Thiên tai không chừa một ai, không chừa một không gian địa lý nào. Vâng, 12h ngày 6/9, có đặt chân tới thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa (Lào Cai), chúng tôi càng nhận ra rằng, sự tàn khốc do thiên tai để lại quả là ghê gớm. Con đường tỉnh lộ 55 dẫn vào các thôn của Bản Khoang vốn được trải thảm nhựa phẳng lì giờ đây trở nên ngổn ngang, hiểm trở hơn bao giờ hết. Hàng trăm tảng đá hộc cỡ vài chục tấn một tảng “đua nhau” án ngữ ở khắp con đường làng. Mọi con đường trong thôn Can Hồ A đến thời điểm này vẫn đang bị chia cắt hoàn toàn. Con suối Lạnh thường ngày rí rách ven các sườn đồi, sườn núi qua Bản Khoang mấy hôm nay cuồn cuồn chảy.
Anh Chảo Phù Sinh, Phó trưởng Ban Công an xã Bản Khoang vừa dẫn chúng tôi “đếm” từng bước vào nơi mà cơn lũ dữ mới quét qua, vừa bảo rằng: “Con suối nơi đây hiền lắm, vậy mà chỉ chưa đầy một tối nên cơn thịnh nộ đã đem theo cả ngàn khối đá cuốn phăng bà con trong thôn cán bộ ạ. Từ trước đến giờ, bà con người Dao chúng tôi chưa thấy bao giờ”. Trò chuyện với anh, chúng tôi được hay, nơi thôn Can Hồ A, người Dao cư trú chiếm gần 100%. Cuộc sống hàng ngày của bà con chủ yếu dựa vào lúa nương. Người Dao luôn tần tảo với cuộc sống mưu sinh của mình. Vậy mà, thật ác thay hai chữ… thiên tai.
Trong suy nghĩ của anh Phó Ban Công an xã Bản Khoang chưa quên được giây phút kinh hoàng về trận lũ lịch sử đêm hôm đó. Anh Sinh kể, lúc ấy, khoảng 20h30 ngày 4/9, khi cả gia đình đang xem tivi, bỗng từ đâu đó, trên trời bỗng vang lên dồn dập những tiếng ầm ầm nghe như bom mìn. Kế đó, những tiếng la hét thất thanh của bà con vọng ra từ khu vực Phòng khám trung tâm cụm xã Bản Khoang cũng như dọc tuyến tỉnh lộ 55. Trong đêm tối nhập nhằng ken lẫn mưa lớn, anh cùng nhiều hộ gia đình phát hoảng trước cảnh nhiều hộ gia đình đã bị lũ ống, đá tảng quét qua. Cả tuyến đường giao thông bỗng chốc bị chia cắt cục bộ. Ngay trong đêm hôm ấy, thông tin về trận lũ quét tại Bản Khoang đã được báo lên Huyện ủy, UBND huyện Sa Pa. Tuy nhiên, cái gì đến ắt đến. Lũ quét đi qua, tang thương để lại.
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Hầu A Lềnh, Bí thư Huyện ủy Sa Pa cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, Huyện ủy, UBND cùng lực lượng Công an, Quân đội đã “đổ” về địa bàn giúp dân vượt lũ. Song do lũ quét diễn ra nhanh, nên hậu quả đau lòng xảy ra khó tránh khỏi. Cũng theo ông Lềnh, trận lũ tối 4/9 vừa qua là trận lũ lịch sử từ trước đến nay trên địa bàn. Tính đến chiều 6/9, trận lũ lịch sử nơi đây đã làm 11 người chết và mất tích (trong đó có 2 người bị mất tích) và 13 người bị thương; 14 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn, 1,5 hécta diện tích đất ở không khôi phục được; trên 20 tấn cá hồi, cá tầm nuôi của bà con bị lũ cuốn trôi và nhiều đàn gia súc bị chết... Và đặc biệt, hiện có khoảng trên 20 ngàn mét khối đá đang án ngữ ở xã, khiến hệ thống đường sá, giao thông đi lại của bà con bị chia cắt nghiêm trọng…
Ngay sau khi nhận được tin báo về trận lũ lịch sử gây ra nhiều đau thương, mất mát tại xã Bản Khoang, Đoàn công tác Xã hội từ thiện Báo CAND và Công ty Duy Lợi đã đem theo những món quà thắm đượm nghĩa tình với mong muốn sẻ chia với bà con vùng tâm lũ. Đây là số tiền nghĩa tình do Công ty Duy Lợi ủng hộ qua Quỹ XHTT của Báo CAND.
Trong ngôi nhà tạm lợp ván của người chị ở thôn Can Hồ A, chị Chảo San Mẩy, người Dao mang đôi mắt thẫn thờ dõi theo người thân đang làm các thủ tục để cúng lễ cho 3 người thân trong gia đình chị đã bị cơn lũ dữ hôm 4/9 vừa qua mãi mãi đem đi. Chị Mẩy nhớ lại: “Lúc đó trời tối, mưa lớn lắm. Tôi và chồng vẫn ngồi trông quán tạp hóa bỗng ở phía dưới nhà, nơi bố mẹ tôi là ông Chảo Phù Ngan và bà Tẩn Lở Mẩy đang chơi với con gái út của tôi phát ra cả trăm tiếng “ầm”, “ầm… Vợ chồng tôi vội chạy ra đường nhìn về ngôi nhà mình thì căn nhà bỗng chốc trở nên tang hoang. Đất đá không biết từ đâu xuất hiện án ngữ khắp ngôi nhà, mảnh vườn nhà. Tôi gào khóc và gọi mãi tên bố, mẹ nhưng không thấy ai đáp lời”. Kể đến đây, chị Mẩy thẫn thờ để mặc những giọt nước mắt từ từ chảy ướt đẫm khuôn mặt. Trước nỗi đau mất mát mà gia đình chị Chảo San Mẩy, Đoàn công tác xã hội từ thiện của Báo CAND và Công ty Duy Lợi đã tận tay trao số tiền 6 triệu đồng để động viên chị cùng gia đình sớm vượt qua nỗi đau mất mát đang gặp phải. Đứng trên tảng đá vốn là nền ngôi nhà cũ của mình, nhận món quà trên, chị Mẩy không nói nên lời, chỉ xiết chặt tay chúng tôi.
