Chuyện "cổ tích" lại xảy ra… theo luật. Chính xác hơn là theo điều lệ giải. Mà điều lệ giải thì cứ thay đổi xoành xoạch theo thông báo. Thông báo thì cứ mỗi tuần ra một cái, thậm chí có tuần hai. Cứ chiểu theo điều lệ thì giải hạng Nhất sẽ có 2 suất lên hạng chính thức và 1 suất đá play-off, với điều kiện tối thiểu 9 đội bóng đáp ứng được mô hình cổ phần hoá. Nhưng 5 đội lắc đầu, nghĩa là điều lệ này phá sản. Hạng Nhất sẽ co lại, chỉ còn 1 suất thăng V-League. Và V-League cũng vì thế mà… phình ra, chỉ còn 1 suất xuống hạng trực tiếp.
Suất đó đương nhiên đã dành cho Nam Định. Còn lại Navibank, đội bóng tưởng như đã cầm chắc "chết" thì nay bỗng nhiên đầy cửa sống qua đường play-off.
Thanh Hoá rất vui. Đích thân một vị lãnh đạo VFF trong lúc cao hứng đã chúc mừng đội trụ hạng thành công. Nhưng niềm vui của họ không thể sánh với Navibank được.
Navibank SG (áo sọc) gần như chắc chắn có suất đá V-League mùa sau nhờ những thay đổi từ điều lệ giải.
Đội bóng của Ngân hàng Nam Việt đón tin lành "cải tử hoàn sinh" bằng những động thái đầu tư rất quyết liệt cho mùa sau. Cựu thần Vũ Quang Bảo đang chờ trở lại công tác. Huỳnh Đức cũng được nhắm đến cho chiếc ghế HLV. Nếu tính cả HLV đương nhiệm Mai Đức Chung thì Navibank có đến 3 phương án cho người cầm quân mùa sau.
Đó là chưa tính đến nhiều chục tỉ đồng sẽ được rót không ghê tay để giữ chân những cầu thủ cũ và chiêu mộ nhân tài mới. Navibank không mua những cái tên tầm thường, họ nhắm đến hàng sao để có thể sử dụng và khai thác được ngay. Ngoại binh cũng sẽ tuyển lựa hết sức khắt khe.
Nhiều khả năng đá play-off với Navibank sẽ là Bình Định, vừa là đối thủ vừa là… đối tác. Cả Navibank lẫn SQC Bình Định đều là con đẻ của Tập đoàn Tân Tạo. Dĩ nhiên, nếu cần hy sinh một thì đó phải là Bình Định. Navibank là thương hiệu, là bộ mặt ở TPHCM, một trung tâm kinh tế lớn nhất nước. Navibank nếu đầu tư đúng trọng điểm có thể sống tốt, sống khoẻ, thậm chí sống có danh hiệu như HN T&T.
Navibank không thể chết…