Tháng 7 vừa rồi, khi ông Miura ra mắt bằng trận đại thắng Myanmar 6 bàn thì trợ lý số 1 của ông là lão làng Mai Đức Chung. Khỏi nói, ai cũng hiểu một người từng là trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục TDTT, từng là trợ lý cho nhiều đời thầy ngoại và từng lăn lộn khắp chiến trường V.League như ông Chung sẽ có những tư vấn hữu ích nhường nào cho ông Miura. Nhưng bây giờ thì ông Chung đã chính thức nhận lời làm HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam ở Asiad 17. Và có những thông tin hậu trường đáng tin cậy cho hay, kết thúc Asiad 17 thì ông Chung sẽ ngồi vào ghế trưởng phòng các ĐTQG của VFF, thế nên chắc chắn ông không thể làm trợ lý cho HLV Miura được nữa.
Nhìn vào danh sách BHL ĐT hiện nay, người ta thấy vẫn còn lại những cái tên khác như Đặng Phương Nam, Lê Tuấn Long, Nguyễn Văn Phụng, nhưng cuối tháng 8 tới đây, khi ĐTVN và ĐT Olympic Việt Nam song song hội quân tập luyện thì ê kíp trợ lý này khả năng sẽ được ưu tiên cho ĐT Olympic. Mà ngay cả khi ở lại làm trợ lý cho ông Miura ở ĐTQG dễ thấy là trong số này cũng không có những cái tên thật sự "nặng đô". Nên nhớ, thành công của các đời thầy ngoại trước đây với BĐVN đều gắn với những trợ lý "nặng đô", mà rõ nhất là cặp bài trùng Calisto - Phan Thanh Hùng ở AFF Suzuki Cup 2008. Sự "nặng đô" ở đây không đơn thuần nằm ở sự hiểu biết chuyên môn của các trợ lý, mà còn nằm ở khả năng đồng cảm, sẻ chia giữa trợ lý và HLV trưởng.
Suốt quá trình diễn ra AFF Cup 2008, trợ lý Phanh Thanh Hùng đã ở bên cạnh Calisto, chia sẻ với Calisto trong những thời điểm mà chính nhà cầm quân người Bồ cũng rơi vào trạng thái yếu mềm. Như trước trận quyết đấu với ĐT Malaysia chẳng hạn, khi Calisto đứng trên tầng thượng khách sạn Royal Phuket City để nói về nguy cơ "nếu ngày mai chúng ta thất bại" thì ông Hùng đã trải lòng tâm sự với Calisto rất nhiều. Và khi trận đấu diễn ra, Calisto bất ngờ nhận thẻ đỏ rời cabin huấn luyện vì lỗi phản ứng trọng tài thì lại là ông Hùng thay Calisto đứng ra hò hét. Ông Hừng từng kể: "Ở với thầy "Tô" và hiểu thầy "Tô" nên lúc ấy tôi cũng hò hét mạnh mẽ y như thầy "Tô" vậy". Có một điều đặc biệt là xưa nay ông Hùng luôn một lời thầy "Tô" hai lời thầy "Tô", vì ông bảo quãng thời gian được làm việc với "thầy" khiến kinh nghiệm huấn luyện của ông được nâng cao rõ rệt.
Nghe đâu VFF cũng đang tính đến chuyện mời ông Hùng lên làm trợ lý cho ông Miura, nhưng "vết xước" AFF Suzuki Cup 2012 chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến ý tưởng này. Ít người biết rằng trong buổi họp nội bộ với các quan chức VFF sau kỳ AFF Cup thảm bại ấy, HLV Phan Thanh Hùng đã bị một quan to "xạc" tơi bời, và ông ít nhiều tỏ ra tự ái với kiểu "xạc" người rất khác với tác phong hoà nhã vốn có của ông. Đấy là còn chưa nói, việc ông Hùng có thể lên Tuyển hay không còn phụ thuộc vào cái gật hay lắc của bầu Hiển, vì chắc chắn công việc ở ĐT sẽ khiến ông Hùng ít nhiều xao nhãng công việc ở CLB.
Lại nghe PCT VFF Trần Quốc Tuấn đã sang Nhật để mang về cho ông Miura một trợ lý thủ môn, một trợ lý thể lực người Nhật. Nhưng rõ ràng trợ lý mà ông Miura cần nhất lúc này là "trợ lý người Việt", chứ không phải là "trợ lý người Nhật". Bởi chỉ có một trợ lý Việt đủ tâm đủ tầm mới có thể giúp ông thực sự hiểu một ĐTVN nổi tiếng là... không dễ hiểu, từ đó mới có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn trên sân đấu.
Mong bài toàn trợ lý cho ông Miura sẽ sớm được giải để ông không cô đơn trên cái ghế rất mới của mình!