Boateng và Muntari bị đuổi về nước
Sau khi Chính phủ Ghana gây sốc bằng việc đưa chuyên cơ mang theo 3 triệu USD đến Brazil để trả nợ cầu thủ, đội bóng đại diện châu Phi lại gây bất ngờ khi đuổi thẳng cổ Kevin Prince Boateng và Sulley Muntari về nước.
Lý do hai ngôi sao Ghana bị tống cổ là thói vô kỷ luật. Cụ thể, Muntari và Boateng đã có những tranh cãi mang tính xúc phạm đến HLV Kwesi Appiah. Thậm chí, sự việc căng thẳng đến nỗi Muntari còn nhảy vào tấn công một thành viên BHL đội tuyển Ghana.
Ông ngoại Messi không hài lòng
“Điều tuyệt vời mang tên Messi” là cách mà nhiều trang nhất của các báo thể thao hàng đầu thế giới viết về El Pulga.
Với 4 bàn thắng sau 3 trận tại World Cup 2014, Messi quá xứng đáng với những lời khen hoa mỹ. Nhưng Antonio Cuccitini, ông ngoại của Messi thì không nghĩ vậy: “Chậm quá, lười quá, nhanh nữa lên. Tôi thấy nó phải điên hơn chút nữa như ở Tây Ban Nha ấy, hoặc chí ít cũng phải đổi kiểu tóc 3 lần như Ronaldo thì đối phương mới biết sợ. Thế này không ăn thua”.
Phát điên vì đội tuyển
Thất bại của ĐT Italia khiến truyền thông nước này như phát điên. Trong hàng trăm nguyên nhân được đưa ra để giải thích cho thành tích tệ hại này, một CĐV cho biết: “Tôi biết vì sao Italia thua rồi nhé. Vì ông Prandelli không triệu tập Totti.
Gần 40 rồi mà anh ý vẫn ra sân ầm ầm, từ sân bé đến sân lớn, ghi đủ thể loại bàn thắng ở các tư thế khác nhau. Các bạn có nhìn thấy Pirlo thở hổn hà hổn hển trên sân không? Yếu như thế bảo sao chẳng thua!”