Với điểm số vượt trội (301 điểm, trong khi người đứng thứ hai là Vũ Phong chỉ có 245 điểm), Thành Lương trở thành "bóng vàng" Việt Nam đúng như những gì giới chuyên môn dự đoán.
Bởi lẽ, công bằng mà nói, trong hệ thống thi đấu của bóng đá Việt Nam năm 2009, nhìn từ cấp độ CLB qua cấp độ ĐTQG thì không có bất cứ một cầu thủ nào xứng đáng với danh hiệu này hơn Thành Lương.
Hãy thử tưởng tượng xem, sau khi đá "cháy mình" trong màu áo CLB, Lương đã lập tức tập trung ĐT U.23 QG và được tín nhiệm giao chiếc băng đội trưởng ĐT U.23.
Sau khi SEA Games 25 kết thúc, trong khi phần lớn những đồng đội ở ĐT U.23 được về CLB nghỉ ngơi thì Lương chỉ có duy nhất 1 ngày nghỉ trước khi tập trung ĐTQG đá những trận đấu còn lại của vòng loại Asian Cup 2011.
Cần phải thấy rằng những trận đấu của ĐTQG ở vòng loại Asian Cup 2011 thời điểm ấy chỉ còn ý nghĩa thủ tục (vì sau trận thua Syria ngay trên sân Mỹ Đình, chúng ta coi như đã bị loại), nhưng Thành Lương và các đồng đội vẫn chơi bóng hết mình, mà bằng chứng rõ nhất chính là bàn thắng gỡ hòa 1-1 mà Lương là tác giả ở đất Lebanon.
Rõ ràng là năm 2009 là một năm cực kỳ bận rộn với Lương, nhưng bất chấp cái thực tiễn bận rộn, mệt mỏi đó, cứ hễ vào sân là Lương lại chơi bóng đến cháy mình. Có lẽ vì thế mà HLV trưởng ĐT, ông Henrique Calisto đã đánh giá rất cao đứa trò cưng của mình: "Tôi biết rằng Phạm Thành Lương luôn ra sân với một trái tim rực lửa. Vì thế tôi đã trao cho cậu ấy chiếc băng đội trưởng ĐT U.23 với niềm tin rằng lửa từ cậu ấy sẽ lan sang cả đội. Và thực tiễn chứng tỏ cậu ấy đã làm được như thế. Bởi vậy Lương xứng đáng với danh hiệu QBV Việt
Thành Lương xứng đáng với danh hiệu "Quả bóng vàng Việt Nam" 2009.
Ảnh: Quang Minh.
Nếu đặt những vấn đề chuyên môn sang một bên thì người ta không khó phát hiện ra một điểm rất tích cực ở "bóng vàng" Phạm Thành Lương, đó là sự trong sáng. Lên Hà Nội đá bóng được gần 5 năm rồi, khoác áo ĐT rồi, nhưng cho đến tận bây giờ Lương vẫn giữ cách ăn nói và cách sinh hoạt giản dị, chất phác hệt như một "cậu bé nhà quê" ngày nào.
Có lần cùng Thành Lương làm khách mời một chương trình truyền hình, cá nhân người viết cũng không khỏi ái ngại khi thấy Lương "khai báo" rất thật: "Ngày xưa đi học, chúng em toàn xin điểm…". Người dẫn chương trình ngày hôm ấy, MC Diễm Quỳnh đã phải cười ngả nghiêng vì câu trả lời của Thành Lương. Nhưng cũng theo lời kể của Diễm Quỳnh thì sau chương trình đó khán giả truyền hình lại thêm yêu mến Lương hơn, vì thấy Lương sống "thật" và nói thật hơn so với mình nghĩ rất nhiều.
Cái chữ "thật" trong giới cầu thủ tưởng là điều "tất, lẽ, dĩ, ngẫu" song trong thời đại hiện nay phải thấy rằng nó là một điều rất xa xỉ. Bởi lẽ, khi công nghệ truyền hình vào cuộc, khi các tờ báo và các phương tiện truyền thông không ngừng "đánh bóng" sao thì hàng loạt những cầu thủ hàng sao cũng lập tức không còn giữ được cái bản ngã thật thà vốn có của mình. Đứng trước công chúng, họ "diễn" rất nhiều, và vì thế cũng trở nên lố bịch rất nhiều.
Ở một thời đại như vậy, một cầu thủ trẻ như Thành Lương vẫn giữ được cái phẩm chất thật thà - đấy là một điều vô cùng đáng quý. Sẽ tiếp tục "thật", và mãi mãi "thật", ngay cả khi đã được tôn vinh là "bóng vàng Việt Nam", Thành Lương nhé!
| Kết quả bầu chọn Quả bóng vàng năm 2009: Nam: 1/ Phạm Thành Lương: 301 điểm. 2/ Nguyễn Vũ Phong: 245 điểm. 3/ Bùi Tấn Trường: 197 điểm. 4/ Lê Công Vinh: 16 điểm. 5/ Mai Tiến Thành: 14 điểm. Nữ: 1/ Đoàn Thị Kim Chi: 309 điểm. 2/ Đặng Thị Kiều Trinh: 215 điểm 3/ Đào Thị Miện: 108 điểm. Cầu thủ trẻ xuất sắc: Nguyễn Trọng Hoàng: 75/136 phiếu. Cầu thủ ngoại xuất sắc: Gaston Merlo: 66/136. |