rõ được vị trí cầm đèn đỏ của mình cũng như sự khát điểm để trụ hạng đội chủ sân DW tỏ rõ quyết tâm liên tục kiểm soát bóng và có những pha dứt điểm về phía khung thành của David De Gea, trong 10 phút đầu tiên MU chỉ kiểm soát bóng có 27%.
Gây áp lực nặng nề lên đội khách Wigan còn khiến cho cổ động viên MU phải một lần chết nặng vào phút thứ 29 khi Victor Moses bật cao đánh đầu tung lưới De Gea. May mắn cho MU là trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng tiền vệ Wigan đã phạm lỗi với thủ môn De Gea.
Tuy nhiên cổ động viên chủ nhà không phải đợi lâu khi bước vào hiệp hai được 5 phút cả sân DW đã nổ tung với cú dứt điểm của Maloney. Bóng đi khá xoáy và ngoài tầm với của thủ môn De Gea.1-0 cho Wigan.
Sau bàn thua "Ngài máy sấy tóc" tung Tom Cleverley, Danny Welbeck và Nani vào sân nhưng các cầu thủ MU vẫn chơi như mơ ngủ. Tỉ số 1-0 được giữ tới cuối trận.
Nỗi buồn của người này là niềm vui của kẻ khác khi mà gã nhà giàu mới nổi Man City đã đè bẹp West Brom tới 4-0 qua đó rút ngắn khoảng cách giữ họ và MU xuống còn 5 điểm