Một kẻ đã đòi nợ bằng cách bắt cóc con của con nợ, kẻ khác lại tạt axit vào mặt con trai của người nợ tiền mình. Hậu quả là tiền thì vẫn không đòi được mà vòng lao lý thì đang mở rất rộng để họ chui vào.
Không đòi được nợ của mẹ thì bắt cóc con
Theo cơ quan điều tra, chị Bùi Thị Oanh, ở phòng 316 A1 Thành Công, quận Ba Đình có nợ Triệu Thị Nguyệt, trú tại xóm Đình, xã Triều Khúc, huyện Thanh Trì 150 triệu đồng, hẹn ngày 9/3 sẽ trả.
Tuy nhiên, đến ngày hẹn nhưng chị Oanh không có tiền trả cho Nguyệt nên 2 giờ sáng ngày 10/3, Nguyệt đã dẫn theo một số thanh niên đến nhà chị Oanh để đòi nợ theo luật rừng. Không tìm được chị Oanh nhưng thấy bé gái 4 tuổi con chị Oanh đang ngủ, chúng đã bắt mang lên taxi chở về nhà Nguyệt nhằm gây sức ép cho vợ chồng chị Oanh phải trả tiền.
Sáng hôm sau, anh Đỗ Thanh Việt (chồng chị Oanh) đến nhà Nguyệt đòi con, thì Nguyệt không trả mà đòi anh Việt bảo chị Oanh phải mang tiền đến trả đầy đủ. Sau một hồi đôi co, Nguyệt mới chịu giao cháu bé cho bố, đồng thời đe dọa, nếu chị Oanh không trả tiền, "sẽ biết tay" với Nguyệt. Do chưa tìm được chị Oanh, Nguyệt cắt cử 2 đối tượng ở lại chờ chị Oanh về để bắt bằng được.
Đến khoảng 0h 30 phút ngày 11/3, một tên đàn em gọi điện thông báo cho Nguyệt: "Em đã tìm thấy con Oanh rồi, chị lên đình Kim Liên chờ đi", Nguyệt liền điện báo cho một đối tượng, bảo hắn lên đình Kim Liên đợi trước, còn Nguyệt đi taxi lên sau. Khi Nguyệt tới đình Kim Liên đã thấy đồng bọn bắt chị Oanh trên xe taxi.
Sau đó, cả bọn đưa chị Oanh về nhà Nguyễn Trường Sơn, tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa để đánh đập. Tại đây, những kẻ côn đồ đã dùng tay chân đấm đá chị Oanh, riêng tên Sơn dùng cờ lê, kìm, sống dao đánh chị này gây thâm tím cơ thể, mặc nạn nhân kêu khóc, van xin. Khoảng 4 giờ sáng, chúng thả cho chị Oanh ra về.
Ngày 15/3, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khỏi tố bị can, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Triệu Thị Nguyệt; Nguyễn Trường Sơn (33 tuổi); Nguyễn Sỹ Đạt (30 tuổi), cùng trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, về hành vi "bắt giữ người trái pháp luật". Khám xét tại nhà Nguyễn Trường Sơn, Công an thu giữ toàn bộ tang vật gây án, gồm cờ lê, kìm, dao và một khẩu súng quân dụng (loại CKC cưa báng, cưa nòng) cùng 2 viên đạn. Thương tích của chị Oanh sơ bộ ban đầu xác định: bị gãy 2 xương sườn, bị bầm tím đầu gối, ngực, mặt và đầu.
Mẹ nợ tiền, con bị tạt axit
Bùi Duy Minh ngồi trước mặt chúng tôi tại trụ sở Công an quận Đống Đa, Hà Nội với gương mặt xám ngoét do vết thương của những giọt axit bắn vào. Anh ta là thủ phạm gây ra vụ tạt axit vào đêm 12/3 tại ngõ 43 Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội, khiến nạn nhân bị thương tích nặng ở mặt, nhưng chính anh ta cũng bị thương khi trong lúc giằng co, những giọt axit còn sót lại ở cốc đã gây bỏng khắp vùng mặt.
