Dù nơi đâu cũng hướng về Tổ quốc

“Mỗi thành công nơi xứ người đều là một hạt giống, để mai này nở trái ngọt cho quê hương” – chia sẻ của ba kiều bào Việt Nam tôi may mắn gặp gỡ trong những ngày tháng 9 lịch sử phần nào đã truyền tải tinh thần của lớp trí thức trẻ Việt sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

80 năm sau ngày giành độc lập, những người trẻ Việt ở khắp năm châu đang lặng lẽ gieo những “hạt giống” như thế – khẳng định bản thân nơi đất khách, kết nối cộng đồng và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.

Dù nơi đâu cũng hướng về Tổ quốc -0
Những ngày này, đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài có nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khẳng định Việt Nam trên bản đồ học thuật

Trong bức tranh chung ấy, có những người bắt đầu hành trình khẳng định tri thức Việt bằng chính câu hỏi “Tôi là ai?”. Giáo sư Nguyễn Nhật Nguyên là một trong số đó. Năm 2012, anh đến Pháp với học bổng thạc sĩ toàn phần, mang theo sự hoài nghi về con đường mình chọn. 12 năm sau, anh trở thành nhà khoa học trẻ nhất Việt Nam được Nhà nước Pháp phong hàm Giáo sư – khi mới 35 tuổi.

Dù nơi đâu cũng hướng về Tổ quốc -0
Giáo sư Nguyễn Nhật Nguyên.

Giờ đây, trên cương vị giảng viên Học viện Kinh doanh Rouen trực thuộc trường Đại học Rouen Normandie, điều anh trăn trở đã vượt xa mong muốn khẳng định bản thân, mà là câu hỏi: Làm sao để lấp đầy khoảng trống hiểu biết trong giới học thuật phương Tây về Việt Nam? “Người Việt Nam phải là người kể câu chuyện Việt Nam. Không ai hiểu và truyền tải giá trị Việt Nam tốt hơn chính chúng ta”, anh nói, bộc bạch thêm về điều anh luôn đau đáu, rằng Việt Nam không phải là bản sao của bất kỳ mô hình nào, mà mang giá trị và bản sắc riêng, và anh muốn bạn bè phương Tây sẽ thực sự hiểu rõ điều đó.

Từ giảng đường đến nghiên cứu, anh đều lựa chọn theo đuổi hướng tiếp cận chiến lược văn hóa và thương hiệu quốc gia, nuôi khát vọng “đóng gói” thương hiệu quốc gia Việt Nam – từ ẩm thực, trang phục, văn hoá đến ngôn ngữ – để giới thiệu với thế giới. “Ngoài ra, tôi luôn cố gắng tạo điều kiện cho các sinh viên Việt Nam sang học chương trình chất lượng cao tại Pháp”, anh nói, chia sẻ thêm rằng mình cũng như tham gia xét duyệt học bổng danh giá Eiffel của Pháp, tạo cơ hội cho những sinh viên Việt Nam chưa có điều kiện kinh tế nhưng đam mê nghiên cứu khoa học.

Với Giáo sư Nguyễn Nhật Nguyên, điều quan trọng nhất của trí thức trẻ Việt ở nước ngoài là không quên cội nguồn. Hội nhập không có nghĩa là hoà tan, giữ gốc rễ chính là giữ tiếng nói và hướng đi của chính mình. Và mỗi khi những người trẻ Việt hoài nghi về con đường của bản thân nơi xứ lạ, hãy luôn bắt đầu từ câu hỏi căn cốt rằng “chúng ta là ai”, để có thể tự hào khẳng định: “Tôi là người Việt Nam”.

Nâng cao vị thế cộng đồng người Việt cả về “lượng” và “chất”

Nếu như hành trình của Giáo sư Nguyễn Nhật Nguyên như hạt giống tri thức Việt nảy mầm trên đất Pháp, thì ở Nhật Bản, những hạt giống ấy đã được ươm ủ nhiều năm, khởi tạo một hệ sinh thái cộng đồng người Việt rộng khắp. Đặt chân đến Nhật Bản từ những năm 2010, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn đã chứng kiến từng bước trưởng thành của cộng đồng người Việt, từ chỗ là những hội nhóm đơn lẻ, tới cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản với khoảng 600.000 người như hiện nay.

