Vâng! Đó là trận cầu có ý nghĩa quan trọng cho cả U.23 Việt Nam với U.23 Đông Timor, Đông Timor thắng chắc suất đi tiếp, còn ta: hoà gặp khó, thua nghỉ khỏe mua vé máy bay về nước sớm.
Rạng ngời vì ghi được hai bàn lưới nhà vẫn sạch bong, thắng đấy nhưng chưa sướng, vì hiệu số bàn thắng thua chưa cho ta lấy lại ngôi đầu, cũng chẳng sao, quan trọng là trận thắng đó vẫn để lại những nỗi niềm chưa an lòng người hâm mộ.
Trước trận đấu, Falko Goetz đã cho học trò tập sút cầu môn là chủ yếu, không tập nặng, lãnh đạo Bộ Tài chính đến úy lạo kịp thời và thăm hỏi động viên tinh thần, giải tỏa áp lực. Ấy vậy mà trận đấu phải chờ đối phương mất người quan trọng nhất vì tấm thẻ đỏ (hơi nặng) mới làm chủ thế trận và phút thứ 6 của hiệp hai, người hâm mộ mới thở phào nhẹ nhõm sau cú sút thứ hai của Trọng Hoàng vào góc lưới đối phương.
Cả hiệp một ngồi trước màn hình, người hâm mộ trong tâm trạng bực mình, tiếc nuối và có phần bất an vì trận trước Myanmar mất người mà Việt Nam vẫn không chọc thủng lưới của họ. Hoàng Thiên ơi, Văn Quyết ơi, Thắng ơi! Sao thế? Người hâm mộ nóng lòng chờ đợi các chân sút "bùng nổ", vậy mà bao cơ hội cứ lần lượt trôi qua, sự dè dặt thận trọng quá mức, sự vội vàng nôn nóng cố hữu của hàng công lại thi nhau "Tái bản", hóa ra bài học "Trái tim nóng cái đầu lạnh" khó thuộc vậy sao?
Đành rằng đến như thần đồng thế giới: Messi hay Rooney cũng lắm khi tịt ngòi kéo dài nhiều trận, người hâm mộ cũng dễ cảm thông, không trách cứ, chỉ tiếc không thể thay các ông thầy để tới nơi mách nước, chỉ bảo, đành truyền lửa từ đất mẹ xa xôi và mong muốn những trận tới các tuyển thủ U.23 Việt Nam hãy vượt qua những đối thủ không nặng ký lắm, nhưng chớ "khinh địch", hãy bằng sự tỉnh táo, thuyết phục hơn, giữ kỷ luật chiến thuật của BHL nhưng phải có sáng tạo như các bạn đã đặt dấu ấn bằng hai bàn thắng của Trọng Hoàng và Văn Hoàn trong trận đấu với U.23 Đông Timor vừa qua.
Tuyển thủ sân cỏ cũng như nghệ sĩ sân khấu, HLV cũng cần khuyến khích, giải phóng sức sáng tạo, làm nên bất ngờ của cầu thủ trên sân, cũng như đạo diễn của sân khấu, sẵn sàng chết trong lòng diễn viên để diễn viên ngẫu hứng thăng hoa trên sân khấu, mọi sự rập khuôn, áp đặt luôn bị khô cứng, bị bắt bài hoặc mất sức sống để tài hoa xuất thần.
Chắc chắn các đối thủ còn lại sau đây cũng sẽ chống lại lối chơi thiên về kỹ thuật của U.23 Việt Nam bằng sức mạnh thể lực và áp sát nhanh không ngán va chạm, nên dù tình anh em thân thiết Việt - Lào cũng dành sự tôn trọng để chơi một trận sòng phẳng, giữ ý thức kỷ luật chiến thuật, nhưng phải sáng tạo linh hoạt, bất ngờ mới tạo nên trận đấu đẹp, hai trận vòng bảng còn lại là cơ hội tập dượt cho những trận đi tiếp vòng trong, hy vọng người hâm mộ sẽ được mãn nhãn hơn để hành lang khu tập thể văn nghệ sĩ chúng tôi lại vang lên câu hát lời cải biên bởi tình yêu người hâm mộ:"Đẹp tuyệt vời và sao thấy sướng, là những trận cầu nay mai".
Chúc các tuyển thủ U23 Việt Nam chân không cứng mà dẻo, đá mềm nhưng mạnh, người hâm mộ đất mẹ quê hương chờ tin chiến thắng