Trong suốt 120 phút trận đấu giữa Hà Lan và Costa Rica, có vẻ như Hà Lan vẫn chưa thoát khỏi số phận, nhất là khi họ đã nhận tới 4 thất bại trong các hiệp phụ tại những vòng chung kết World Cup. Thế nhưng, quyết định thay người vào phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai đã giúp Louis van Gaal thoát khỏi lời nguyền xưa cũ.
Người phương Đông có câu, “Con thỏ khôn ranh có 3 hang nấp”. Nghĩa là, người khôn ngoan luôn có những kế sách dự phòng. Louis van Gaal không phải người phương Đông, nhưng ông có đầy đủ sự thận trọng của những tỷ phú phương Tây khi bắt đầu khởi nghiệp. Không thò cả hai chân xuống một hồ nước, không để tất cả trứng vào cùng một giỏ và không đặt toàn bộ tiền vào một canh bạc.
Ông vẫn giữ lại một thứ vũ khí cho mình để chờ đến thời khắc quyết định trong cuộc chiến với số phận. Ông hoàn toàn không run rẩy trước khung thành như được trấn yểm của người Costa Rica. Ông điềm nhiên đón nhận tất cả, bất chấp trong 120 phút của trận cầu ấy, người Costa Rica đã vẽ nên một viễn tưởng đầy ám ảnh đối với Hà Lan. Khi trận đấu buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu, người Costa Rica đã đạt được mong ước của mình. Họ chỉ thất bại, bởi cái cách mà Van Gaal chọn để đối mặt với thời vận.
Không biểu lộ quá nhiều cảm xúc trong suốt trận đấu, vẫn khuôn mặt đó, điệu bộ đó, Louis van Gaal đợi chờ sự trêu ngươi của thời vận. Và ông giải quyết những khó khăn từng chút một, cho đến khi không còn khó khăn nào có thể khiến ông bận tâm được.
Trước khó khăn, hiểu được chính nhân quân tử hay phàm phu thường nhân. Tôi lại nhớ một câu đã đọc từ lâu lắm với đại ý, khi bị may rủi dồn vào đường cùng thì sức phản kháng của những người có ý chí là không thể lường trước. Loius van Gaal đã minh chứng rất rõ điều đó.
Với một cái đầu lạnh và những suy tính hợp lý, thời vận chỉ là khái niệm tương đối