Hỏi tại sao lại không nghĩ đến hậu quả khi cầm cả ca axit tạt vào mặt người ta, Minh thở hắt ra: "Vì nó nợ tôi số tiền lớn, khi tôi đòi lại còn nhắn tin đe dọa, chửi bới gây cho tôi sự bức xúc. Thú thực là tôi không hề nghĩ đến hậu quả".
Có lẽ, Bùi Duy Minh là điển hình của những loại giám đốc công ty... 2 thành viên, nghĩa là công ty chỉ có hai người, người này là giám đốc thì người kia là phó giám đốc và ngược lại. Nghĩa là công ty được quản lý bằng những kẻ có trình độ “văn hóa abc”. Từ năm 2005, thông qua một người bạn, Minh quen biết với chị Trúc, ở Ngọc Hà, Ba Đình khi đó đang là Giám đốc Công ty Xây dựng Hà Thái và thỏa thuận làm ăn cùng nhau. Minh nhanh chóng được bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc.
Sau đó, Công ty Hà Thái ký được dự án xây dựng chợ Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Theo lời khai của Minh, anh ta đầu tư vào công trình này 7 tỷ đồng, vì chị Trúc không có tiền nên anh ta cho chị này vay 205 triệu đồng và 9.000 USD để cùng đầu tư xây dựng, giữa hai bên có giấy tờ vay mượn hẳn hoi.
Quá trình làm cùng với Trúc, Minh có mua một chiếc xe ôtô Civic, theo Minh thì anh ta mua bằng tiền riêng của mình nhưng lại đứng tên Công ty Hà Thái. Vì thế, khi cần tiền để làm ăn, Minh đã bán chiếc xe này cho người khác nhưng chị Trúc lại tố cáo ra Công an Thái Nguyên cho rằng Minh đã bán tài sản của công ty.
Vì vụ việc này mà Minh bị tạm giam 2 tháng, sau đó Minh đã khắc phục hậu quả và căn cứ vào một số tài liệu cũng như xét tính chất của vụ việc, Công an Thái Nguyên đã đình chỉ vụ án. Thời gian Minh bị tạm giam, chị Trúc đã trả lại dự án chợ Túc Duyên cho UBND thành phố Thái Nguyên, không đầu tư xây dựng nữa. Từ đó, giữa Minh và chị Trúc thường xuyên phát sinh mâu thuẫn, mà nặng nề nhất là việc chị Trúc không chịu trả lại tiền đã vay cho Minh.
Bùi Duy Minh năm nay đã 52 tuổi, nhìn anh ta lút cút đi theo cán bộ điều tra ra gặp chúng tôi, một cảm giác ái ngại dâng lên trong tôi khi chứng kiến gương mặt anh ta bị axit làm bỏng toàn bộ, tất nhiên là nhẹ, không đến mức phải đi viện nhưng hai con mắt híp lại, muốn nhìn người đối diện cứ phải ngước lên. "Vết thương của anh thế nào? Có khó chịu lắm không? Hôm nay đã bôi thuốc chưa" - cán bộ điều tra hỏi anh ta. "Không ạ. Tôi chỉ hơi ngứa vì nó lên da non" - Minh lí nhí trả lời.
Nhìn anh ta khá hiền lành, không có vẻ gian manh của những kẻ tội phạm chuyên nghiệp. Tôi hỏi Minh: "Tại sao anh không trình báo Công an, nhờ pháp luật can thiệp mà lại tự đi xử theo kiểu giang hồ như thế?", Minh bần thần hồi lâu rồi trả lời: "Tôi cũng gửi đơn rồi, nhưng họ bảo vụ việc này chỉ xử lý dân sự, mà chị bảo, đòi mãi nó không trả thì tôi phải làm thế nào".
