1. Những phóng viên lần đầu đến Đội Chống buôn lậu và Buôn bán hàng cấm (CBL&BBHC) đều nhăn mặt không chịu nổi vị chát đến độ đặc quánh của chén trà. Nụ cười lấp lánh sau cặp kính cận, Đội trưởng Thành Kiên Trung giải thích: "Công việc đêm hôm thường xuyên nên đây là liều thuốc chống buồn ngủ hữu hiệu nhất đấy. Bây giờ uống trà nhạt, thấy đểnh đoảng thế nào ấy".
Vào "mùa" hoạt động của các đối tượng buôn lậu, các trinh sát của Đội cũng bị đảo lộn sinh hoạt và luôn trong tình trạng thiếu ngủ bởi hoạt động buôn lậu chủ yếu lợi dụng thời điểm đêm tối để tránh sự kiểm tra, phát hiện của lực lượng chức năng. Tôi còn nhớ vào một buổi tối giáp Tết năm 2007, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại báo tin Đội CBL&BBHC đang khám phá một đường dây làm rượu ngoại giả liên tỉnh cực lớn. Điểm đột phá đầu tiên tại Hà Nội ở phường Phương Liên, quận Đống Đa.
Ngay sau khi khám xét, thu giữ số lượng lớn rượu ngoại giả ở đây, lệnh khám xét đồng loạt được triển khai ở một loạt các điểm sản xuất, tiêu thụ rượu giả khác tại các tỉnh Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh - Nghệ An. Suốt đêm đó, cánh phóng viên chúng tôi được Lê Hồng Sơn - khi đó là Đội trưởng trực tiếp lái ôtô hàng trăm cây số từ Hà Nội qua các tỉnh trên để ghi nhận những hình ảnh phá án. Một đêm thức trắng, các trinh sát đã thu giữ trên 6.000 chai rượu ngoại giả các loại, chứng minh các đối tượng đã tiêu thụ hàng triệu chai rượu giả trên toàn quốc. Người có công lớn nhất khám phá vụ án là nữ trinh sát duy nhất của Đội - Trung tá Hà Thị Hằng.
Hàng tháng trời, một mình chị nhiều lần lặn lội từ Hà Nội vào TP Vinh để tìm ra đối tượng chính là Trần Thị Bạch Linh - chủ siêu thị rượu ngoại lớn nhất ở đây. Khi bị bắt giữ, bà chủ Trần Thị Bạch Linh không thể ngờ vị khách nữ từng nhiều lần vào siêu thị để mua rượu lại là Công an. Vụ án được khám phá thành công, nhưng khi về, chị Hằng đã bị cậu con trai cưng dỗi cả tuần vì mẹ vắng nhà liên tục.
2. Một trong những "tiêu chuẩn" của lính CBL&BBHC là lái xe giỏi bởi tội phạm buôn lậu trên tuyến nổi tiếng là "tổ lái". Đối tượng được thuê vận chuyển hàng lậu thường là lái xe tải đường dài, có kinh nghiệm, thông thuộc đường. Do tài sản trên xe có giá trị lớn, các đối tượng này khá manh động, liều lĩnh, tìm mọi cách tháo chạy để bảo vệ hàng. Những pha rượt đuổi của trinh sát CBL thót tim không kém gì CSHS.
Trung tá Nguyễn Xuân Huy kể, một lần tổ công tác của Đội làm nhiệm vụ bắt giữ một xe tải chở hàng lậu trên tuyến Quảng Ninh - Thái Bình - Hà Nội, kết hợp trạm kiểm soát vé trên đường 10 từ Hải Phòng đi Thái Bình để kiểm tra xe. Phát hiện lực lượng Công an, lái xe nhấn ga, đâm tung barie trạm soát vé bỏ chạy. Trinh sát dùng súng bắn chỉ thiên cảnh cáo nhưng đối tượng vẫn không dừng.
Cuộc dượt đuổi trong đêm diễn ra khá căng thẳng. Đường vắng, lái xe phóng bạt mạng, đánh võng, chèn không cho xe con của trinh sát vượt lên. Tính mạng cả tổ công tác nằm trong tay trinh sát Nguyễn Văn Thắng - người điều khiển xe. Vừa giữ tốc độ bám sát xe tải chở hàng lậu, anh vừa phải tránh những cú tạt xe bất ngờ và kinh hoàng. Đang trên quốc lộ, lái xe tải bất ngờ rẽ vào một đường tắt đi sang Thái Bình. Tuy không thuộc đường nhưng tổ công tác kiên quyết bám theo.
Đến khu vực cầu Sung Hóa, do cầu hẹp, chỉ đủ một làn xe đi, phía bên kia cầu đang có ôtô đi sang. Không còn đường, lái xe tải liều mạng bẻ tay lái, cho xe lao lên bờ đê định thoát thân nhưng bị chạm gầm. Chiếc xe tải mắc ở giữa bờ đê, chỉ chút nữa là lao xuống sông. Lái xe liền mở cửa chạy bộ tẩu thoát. Đêm đó, trinh sát Nguyễn Văn Thắng trở thành lái xe tải bất đắc dĩ, điều khiển chiếc xe tang vật về trụ sở Cảnh sát.