“Nhiều kiều bào đã tạo được uy tín cao, thậm chí đóng vai trò quan trọng trong một số hoạt động chính trị – xã hội tại các địa phương của Nhật Bản”, anh chia sẻ. “Khi số lượng bà con đã đông đảo, chúng tôi nhận ra đã đến lúc phải chú trọng hơn vào chiều sâu, gắn kết để cộng đồng phát triển bền vững”, anh nói. Đó cũng là động lực giúp anh cùng các kiều bào Việt Nam tại Nhật Bản sáng lập Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản dưới sự định hướng của Đại sứ quán Việt Nam, nơi anh đồng thời là Chủ tịch nhiệm kỳ đầu tiên. Với anh, liên hiệp ra đời không phải để quản lý, mà là để bà con kết nối và hỗ trợ lẫn nhau, với mục tiêu xa hơn là nâng cao tiếng nói và vị thế của người Việt, cũng như đưa cộng đồng người Việt tham gia sâu hơn, chất lượng hơn, và tạo ảnh hưởng rộng hơn ngay tại các địa phương của Nhật Bản.

Anh_3_Son-1756690948240.JPG
Anh Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản trò chuyện cùng phóng viên Báo CAND.

Giờ đây, điều khiến anh trăn trở nhiều hơn cả là thế hệ thứ hai, thứ ba – những đứa trẻ mang dòng máu Việt Nam được sinh ra và lớn lên tại Nhật. Anh ấp ủ về một “ngôi nhà Việt Nam” giữa lòng Nhật Bản – nơi tiếng Việt có thể vang lên hàng ngày, nơi những người con xa xứ có thể cảm nhận hương vị quê hương, và là nơi những người bạn Nhật Bản có thể đến bất cứ lúc nào để hiểu về con người, lịch sử và văn hoá của Việt Nam. “Hai tiếng Tổ quốc thiêng liêng lắm. Những gì chúng tôi đang làm hôm nay không chỉ là thổi bùng ngọn lửa tinh thần Việt Nam tại Nhật Bản, mà còn giữ cho ngọn lửa ấy cháy bền bỉ và truyền lại cho thế hệ mai sau”, anh xúc động nói.

Sứ mệnh kết nối trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu

Từ một hạt giống nảy mầm tri thức đến những cộng đồng vững mạnh – kiều bào dù ở nơi đâu cũng đang nỗ lực khẳng định mình, qua đó khẳng định vị thế Việt Nam, gieo thêm những hạt mầm cống hiến. “Mỗi thành công nơi xứ người cũng là một hạt giống, để mai này nở trái ngọt cho quê hương” – với chị Nguyễn Thị Diệu Linh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu – tình yêu tổ quốc thanh thuần như thế. Đến Czech từ năm 1996 khi mới 13 tuổi, trách nhiệm với đất nước được chị tự nhắc nhở rằng “mình không phải một cá nhân đơn lẻ, mà còn là một phần của cộng đồng người Việt trẻ nơi đây”.

Dù nơi đâu cũng hướng về Tổ quốc -1
Chị Nguyễn Thị Diệu Linh, Phó Chủ tịch Mạng lưới Việt Nam tại châu Âu, Chủ tịch Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu trong đội hình khối kiều bào tham gia lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh.  

Có cơ hội công tác và làm việc tại nhiều quốc gia, chị Linh nhận ra rằng người trẻ Việt dù ở đâu cũng đều rất giỏi giang, năng động và đầy khát vọng. Tuy nhiên, sự kết nối giữa họ còn rời rạc, thiếu một điểm hội tụ chung. Chính điều đó đã thôi thúc cô gái trẻ cùng một số anh chị em đồng chí hướng xây dựng một không gian chung – nơi các trí thức, sinh viên Việt Nam có thể gặp gỡ, trao đổi tri thức, hỗ trợ lẫn nhau và quan trọng hơn cả là cùng hướng về Tổ quốc. Đó cũng là tiền đề để chị sáng lập Liên hiệp Hội Thanh niên, Sinh viên Việt Nam tại châu Âu, đồng thời tham gia Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu.