"Thế anh nghĩ, việc anh tạt axit có đòi lại được tiền không, hay chỉ để thỏa mãn cơn tức giận của mình?". "Trước đây tôi chỉ đòi chị Trúc thôi, giữa hai bên cũng chưa bao giờ xảy ra xô xát, nhưng thời gian gần đây, khi tôi đòi tiền, chị Trúc đã nhắn tin chửi bới, thách thức, đe dọa tôi".
Và kế hoạch trả thù cho bõ tức đã được Minh vạch sẵn. Biết mẹ con chị Trúc hay có việc đến ngõ 43 Chùa Bộc, khoảng 22h ngày 12/3, Minh đi xe máy mang theo một chai axit, một cốc và một đôi găng tay đến ngõ 43 rình, đợi sẵn. Khi thấy anh Nguyễn Tiến Thuận, 29 tuổi, con trai chị Trúc đi xe máy ra, Minh hô anh Thuận đứng lại.
Khi anh này vừa dừng xe, Minh mở nắp chai, rót axit ra cốc rồi hắt thẳng vào mặt anh Thuận. Dù bị bất ngờ nhưng anh Thuận vẫn xông vào Minh vật lộn, vì thế, những giọt axit sót lại trong cốc đã văng vào mặt Minh, gây bỏng nhẹ khắp vùng mặt. Vụ việc được Công an phường Quang Trung phát hiện và Minh bị bắt giữ ngay sau đó, còn anh Thuận được đưa vào Viện 103 cấp cứu.
Ngày 14/3, anh Thuận đã được phẫu thuật, nhưng sức khỏe còn rất yếu nên cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai. Theo bác sĩ trực tiếp điều trị cho anh Thuận, nạn nhân bị bỏng tới độ 6, hai con mắt có nguy cơ không nhìn thấy.
Khi nghe điều tra viên thông báo tình trạng của nạn nhân, Bùi Duy Minh cúi gằm mặt xuống, hai hốc mắt híp tịt vì bỏng của anh ta rỉ ra hai giọt nước đục ngầu. Anh ta nghẹn giọng tâm sự, thương cô vợ trẻ và đứa con năm nay mới lên 4 tuổi, đang còn gửi mẫu giáo. Có lẽ đến giờ này, sau 2 ngày bị tạm giữ ở Công an quận Đống Đa, anh ta đã bắt đầu ý thức được hành động ngu muội của mình và tỏ thái độ ân hận chăng?
Tại cơ quan điều tra, Bùi Duy Minh khai rằng, chai axit và chiếc cốc cùng găng tay, anh ta nhặt được ở gầm cầu Long Biên, do một thanh niên vứt đi. Người thanh niên này anh ta không nhớ mặt, không biết tên tuổi, không biết địa chỉ. Tuy nhiên, đó chỉ là lời khai của Minh, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ những tình tiết liên quan đến vụ án.
Thời gian gần đây, Hà Nội liên tiếp xảy ra những vụ đòi nợ theo kiểu côn đồ, cách đây chỉ mấy tháng, anh Lưu Văn Vương, con bà Thiều Thị Bản (phó giám đốc một công ty) đã bị một nhóm người bắt cóc giữa ban ngày, đưa lên xe chở thẳng tới nhà nghỉ ở thị trấn Xuân Mai giam giữ đến hơn 10 ngày, để bắt bà Bản phải mang số tiền nợ hơn 3 tỷ đồng tới trả.
Chúng liên tục gọi điện cho bà Bản đe dọa sẽ “làm thịt” cậu con trai nếu bà không mang tiền đến chuộc. Hằng ngày, chúng cắt cử người trông coi anh Vương tại nhà nghỉ. Lực lượng đặc nhiệm Công an TP Hà Nội đã phải đột nhập, giải cứu thành công nạn nhân và bắt giữ toàn bộ ổ nhóm tội phạm