30 tuổi và chưa một lần chơi bóng ngoài biên giới Mexico nhưng kể từ năm 2011, Peralta lại là gương mặt quen thuộc trong mỗi lần triệu tập đội tuyển quốc gia. Với người Brazil, Peralta chính là nỗi ám ảnh, bởi tiền đạo này là người ghi cả 2 bàn thắng vào lưới Brazil trong trận chung kết Olympics 2012. Ở cấp câu lạc bộ, Peralta cũng rất “mắn” bàn khi đối đầu với những đội bóng của xứ Samba với 17 pha lập công.
Ở trận ra quân tại giải đấu này, Peralta là người ghi bàn duy nhất giúp Mexico đánh bại Cameroon. Với thể lực sung mãn, khả năng càn lướt và dứt điểm 2 chân tốt, Peralta đã chứng minh tại sao HLV Miguel Herrera lại sẵn sàng gạt bỏ ngôi sao Chicharito khỏi đội hình chính.
Đối mặt với Brazil, Mexico chắc chắn không thể trông chờ vào những tình huống phối hợp có đường nét, bởi Selecao đang sở hữu những chuyên gia đánh chặn hàng đầu châu Âu như Luiz Gustavo, David Luiz hay Thiago Silva. Khi ấy, vai trò của Peralta lại càng quan trọng vì Mexico sẽ tích cực đưa bóng ra biên để các hậu vệ cánh lật vào trong.
Mà chống tạt cánh lại là điểm yếu của Brazil. Tình huống Marcelo phản lưới nhà ở trận khai mạc World Cup 2014 đã chứng minh luận điểm này. Cụ thể hơn, 45% số đường chuyền từ hai biên của của các đội gây ra nguy hiểm cho Brazil trong 15 trận đấu gần nhất. Ngược lại, khả năng tận dụng cơ hội từ miếng đánh này của Mexico lại ấn tượng, trung bình cứ 3 quả tạt, bóng lại tìm trúng đầu các tiền đạo một lần.
Để có được một kết quả khả quan trước đội chủ nhà, Mexico cần phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cái duyên ghi bàn của Peralta