“Tình yêu Tổ quốc của chúng tôi không chỉ dừng lại ở cảm xúc, mà còn được thể hiện qua những hành động cụ thể. Đó là việc cùng nhau tổ chức những ngày lễ lớn của dân tộc, gìn giữ và quảng bá văn hóa Việt cho bạn bè quốc tế. Đó là những chuyến thiện nguyện, sẻ chia cùng đồng bào trong nước khi gặp khó khăn. Đó cũng là sự nỗ lực giới thiệu hình ảnh một Việt Nam năng động, hiện đại và nhân văn tại nơi mình sinh sống. Và trên hết, mỗi bạn trẻ đều coi việc học tập, nghiên cứu nghiêm túc là cách thiết thực nhất để có thể đóng góp trí tuệ cho quê hương trong tương lai”, chị chia sẻ.

Dưới cờ đỏ sao vàng rực rỡ, đi trong những ngày Tổ quốc đẹp vô cùng, ba trí thức trẻ mà tôi có dịp trò chuyện - Giáo sư Nguyễn Nhật Nguyên, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Hồng Sơn, và Chủ tịch Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu Nguyễn Thị Diệu Linh - đã cùng trở về Việt Nam, hoà vào dòng chảy tự hào của cả dân tộc. Trong ánh mắt, trong câu chuyện của họ, tôi cảm nhận rõ tình yêu nước nồng nàn - cũng chính là thông điệp mà họ muốn nhắn gửi đến tất cả những người con đất Việt ở khắp năm châu: “Dù bạn ở đâu, hãy luôn tự hào về nguồn cội. Khi chúng ta gắn kết, lan tỏa tri thức và tình yêu Tổ quốc thì dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, trái tim ta vẫn chung nhịp đập với đất mẹ Việt Nam”.

Linh Chi (thực hiện)

Các tin khác

Sạt lở uy hiếp nhà dân, công trình giao thông ở miền núi A Lưới

Sạt lở uy hiếp nhà dân, công trình giao thông ở miền núi A Lưới

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gây mưa lớn kéo dài nhiều giờ với lượng mưa đặc biệt lớn đã gây sạt lở đất, uy hiếp nhiều nhà dân ở các xã A Lưới, TP Huế. Sạt lở còn làm hư hỏng công trình, ách tắc giao thông tại nhiều vị trí trên tuyến QL49A và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Làm rõ vụ việc người đàn ông nước ngoài tử vong trước sảnh khách sạn

Làm rõ vụ việc người đàn ông nước ngoài tử vong trước sảnh khách sạn

Hồi 18h55 ngày 12/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai nhận được nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp: Vào khoảng 18h45 tại khách sạn Sapaly, số 48, đường Nguyễn Huệ, tổ dân phố số 28 phường Lào Cai có người đàn ông nhảy từ tầng 17 của khách sạn rơi xuống khu vực phía trước cửa khách sạn và tử vong sau đó.

Nguy hiểm rình rập trong mùa mưa lũ ở Lâm Đồng

Nguy hiểm rình rập trong mùa mưa lũ ở Lâm Đồng

Những ngày qua, mưa lớn đã gây ngập cục bộ, sạt lở tại nhiều địa bàn, làm hư hại nhà cửa, đường sá, hoa màu và tài sản của người dân Lâm Đồng. Đáng lo ngại, tại một số khu vực, những vết nứt trên mặt đất đang ngày càng mở rộng, báo hiệu nguy cơ sạt trượt tiếp diễn nếu mưa lớn còn kéo dài.

