Cách đây chưa lâu, Báo CAND từng phản ánh việc CLB Xi Măng Xuân Thành Sài Gòn (XM.XT.SG) – một trong hai đội bóng đại diện Việt Nam tham dự AFC Cup 2013 đã bị AFC tuýt còi vì tên đội bóng này gắn liền với tên một sản phẩm (Xi Măng) – và đấy là điều mà AFC Cup năm nay cấm kỵ.
Trước hiện trạng này, đội bóng của ông bầu 8X Nguyễn Xuân Thuỷ có 2 cách giải quyết: Một là đổi tên đội một cách phù hợp để vẫn có thể đá AFC Cup, hai là quyết định nộp tiền phạt để không phải tham dự AFC Cup - một giải đấu vẫn được các CLB Việt Nam xưa nay xác định là “đá cho có”… rồi thôi.
Thoạt tiên, đội bóng này định chọn cách thứ hai, nhưng trong một công văn gửi các cơ quan truyền thông, họ giải thích rằng cách làm ấy vừa làm xấu mặt BĐVN trên trường quốc tế, vừa khiến những người yêu mến, ủng hộ đội phải buồn lòng, và vì vậy họ quyết định quay lại tên gọi cũ Sài Gòn Xuân Thành để có thể đàng hoàng tham gia AFC Cup 2013.
Nhưng vấn đề là sau đó họ lại có công văn gửi cho VFF, đề nghị cái tên Sài Gòn Xuân Thành chỉ dành riêng cho mặt trận AFC Cup, còn ở các giải đấu quốc nội như V.League hay Cúp Quốc gia thì đội vẫn sẽ có tên gọi là XM.XT.SG, và những thông tin mới nhất cho hay VFF đã chấp thuận đề nghị này.
Như vậy ít nhất là trong năm 2013, Sài Gòn Xuân Thành sẽ có cùng lúc hai cái tên – một điều chưa từng xảy ra trong đời sống bóng đá nước nhà xưa nay. Câu hỏi đặt ra: Lý do gì khiến VFF chấp nhận một điều kỳ lạ, chưa từng xảy ra như thế?
Ai cũng biết đã qua rồi cái thời các ông bầu thi nhau nhảy vào bóng đá và mượn bóng đá để hoặc đánh bóng tên tuổi cá nhân, hoặc đánh bóng tên tuổi doanh nghiệp. Giờ là thời mà các ông bầu thi nhau rút khỏi bóng đá, và cứ mỗi một ông bầu rút là một lần VFF lại phải… thót tim.
Chính vì các ông bầu rút lui, dẫn tới việc các CLB Navibank Sài Gòn, Khatoco Khánh Hoà, Bóng Đá Hà Nội bị giải thể mà những nhà tổ chức, điều hành nền bóng đá đã phải “nghĩ nát óc” cho mùa giải 2013, trong đó từng nghĩ đến việc sẽ đưa đội U.22 Quốc gia dự giải cho đủ quân số - một việc mà sau đó bị dư luận “đánh te tua”.
Trong bối cảnh bóng đá Việt nói chung, và V.league nói riêng đang “mất mùa” như thế, hãy tưởng tượng, vì không được cùng lúc mang 2 cái tên ở 2 giải đấu như mong muốn của mình mà ông bầu 8X Nguyễn Xuân Thủy cũng bất thình lình rút lui thì VFF sẽ rơi vào cảnh, bị động như thế nào? Chính vì nghĩ theo hướng này mà phần đông dư luận cho rằng, dù không muốn nhưng vì sự sống còn của một đại cuộc mà VFF buộc phải chấp nhận những đề xuất thuộc dạng “siêu kỳ cục” của đội bóng này.
Nhưng hãy quay ngược thời gian khoảng 1 năm về trước – thời điểm mà làn sóng rút khỏi bóng đá không dâng cao như bấy giờ, cũng là thời điểm mà đội bóng này đề nghị đổi tên từ “Sài Gòn FC” sang “Sài Gòn Xuân Thành” thì chính VFF cùng VPF cũng đã chấp nhận đấy thôi.
Hồi ấy, ông PCT VPF Nguyễn Đức Kiên còn hết lời khen ông bầu Nguyễn Đức Thụy (anh trai và cũng là người tiền nhiệm của ông bầu 8X Nguyễn Xuân Thủy bây giờ) rồi đưa ra kết luận: Nếu chỉ vì không được đổi tên, đồng nghĩa với việc không thuận tiện trong vấn đề kêu gọi tài trợ mà một người ham mê bóng đá như Thụy rút lui thì chúng tôi vừa tiếc cho cá nhân anh Thụy, vừa tiếc cho bóng đá nước nhà.
Có phải chính vì hành vi đổi tên phi luật của mình vẫn được thông qua (dù quy chế V.League không cho phép một đội bóng đổi tên giữa chừng), nên bây giờ đội bóng này tiếp tục đưa ra những đề nghị kỳ quặc khác liên quan tới chuyện tên tuổi? Và có phải một khi những đề nghị kỳ quặc như thế tiếp tục được thông qua, thì thời gian tới, đội bóng của bầu Thuỷ sẽ còn làm nóng những diễn đàn báo chí bằng nhiều sự vụ kỳ quặc, bất thường hơn khác nữa?