Báo Công an nhân dân và Công ty Duy Lợi:

Đem yêu thương đến với bệnh nhân mắc bệnh máu hiểm nghèo

Thứ Bảy, ngày 12/1, thời tiết tại Hà Nội rất lạnh. Thế rồi, cái lạnh dường như được xua tan phần nào khi đoàn công tác Xã hội từ thiện của Báo CAND – Doanh nghiệp võng xếp Duy Lợi (nay đổi tên thành Công ty Duy Lợi) do Trung tướng Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Tổng Biên tập Báo CAND, Tổng biên tập kênh ANTV dẫn đầu có mặt tại Viện Huyết học Truyền máu TW để tặng quà 100 bệnh nhân nghèo mắc bệnh máu.

100 phong lì xì chữ “Phúc”

Năm nào cũng vậy, cứ gần Tết Nguyên đán là Báo CAND triển khai chương trình “Tết vì người nghèo”. Và năm nào, Trung tướng Hữu Ước cũng tham gia chương trình này. Tết Nhâm Thìn, đồng chí dẫn đầu đoàn công tác Xã hội từ thiện đến thăm và tặng quà cho các cháu bé mồ côi, bị bỏ rơi tại Trung tâm nuôi trẻ mồ côi, suy dinh dưỡng Hà Nội. Tại đây, đồng chí đã gặp cả những cháu bé là “tang vật” của các vụ buôn bán trẻ sơ sinh do Công an thành phố Hà Nội điều tra, khám phá. Ngoài thăm, tặng quà cho các cháu bé không may mắn, đồng chí còn quan tâm đặc biệt đến các bác sỹ, nhân viên… của Trung tâm, những người tuy không mang nặng đẻ đau nhưng đang thể hiện vai trò là mẹ của các cháu. Dịp Tết Quý Tỵ này, đồng chí dẫn đầu đoàn công tác từ thiện đến Viện Huyết học Truyền máu TW.

100 bệnh nhân mắc bệnh máu và đều có hoàn cảnh khó khăn rất cảm động khi nhận từ tay người dẫn đầu đoàn công tác Xã hội từ thiện 500.000đ được để trong những phong lì xì có chữ “Phúc”. Ngoài giá trị vật chất, phong lì xì màu đỏ, in đậm chữ “Phúc” còn gợi mở cho người bệnh niềm tin về cuộc sống, về hiệu quả của việc điều trị. Các bác sỹ, nhân viên y tế của bệnh viện thì được tiếp thêm sức mạnh để đồng hành cùng người bệnh chiến thắng bệnh tật.

Bác sỹ Lê Lâm, Phó Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu TW cho rằng, việc làm của Báo CAND – Công ty Duy Lợi tiếp thêm sức mạnh cho người bệnh. “Chúng ta không bị bỏ lẻ loi, có thêm sức mạnh để chống đỡ bệnh tật, cùng với bệnh viện chiến thắng bệnh tật”, bác sỹ Lâm nói như vậy trước những bệnh nhân đang mắc bệnh máu – một căn bệnh nan y như vậy.

Tìm hiểu tâm tư người bệnh, chúng tôi càng hiểu thêm ý nghĩa sâu sắc trong chia sẻ của bác sỹ Lâm - một người hàng ngày gắn bó với công tác chữa bệnh cho bệnh nhân mắc bệnh về máu. Em Phạm Thái Hà, quê ở Yên Bái, đang là sinh viên năm cuối, Đại học Nông lâm Thái Nguyên thì phát hiện mắc bệnh về máu. Em đau đớn về thể xác, suy sụp về tinh thần. Tạm gác lại việc học tập, em đến Viện Huyết học Truyền máu TW điều trị. Sau 5 đợt truyền hóa chất, Hà tiếp tục điều trị và em vẫn nuôi hy vọng được sống khỏe mạnh. Hà khoe, sắp tới em được ghép tủy. Người cho tủy sẽ là anh chị em ruột. “Không chỉ được người thân quan tâm, mà các nhà hảo tâm, các nhà báo, nhà doanh nghiệp đến thăm, tặng quà như thế này em xúc động lắm. Với những người mắc bệnh nan giải như em, tinh thần quan trọng lắm chị ạ”, Hà chia sẻ.

Cùng có tâm tư giống Hà là em Trịnh Văn Tuyên, 18 tuổi, quê ở Bắc Giang. Vừa nhận giấy báo trúng đại học cũng là lúc em phát hiện bệnh. Tuyên buồn lắm, buồn đến mức không đến trường để làm thủ tục nhập học nữa. Sau một thời gian điều trị, em lên kế hoạch cho mình là bao giờ điều trị xong sẽ học tiếp… Tôi và nhiều người trong đoàn công tác Xã hội từ thiện đều chúc Tuyên đạt được ước mơ của mình.