Công an xã dùng xe chuyên dụng cấp cứu người bị tai nạn

Công an xã dùng xe chuyên dụng cấp cứu người bị tai nạn

Khi đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Quảng Ngãi đi Đà Nẵng, đến Km1394, đoạn qua thôn Ngok Ta Vak, xã Phước Năng (Đà Nẵng) thì bất ngờ xe máy bị ngã, anh Thành bị đa chấn thương. Sau đó, tổ công tác Công an xã Phước Năng đã kịp thời có mặt, sử dụng xe ôtô chuyên dụng để đưa nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu.

Nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trước mùa mưa lũ

Nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trước mùa mưa lũ

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Tỉnh Quảng Trị đang huy động sức mạnh tổng hợp, quyết tâm đưa ngày càng nhiều liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình trước mùa mưa lũ đã cận kề.

Giúp cháu bé đi lạc hơn 80km tìm lại gia đình trong mưa lũ an toàn

Giúp cháu bé đi lạc hơn 80km tìm lại gia đình trong mưa lũ an toàn

Trong điều kiện mưa lớn, địa bàn đồi núi hiểm trở, lực lượng Công an xã Phước Năng (Đà Nẵng) vẫn khẩn trương xác minh, tìm kiếm người thân cho một cháu bé được phát hiện đi bộ một mình trên địa bàn (cách nhà cháu hơn 80km), giúp gia đình tìm thấy cháu sau nhiều ngày rời nhà đi mà không liên lạc được.

Đề xuất không quy định công suất khai thác đối với mỏ sắt Thạch Khê

Đề xuất không quy định công suất khai thác đối với mỏ sắt Thạch Khê

Ngành chức năng của tỉnh Hà Tĩnh vừa có công văn để địa phương này đề xuất Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh công suất khai thác mỏ sắt Thạch Khê theo hướng không quy định giới hạn cụ thể về công suất khai thác, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình lựa chọn phương án đầu tư, khai thác.

Đà Nẵng siết trekking tự phát, giữ Sơn Trà an toàn

Đà Nẵng siết trekking tự phát, giữ Sơn Trà an toàn

Bán đảo Sơn Trà càng hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ, hệ sinh thái đặc biệt với núi rừng, biển cả và những đàn voọc chà vá chân nâu quý hiếm, thì yêu cầu bảo vệ nơi đây càng trở nên cấp thiết. Thời gian qua, các tour trekking, du lịch sinh thái, quan sát động vật hoang dã tự phát đã kéo theo nhiều vụ lạc đường, tai nạn, mất tích, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tác động đến rừng đặc dụng. Đà Nẵng đang siết chặt quản lý, nhưng phía sau câu chuyện “cấm” còn là bài toán lớn hơn: Bảo đảm an toàn cho du khách, bảo vệ hệ sinh thái và tổ chức thế nào để nhu cầu khám phá thiên nhiên được đáp ứng một cách có trách nhiệm.

Người dân mong muốn làm rõ phương án giải tỏa, bồi thường, tái định cư

Người dân mong muốn làm rõ phương án giải tỏa, bồi thường, tái định cư

Đồng thuận với chủ trương quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, song người dân tại những khu vực chịu tác động trực tiếp vẫn mong muốn được làm rõ phương án giải tỏa, bồi thường, tái định cư, bảo đảm sinh kế, đồng thời bảo tồn các khu dân cư lâu đời, di tích lịch sử và không gian văn hóa.

Những chiếc cối xay kể chuyện một thời khẩn hoang

Những chiếc cối xay kể chuyện một thời khẩn hoang

Gần 10 năm, người đàn ông ở Cà Mau miệt mài sưu tầm hàng trăm chiếc cối xay bột cùng những nông cụ thô sơ. Với ông, đó không chỉ là những vật dụng nhuốm màu thời gian mà còn là ký ức về một thời cha ông khai hoang trên vùng đất phương Nam.

Chuyển 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN

Chuyển 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN

Sáng ngày 11/9, tại Ga Quân sự Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND TP Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Lâm Đồng tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.