Công việc nguy hiểm, vất vả như vậy nhưng cái chất của lính CBL là những người vui tính, tếu táo và tình cảm. Đối tượng tìm mọi cách chống đối quyết liệt là thế, nhưng khi bị bắt giữ, đều ngỡ ngàng khi trinh sát chỉ vỗ vai cười: "Này, sao lúc nãy cậu ép xe chúng tớ ghê thế?". Đến bữa, từ trinh sát đến đối tượng đều suất cơm hộp như nhau.
Trung tá Thành Kiên Trung bảo, đối tượng vận chuyển thuê hàng lậu, phần lớn là những người gặp khó khăn về kinh tế bị những kẻ buôn lậu lợi dụng. Nhiều người bị bắt giữ, biết họ không có tiền đi đường về nhà, trinh sát bỏ tiền túi cho là chuyện bình thường. Thế nên có chuyện vui, đối tượng sau khi bị lập biên bản xử lý, nhất định không chịu về quê với lý do "ở với các bác, em được ăn uống còn ngon hơn ở nhà".
3. Thượng tá Lê Hồng Sơn - Phó trưởng Phòng PC15, là một trong những "thủ lĩnh" xuất sắc của lực lượng Chống buôn lậu Công an Hà Nội. Công tác tại Đội CBL&BBHC từ những ngày đầu mới thành lập, anh có tiếng là người năng động, dám nghĩ, dám làm, dũng cảm đối mặt với những khó khăn, nguy hiểm.
Năm 2003-2004, nổi lên tình trạng lợi dụng danh nghĩa thương binh để vận chuyển hàng lậu. Một số đối tượng lôi kéo thương binh và giả danh thương binh tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Tây cũ dùng xe 3 bánh vận chuyển hàng lậu từ các tỉnh giáp ranh vào Hà Nội. Khi bị kiểm tra bắt giữ, các đối tượng tập trung đông người, gây áp lực, yêu sách để đòi trả lại hàng.
Trước tình hình trên, Đội CBL&BBHC đã tham mưu cho Ban chỉ đạo 127 thành phố Hà Nội và TW báo cáo Chính phủ có Chỉ thị 20 về đấu tranh, xử lý các đối tượng lợi dụng danh nghĩa thương binh vận chuyển hàng lậu; từ đó xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh. Lần đầu tiên ra quân, giao cho lực lượng QLTT chủ trì, kế hoạch bị "phá sản" khi một số cán bộ có trách nhiệm đã buông tay khi bị các đối tượng gây áp lực đòi hàng.
Trước tình hình trên, Đội CBL&BBHC đã chủ động xây dựng kế hoạch đấu tranh mới do PC15 chủ trì, quá trình triển khai có sự phối hợp với Cảnh sát cơ động. Vụ đầu tiên, tại bãi Phúc Tân, Đội CBL&BBHC phát hiện, bắt giữ 3 xe thương binh chở hàng lậu từ Tiên Du, Bắc Ninh về. Sau khi xin không được, một đối tượng rút bình xăng, tưới lên người đồng chí Sơn dọa châm lửa đốt.
Trước tình huống hết sức nguy hiểm trên, đồng chí Sơn vẫn bình tĩnh chỉ đạo anh em trong Đội và CSCĐ kiên quyết bắt giữ các đối tượng, thu tang vật. Ngay sau đó, các đối tượng huy động gần 100 xe 3 bánh tại Hà Nội và các tỉnh bao vây trụ sở 40B Hàng Bài và nhà riêng đồng chí Sơn, gây áp lực để đòi hàng, thả người vi phạm. Một số đối tượng còn có những hành vi thiếu văn hóa như chửi bới, cởi quần áo, thậm chí đại, tiểu tiện ngay trước cửa nhà đồng chí Sơn trong nhiều ngày khiến các gia đình hàng xóm cũng không chịu nổi.
Trước tình hình trên, có người đã khuyên đồng chí Sơn chấp nhận yêu sách của các đối tượng để giải tỏa sự bao vây trên. Áp lực căng thẳng, gia đình bị ảnh hưởng nhưng vì việc chung, đồng chí Sơn không dao động, tiếp tục cùng đồng đội có biện pháp giải quyết, trực tiếp nói chuyện, giải thích, thuyết phục các đối tượng. Tiếp đó, đơn vị đã tham mưu cho chính quyền các địa phương cùng tham gia giải quyết, xử lý, chấm dứt tình trạng lợi dụng danh nghĩa thương binh và giả danh thương binh vận chuyển hàng lậu
| Từ năm 1997 đến nay, Đội CBL&BBHC đã khám phá 670 vụ án với 1.234 đối tượng phạm tội, thu ngân sách Nhà nước 39 tỷ đồng, thu giữ hàng hóa trị giá 150 tỷ đồng… Trong 11 năm liền (1997-2007), Đội liên tục đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; tập thể Đội được khen thưởng đột xuất 1 Huân chương Chiến công hạng nhì năm 2007, 3 Huân chương Chiến công hạng ba (các năm 1993, 1997, 2004), 1 Bằng khen của Chính phủ, 26 Bằng khen của Bộ Công an và UBND thành phố; 318 lượt cán bộ, chiến sỹ được các cấp khen thưởng bởi 7 Huân chương Chiến công, 9 Bằng khen của Chính phủ, 112 Bằng khen của Bộ Công an… |