Đem yêu thương đến với bệnh nhân mắc bệnh máu hiểm nghèo ảnh 2
Trung tướng nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND, Tổng Biên tập Báo CAND, Tổng Biên tập kênh ANTV trao quà tặng bệnh nhân nghèo tại Viện Huyết học Truyền máu TW.

Vui lòng người nhận, ấm lòng người cho

Chương trình “Tết vì người nghèo” năm nay của Báo CAND đã khởi động từ đầu tháng 11. Các đoàn công tác Xã hội từ thiện của Báo đã có mặt tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Tây Ninh… Đồng hành cùng Báo CAND trong hành trình thiện nguyện luôn có các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các tổ chức. Công ty Duy Lợi là một trong những “Mạnh Thường Quân”, cùng tham gia với Báo trong nhiều hoạt động xã hội từ thiện.

Tham gia chương trình “Tết vì người nghèo” năm nay, Công ty Duy Lợi ủng hộ 567.110.000 đồng. Làm theo lời dạy của các bậc tiền nhân, “của cho không bằng cách cho” nên trong hoạt động từ thiện của mình, Báo luôn chuyển đến những người bệnh nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn những món quà với sự chân thành nhất. Tại buổi tặng quà ở Viện Huyết học Truyền máu TW, chúng tôi đã cảm nhận được điều ấy khi thấy đồng chí Hữu Ước, bác sỹ Lê Lâm đến tận phòng vui chơi để trao tận tay 25 bệnh nhi những chiếc phong lì xì đỏ tươi. “Cháu nào chưa có lì xì nào?”, một câu hỏi tưởng như giản đơn xong thể hiện sự quan tâm của người dẫn đầu đoàn công tác đối với những cháu bé – những trẻ thơ sớm phải đối diện với bệnh tật.

Chị Bế Thị Thấm, người dân tộc Tày, quê ở Cao Bằng ngồi bên cậu con trai còn sống sót duy nhất Ma Văn Khu (chị Thấm sinh 4 đứa con, thì 3 cháu đều đã mất) cho biết, “cứ đẻ con ra là con bị ốm, người già bảo đó là mắc bệnh cam, suy dinh dưỡng. 3 đứa đầu, mình không cho đứa nào đi khám bệnh. Các cháu đều chưa đầy 1 tuổi là mất. Thằng bé này sống đến bây giờ (8 tuổi) là nhờ các bác sỹ đấy”. Là người dân vùng cao, hiểu biết hạn chế nên chị Thấm và gia đình không biết các con mình mắc bệnh gì, cần điều trị ra sao. Chỉ đến đứa thứ 4, do có người mách chị mới đưa đi khám và biết, cháu bị mắc bệnh thiếu máu huyết tán. Chị cũng nhận được lời khuyên, không nên sinh thêm con nữa vì khả năng mắc bệnh này rất lớn. Nhìn cháu Khu, cháu Liều Hoàng An, Đỗ Bá Ninh… - những bệnh nhi mắc bệnh thiếu máu huyết tán trên người đầy dây nhợ do đang truyền thuốc, chúng tôi càng thấy rõ ý nghĩa của chuyến công tác này. Giữa tiết trời giá lạnh và cái Tết sắp về, các cháu cũng háo hức lắm chứ. Việc có các bác, các chú, các cô Công an và nhà tài trợ đến thăm, tặng quà khiến các cháu vui hơn, khiến người thân của các cháu ấm lòng hơn…

Nhân dịp năm mới, Trung tướng Hữu Ước thay mặt các nhà hảo tâm, cán bộ, phóng viên Báo Công an nhân dân, chúc các bác, các anh chị và các cháu bé sớm chữa khỏi bệnh. Đồng chí cũng không quên gửi lời chúc đến các bác sỹ, nhân viên y tế của bệnh viện một năm mới tốt đẹp, xứng đáng với lời dạy, “lương y như từ mẫu”. Tạm biệt các bệnh nhân nghèo ở Viện Huyết học Truyền máu TW, đoàn công tác Xã hội từ thiện của Báo CAND và các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đến các tỉnh Yên Bái, Tây Ninh và các tỉnh thuộc Tây Nguyên… để thực hiện chương trình “Tết vì người nghèo”

Cao Hồng

Các tin khác

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

200 CBCS Cụm thi đua số 1 tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 23/4, Cụm thi đua số 1, Bộ Công an phối hợp với Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện 19-8 tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình, vì đồng đội thân yêu”.

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Những nghĩa cử nhân văn của Công an xã Đồng Xuân

Về “phố núi” La Hai – nay là xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk trung tuần tháng Tư, chúng tôi ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động, giàu nghĩa cử và đậm chất nhân văn của những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an ở vùng quê này.

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Điểm tựa của Mẹ Việt Nam Anh hùng

Thời gian qua, mô hình dân vận khéo “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng” do Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Gia Lai chủ trì thực hiện đang dần trở thành nhịp cầu kết nối lòng dân, góp phần tri ân những cống hiến của những người mẹ có chồng, con hy sinh cho bình yên của Tổ quốc.

