Từ TP Cần Thơ, vượt đoạn đường trên 150km, Đại tá Trần Kim Thẩm cùng cán bộ, phóng viên của Báo đã có mặt đúng giờ tại điểm trao quà. Đó là trụ sở UBND xã Văn Giáo - một trong những xã nghèo có đông đồng bào Khmer sinh sống của huyện miền núi, biên giới Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Theo lịch trình mà Công an tỉnh và huyện đã bố trí, đúng 14h30' mới tiến hành trao quà. Thế nhưng, khi chúng tôi vừa đặt chân đến UBND xã, đã thấy bà con tập trung đông đủ, trật tự trong hội trường với những khuôn mặt vui tươi, háo hức. Ông Huỳnh Văn Thuận - Chủ tịch UBND xã Văn Giáo, tâm sự: "Biết đoàn của Báo CAND, Công an tỉnh An Giang và Công an huyện Tịnh Biên đến tặng quà cho đồng bào Khmer nghèo đón Tết nên ai cũng vui. Biết đoàn còn dành thời gian để đi tặng quà nhiều địa phương khác nên bà con nói thà đến sớm chờ đoàn chứ không để đoàn chờ mình…".
Không để bà con phải chờ đợi thêm, các thành viên trong đoàn bắt tay ngay vào sắp xếp quà tặng để bà con về sớm. Anh Chau Sóc Kum (ngụ ấp Srây Skốth), vui vẻ cho biết: "Năm nay lại được Công an tặng quà ăn Tết, vui lắm". Nghe hàng chục lời tâm sự mộc mạc, chân thật của bà con cũng thể hiện tâm trạng phấn khởi giống như anh Kum, chúng tôi thật sự xúc động. 150 phần quà (mỗi phần trị giá 250.000 đồng) được Đại tá Trần Kim Thẩm cùng đại diện Công an địa phương khẩn trương trao cho bà con…
Kết thúc việc tặng quà tại An Giang, sáng 27/1, đại diện Báo CAND - Chuyên đề ANTG đã kết hợp với Công an tỉnh Hậu Giang và Công ty cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco - Cần Thơ) đã đến Vĩnh Viễn, một xã anh hùng của huyện Long Mỹ (Hậu Giang) để trao 200 phần quà cho bà con nghèo nơi đây đón Xuân. Ông Nguyễn Văn Được, 77 tuổi, người được cháu nội đưa đến từ sáng sớm, xúc động: "Nghe anh Trưởng Công an xã thông báo lên nhận quà Tết, cả nhà mừng lắm. Biết 9h mới trao, nhưng tôi đã kê sắp nhỏ dẫn lên Ủy ban đợi từ sớm để nhận quà. Có quà của cán bộ Công an và Mạnh Thường Quân tặng, năm nay gia đình ăn Tết vui và may mắn lắm đây"…
Chị Hồ Thị Mỹ Thôn - Bí thư Đảng ủy xã sau khi chứng kiến đại diện Báo CAND - Chuyên đề ANTG cùng đại diện Mạnh Thường Quân chúc Tết, tặng quà cho bà con nghèo của xã mình, đã không khỏi xúc động: "Mấy năm gần đây, nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương nên đời sống bà con xã Vĩnh Viễn dần được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, số hộ nghèo của địa phương vẫn còn khoảng 8%. 200 phần quà nghĩa tình của Báo CAND - Chuyên đề ANTG, Công ty CP Thủy sản Bình An đến với bà con lúc này quả thật vô cùng quý giá".
Nhận phần quà từ những người làm Báo CAND - Chuyên đề ANTG và Công ty CP Thủy sản Bình An, cụ Nguyễn Thị Năm, 82 tuổi, xúc động: "Chúng tôi không biết nói gì hơn trước sự quan tâm này. Thôi thì năm mới, bà con chúng tôi ngoài lời cảm ơn, chúc sức khỏe quý Báo, doanh nghiệp, xin hứa sẽ cố gắng vươn lên trong cuộc sống, cùng với con cháu thực hiện đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, cùng với anh em Công an cơ sở đảm bảo ANTT trên địa bàn…".
Sau khi trực tiếp cùng đại diện Báo CAND - Chuyên đề ANTG trao nhiều phần quà đầy nghĩa tình cho bà con nghèo, anh Trần Văn Chương - Phó Tổng giám đốc Bianfishco, bộc bạch rằng nhiều năm rồi, gần như mỗi dịp Xuân về Tết đến là anh cùng mẹ anh (tức Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Bianfishco - bà Phạm Thị Diệu Hiền - PV) đều có quà cho bà con những vùng quê còn nhiều khó khăn như Vĩnh Viễn. Năm nay, dù quá nhiều công việc trong những ngày cuối năm nhưng ngay khi vừa trở về nước (anh Chương đang điều hành, quản lý Công ty Bianfishco
Trưa 27-1, chúng tôi rời Hậu Giang để đến với đồng bào Khmer nghèo tỉnh Sóc Trăng. Tháp tùng cùng chúng tôi lúc này còn có chị Thủy - DNTN Lê Dung. Nhớ hôm diễn ra Bữa tiệc từ thiện của Báo CAND - Chuyên đề ANTG, chị cùng con trai mình đã vượt chặng đường 250km để kịp đến dự và xin được gọi chút quà gọi là tấm lòng của mình đối với bà con. Giờ đến lúc chúng tôi tổ chức trao quà, chị gác lại mọi chuyện riêng tư để đi cùng. "Bao nhiêu năm gắn với vùng đất duyên hải Sóc Trăng, tôi cảm nhận đầy đủ nhất về niềm vui của bà con nghèo khi cầm trong tay những phần quà như thế này" - chị nói.
Trao quà xong tại Lạc Hòa, huyện Vĩnh Châu - vùng đất nổi tiếng với đặc sản hành tím và củ cải muối, chúng tôi theo quốc lộ Nam sông Hậu vừa mới thông xe sang huyện Trần Đề. Anh Trần Khắc Tâm - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Trần Liên Hưng (Sóc Trăng) cho biết, năm 2010 vừa qua là năm anh bận bịu nhất bởi tập trung, dồn sức cho nhiều dự án với giá trị đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng trên địa bàn. Quý một điều là khi nghe Báo CAND - Chuyên đề ANTG đang thực hiện Chương trình quà Tết cho người nghèo, anh đã đăng ký được hỗ trợ 100 phần quà cho người dân nghèo huyện mới thành lập này. Thật ra, Trần Đề cũng là quê ngoại của anh Tâm và anh cũng đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp gắn với vùng quê này.
Anh Tâm bộc bạch: "Mình vẫn sống nặng về chữ tình. Mỗi khi về quê ngoại, thấy nhiều bà con vẫn còn nghèo khó, mình thấy thương bà con vô cùng. Chút quà Tết hôm nay, tuy giá trị về mặt vật chất không là bao nhiêu nhưng nó thể hiện tấm lòng của mình đối với bà con. Mình vẫn mong sẽ tiếp tục làm ăn khấm khá để có điều kiện chia sẻ với những khó khăn, vất vả với bà con nhiều hơn"