Vòng 2 Super League có khá nhiều điểm nhấn, từ cái nhấn trên sân Kiên Giang khi CLB Hà Nội của ông bầu Nguyễn Đức Kiên dù được đánh giá rất cao nhưng đã thua ngược đối phương, và thua trận thứ hai liên tiếp, cho đến cái nhấn trên sân Lạch Tray khi cầu thủ Hải Phòng vừa đá vừa hờ hững như thể muốn đá bay cái ghế ông thầy Nguyễn Đình Hưng.
Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý nhất một lần nữa lại liên quan đến vấn đề bản quyền truyền hình, khi mà ở sân Lạch Tray, chỉ 5 phút trước lúc bóng lăn, BTC sân đã thông báo không cho VTC truyền hình trực tiếp, vì trước đó, lệnh của VFF cho hay các BTC sân không được tạo điều kiện cho những đài truyền hình vào sân tác nghiệp mà không có sự gật đầu của AVG.
Phải đến khi Chủ tịch VPF thực hiện những cuộc “điện thoại đường dài”, và đến khi phía VTC ký vào biên bản do Giám sát trận đấu đưa ra thì việc truyền hình trận đấu mới có thể bắt đầu. Và lập tức ngay sau đó lại là những kiện cáo, những công văn qua lại giữa AVG với VTC.
Đến thời điểm này, nếu các Bộ chủ quản không sớm vào cuộc và giải quyết vấn đề thì không chỉ các đài truyền hình, mà cả người hâm mộ cũng sẽ bị mệt mỏi thái quá với câu chuyện bản quyền