Ai nói nhiều nhất tại Đại hội? Bầu Nguyễn Đức Kiên (CLB Hà Nội) người mà sau đó được bầu làm một trong 3 PCT VPF. Ai gây chú ý nhất Đại hội? Vẫn bầu Kiên người đã quay ngược rất nhiều vấn đề, điển hình nhất là vấn đề VPF không thể làm ăn thua lỗ như những gì người ta lo sợ. Cảm giác như Đại hội cổ đông hôm qua, bầu Kiên là người chủ động chèo lái tất cả các vấn đề, trong đó có cả một vấn đề chính yếu: "Tôi mong mọi người hãy ủng hộ anh Võ Quốc Thắng làm Chủ tịch VPF”.
Thú thật, nghe bầu Kiên nói bỗng thấy nhiều cái sướng. Ví dụ như ông nói về việc từ giờ trở đi các CLB sẽ không phải trả tiền làm việc cho các giám sát, đồng nghĩa với việc tiết kiệm được một khoản từ 450 triệu đến 600 triệu đồng/năm, hay như việc VPF mỗi năm đều phải trích lại một khoản lớn để VFF phát triển bóng đá trẻ và các ĐTQG. Nghe ông nói toàn những thứ màu hồng như thế, PCT Lê Hùng Dũng cứ liên tục nói câu: "Đề nghị Đại hội cho một tràng vỗ tay”.
Nhưng cũng có những lúc, Đại hội không những không vỗ tay, mà lại cau mày nặng trĩu sau mỗi câu nói của ông Kiên. Ấy là lúc ông bảo: "Vì có quá nhiều việc phải làm nên thật sự là tôi không muốn vào HĐQT VPF, càng không muốn làm Chủ tịch VPF”. Ông chưa nói dứt câu, ở dưới đã có tiếng lạo xạo: "Không muốn làm thì rút ngay khỏi danh sách đề cử đi, chứ phân bua như thế làm gì”. Không thể không nghe ra những tiếng lạo xạo ấy, ông Kiên bộp lại ngay: "Ai đề nghị tôi rút khỏi danh sách đề cử thì cứ đứng lên nói thẳng, chứ không nên nói sau lưng như thế”!.
Tân Chủ tịch VPF nói ít hơn hẳn so với PCT Nguyễn Đức Kiên.
Một cánh tay giơ lên là cánh tay của đại diện CLB hạng Nhất Hà Nội: "Theo tôi, nếu đúng là không có thời gian, thì anh Kiên nên rút ngay khỏi danh sách đề cử”. Nhiều người lầm rầm ủng hộ ý kiến này, thế là bầu Kiên bắt đầu thanh minh: "Tôi không muốn làm. Nhưng các anh có biết là trong cuộc trao đổi hôm qua, anh Võ Quốc Thắng nói rằng, anh ấy sẽ chỉ làm chủ tịch khi tôi nhận lời làm PCT hay không?.
Sau câu nói này, ông Kiên lại nhìn về phía người vừa đứng lên đề nghị mình rút lui và “xả”: Còn anh, anh là đại diện của một CLB hạng Nhất thì hãy nên bàn về danh sách đề cử của hạng Nhất, chứ không nên bàn về danh sách đề cử của các đội bóng chuyên nghiệp. Những câu nói sang sảng của ông Kiên hòa lẫn với rất nhiều nụ cười không thành tiếng của nhiều người tham gia Đại hội.
Sau khi nói về mình, ông Kiên quay sang nói về ông Võ Quốc Thắng Chủ tịch CLB hạng Nhất ĐT.LA: "Theo điều lệ VPF, hạng Nhất có 1 đại diện trong HĐQT. Tôi mong các đội hạng Nhất cùng đề cử anh Thắng. Mà chúng tôi cũng nghĩ rồi, anh Thắng với tư cách là một cựu Đại biểu Quốc hội xứng đáng làm Chủ tịch VPF”. Ngay lập tức, ông PCT VFF Lê Hùng Dũng phụ họa theo: "Những ngày qua nhiều người cũng đã đề nghị tôi làm Chủ tịch VPF, nhưng tôi đã từ chối. Tôi đồng ý với anh Kiên: Trong hoàn cảnh này anh Thắng là xứng đáng nhất”.
Với những lời nói như thế, người ta không bất ngờ khi mà sau đó quả nhiên ông Thắng đã được bầu làm Chủ tịch VPF, cũng chẳng bất ngờ khi ông Nguyễn Đức Kiên, Đoàn Nguyên Đức, Lê Hùng Dũng làm các PCT VPF. Riêng về việc ông Phạm Ngọc Viễn làm TGĐ và ông Trần Duy Ly, Nguyễn Hữu Bàng lần lượt được VPF mời làm Trưởng giải V.League và hạng Nhất thì ngay từ khi Đại hội chưa diễn ra người ta đã đoán trúng phóc rồi.
Sau màn ra mắt Ban điều hành VPF là màn trả lời báo chí. Cái màn mà ở đó, ông Chủ tịch Võ Quốc Thắng mới bắt đầu nói, và nói rất đơn giản: "Vì trách nhiệm với BĐVN mà tôi ngồi lên chiếc ghế này. Tôi nghĩ mình sẽ phải đối diện với rất nhiều áp lực”.
Sau đấy lại là những tiếng nói sang sảng của bầu Kiên: "Tất cả chúng tôi sẽ đứng cạnh anh Thắng. Riêng tôi sẽ là PCT phụ trách mảng nội chính, giám sát các trọng tài”. Rồi ông nói thêm: "Ngay những ngày tới đây, VPF sẽ xem lại hợp đồng tài trợ V.League của Eximbank, của Công ty Bóng đá Động lực, và hợp đồng bản quyền truyền hình của AVG. Tất cả các bản hợp đồng này cần phải được thay đổi theo hướng có lợi hơn cho V.League”.
Hôm qua, ông Võ Quốc Thắng được bầu làm Chủ tịch VPF, nhưng rõ ràng người nói nhiều nhất, mạnh nhất, uy lực nhất lại không phải là ông!