Với gia đình Chảo Già Phú, 46 tuổi, thôn Can Hồ A mấy ngày qua, không khí đau thương, buồn lắng chưa hết bao trùm. Người mẹ của anh là bà Tẩn Lứu Mẩy sau đêm lũ quét hôm đó đã không thấy đâu. Anh Phú nhớ lại, ngay sau khi nghe tiếng la thất thanh của bà con khi lũ ống, đá tảng kéo về, anh liền chạy lên ngôi nhà của bố mẹ anh đang sinh sống nơi mép con suối. Và trong đêm tối, anh lờ mờ trông thấy bố và vợ mình vụt chạy ra kịp khỏi ngôi nhà đang bị con lũ chực “vồ” tới, còn mẹ của anh thì không kịp… Theo người nhà anh Phú cho hay, kể từ thời điểm xảy ra lũ quét, bà Tẩn Lứu Mẩy bị mất tích, gia đình cùng chính quyền địa phương không ngừng tìm kiếm. Nhưng đến nay, đã gần 2 ngày, tung tích của bà Mẩy vẫn bặt vô âm tín. Tại đây, Đoàn công tác Báo CAND cũng đã trao tận tay cho gia đình bà Mẩy số tiền 2 triệu đồng nhằm sẻ chia mất mát mà gia đình đang gặp phải.
Tại xã Bản Khoang, Đoàn công tác Báo CAND và Công ty Duy Lợi cũng đã thăm hỏi, hỗ trợ tiền cho 7 gia đình có người bị chết, mất tích và 13 người bị thương còn lại trong trận lũ quét lịch sử này. Bên cạnh đó, trước sự vất vả, không quản khó khăn, hy sinh vất vả, xả thân giúp bà con vượt lũ, khắc phục hậu quả do trận lũ quét lịch sử trên gây ra, thông qua Báo CAND, Công ty Duy Lợi cũng đã trao tặng số tiền là 6 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Sa Pa, Công an tỉnh Lào Cai đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại xã Bản Khoang.
| Bộ Công an chỉ đạo chủ động đối phó với mưa, lũ quét, sạt lở đất Ngày 6/9, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN) Bộ Công an đã ký Công điện số 03, gửi Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN các Tổng cục, Bộ Tư lệnh trực thuộc Bộ; Công an các tỉnh vùng núi phía Bắc yêu cầu chủ động đối phó với mưa, lũ quét, sạt lở đất. Từ ngày 3/9 đến nay, khu vực Bắc Bộ đã có mưa lớn. Một số tỉnh miền núi đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất như: Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn, Thái Nguyên… gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Hiện tại các khu vực này vẫn tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Để chủ động đối phó với mưa, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN Bộ Công an yêu cầu Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 1428/CĐ-TTg ngày 5/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ; chỉ đạo Công an cơ sở phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương rà soát các khu dân cư sống ở vùng ven sông, suối, hạ lưu các hồ đập, vùng trũng thấp để chủ động phòng tránh, ứng phó. Khẩn trương sơ tán dân vùng có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét, vùng hạ du các hồ chứa có nguy cơ xảy ra sự cố. Triển khai các kế hoạch, phương án phòng chống lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Tổ chức kiểm soát giao thông tại các khu vực đường bị ngập, bến đò, ngầm qua suối, hướng dẫn người, phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích, tham gia khắc phục hậu quả giúp nhân dân sớm ổn định đời sống và sản xuất khi có sự cố xảy ra. Hiếu Quỳnh |
| Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cứu trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai Nhằm kịp thời chia sẻ với nhân dân bị ảnh hưởng do mưa gây nên lũ quét tại các tỉnh Lai Châu và Lào Cai, ngày 6/9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam quyết định trích từ Quỹ cứu trợ thiên tai, để cứu trợ ban đầu cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai gây ra. Cụ thể, hỗ trợ cho gia đình có người bị chết tại 2 tỉnh Lai Châu và Lào Cai là 3.000.000 đồng/người chết; cứu trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ tỉnh Lào Cai 200 thùng hàng gia đình (bao gồm: chăn, màn, thùng đựng nước, bộ đồ nấu ăn: xoong, chảo, ấm đun nước) trị giá 500.000 đồng/thùng hàng. Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai đã đến trực tiếp thăm hỏi động viên và hỗ trợ gia đình có người bị chết 2.000.000đ/người, ngoài ra còn hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng thiên tai các mặt hàng thiết yếu mỳ tôm, quần áo, chăn, màn… Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu cùng Ban Phòng chống lụt bão các cấp đánh giá, thu thập thông tin thiệt hại và tổ chức thăm hỏi cứu trợ 6 triệu đồng cho 3 gia đình có người bị chết, Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Thổ hỗ trợ 5 triệu đồng cho giáo viên và 2 gia đình có người chết, nhà bị hư hỏng. PV |