Estanislau Basora - “quái vật Colombes” vốn xuất thân là một cầu thủ chạy cánh, song khả năng ghi bàn của Basora rất đáng nể. Trong suốt quãng thời gian chơi bóng tại Nou Camp (1946 - 1958), ông đã ghi được tổng cộng 153 bàn thắng sau 373 lần được ra sân. Ông được biết đến như là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử El Classico khi ghi tới 9 bàn thắng vào lưới của đại kình địch Real Madrid.
Còn Telmo "Zarra" Zarraonandia ngoài bàn thắng vào lưới Chile còn có pha ghi bàn lịch sử ở World Cup 1950. Đó là bàn vào lưới đội tuyển Anh, giúp Tây Ban Nha vào đến bán kết. Trong suốt 16 mùa chơi cho Athletic Bilbao, Zarra đã có 6 lần lên ngôi vua phá lưới giải vô địch Tây Ban Nha, đặc biệt là mùa 1950 - 1951, khi ông ghi 38 bàn - kỷ lục mà phải mãi 39 năm sau, tiền đạo nổi tiếng Hugo Sanchez của Real mới kịp san bằng và mới đây đến lượt Ronaldo và Messi thay nhau phá tiếp. Tuy nhiên, hiệu suất của Zarra thì chưa ai phá được.
Cả Estanislau Basora và Telmo Zarra đều đã ra đi ở tuổi 85.
Tính đến trước World Cup 2010, kết quả giành hạng tư tại Brazil năm 1950 của Tây Ban Nha được xem là tốt nhất lịch sử các lần dự World Cup của đội bóng xứ đấu bò.
Trận đấu gần đây nhất mà Tây Ban Nha gặp Chile ở World Cup chính là tại Nam Phi 4 năm trước. Lần này Tây Ban Nha thắng 2-1 rồi tiến thẳng lên ngôi VĐ.
World Cup 2014, Tây Ban Nha cũng đã ra quân, thua tan tác Hà Lan. Đêm nay, họ gặp lại Chile trong một trận cầu mà người Tây Ban Nha tin rằng Chile lại mang đến điềm lành. Một điều thú vị khác, trận đấu diễn ra trên sân Maracana– sân đấu mà 64 năm trước, hai đội lần đầu gặp nhau