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

Binh đoàn 12 phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026

“Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành động cụ thể, thiết thực, trực tiếp cứu người. Binh đoàn 12 phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện năm 2026 với sự tham gia đông đảo của cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức quần chúng Binh đoàn.

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Khởi công sửa chữa nhà cho thương binh có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3/4, Khối thi đua số 13 của tỉnh Đồng Nai (gồm: Trường Cao đẳng  ANND I, đơn vị khối trưởng; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ; Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy; Trại giam Xuân Lộc; Trại giam Tống Lê Chân; Trường Giáo dưỡng số 4; Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2; Phân hiệu miền Nam Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng, thiết giáp và Trường Sĩ quan Lục quân 2) đã tổ chức Lễ khởi công sửa chữa nhà cho gia đình ông Phạm Văn Hoàng, thương binh, hộ nghèo ở phường Tam Phước.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa nhận đỡ đầu con gái của cán bộ Công an xã hy sinh

Ngày 3/4, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ký kết giao ước nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Lê Hải Yến (SN 2025, trú tại thôn Phú Ân Nam, xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Cháu Hải Yến là con gái của Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm đã hy sinh trong khi thi hành công vụ.

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trao tiền hỗ trợ cho gia đình thành viên Tổ bảo vệ ANTT hy sinh khi làm nhiệm vụ

Chiều 2/4, Đại tá Trà Quang Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao số tiền 20 triệu đồng cho con trai của ông Phạm Văn Mịch, hỗ trợ lo hậu sự, đồng thời động viên, an ủi, chia sẻ trước sự mất mát quá lớn của gia đình và ghi nhận những đóng góp của ông với tinh thần quyết liệt, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng Công an đấu tranh, trấn áp tội phạm.

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

SeABank tổ chức giải Pickleball Championship 2026 gây quỹ học bổng cho trẻ em nghèo

Nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) tổ chức Giải SeABank Pickleball Championship 2026 trong hai ngày 11–12/4/2026 tại Sân US Pickleball (70 An Dương, phường Hồng Hà, TP Hà Nội) với tổng giá trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng. Đây vừa là sự kiện thể thao gắn kết cộng đồng, vừa là giải đấu mang ý nghĩa nhân văn khi các VĐV thi đấu đều chung tay đóng góp cho Quỹ khuyến học Ươm mầm ước mơ - SeADreams, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học trên cả nước hoặc vì môi trường xanh.

Không chỉ là một căn nhà…

Không chỉ là một căn nhà…

Trong quá trình triển khai, xây dựng 1.000 căn nhà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn, Công an TP Cần Thơ đã có những chỉ đạo sát thực tế, cách làm hay để giúp người dân có được căn nhà vững chắc, tiết kiệm chi phí, cùng với đó là những hỗ trợ để gia đình có điều kiện, lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Chung tay xây dựng mái ấm nghĩa tình nơi địa đầu phía Nam Tổ quốc

Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, khắc phục hậu quả do thiên tai, hạn hán, ngập mặn… đặc biệt, hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946 - 12/7/2026); 42 năm chiến thắng Kế hoạch phản gián CM12 (9/9/1984 - 9/9/2026) và thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất”, Bộ Công an đã thống nhất hỗ trợ kinh phí xây dựng, cải tạo, sửa chữa Khu di tích Hòn Đá Bạc; xây dựng 500 căn nhà tặng gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 40 tỷ đồng (80 triệu đồng/căn) từ nguồn vốn xã hội hoá...

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Hơn 200 cán bộ chiến sĩ Công an hiến máu vì nghĩa tình vì đồng đội thân yêu

Ngày 13/3, tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” - đợt 1 năm 2026 cho hơn 200 CBCS, y, bác sĩ đoàn viên, hội viên của bệnh viện, các cơ sở đoàn thuộc Bộ Công an trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Thêm nhiều hộ nghèo ở Quảng Trị được an cư từ chương trình xóa nhà tạm

Những ngày đầu năm mới, con đường dẫn vào thôn Tân Lợi, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị rộn ràng hơn bởi sự xuất hiện của nhiều ngôi nhà mới vừa hoàn thiện. Những mái tôn sáng lên dưới nắng, những bức tường còn thơm mùi vôi vữa. Ít ai biết rằng, chỉ cách đây không lâu, trên chính những khoảng đất ấy vẫn còn những căn nhà tạm bợ, dột nát – nơi nhiều gia đình nghèo phải chật vật chống chọi với mưa nắng suốt nhiều năm.

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Mang ánh đèn chiếu sáng đường quê vùng đồng bào dân tộc Lạng Sơn

Với sự tận tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an, mô hình công trình “Đường sáng an ninh” do Công an phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn và Công an phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội đã nhanh chóng hoàn thành trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giúp người dân khối dân cư Sơn Hồng - địa bàn đồng bào dân tộc Nùng ở phường Kỳ Lừa đón một cái Tết an vui, ấm áp hơn.