Mùa xuân ở quê lúa
Sau khi ông Công, ông Táo về trời, sáng sớm 4/2 (24 tháng Chạp), Đoàn Công tác Xã hội từ thiện của Báo CAND xuất phát từ Hà Nội để thực hiện chuyến công tác cuối cùng của chương trình “Tết vì người nghèo” xuân Quý Tỵ. Chương trình giàu ý nghĩa nhân sinh năm nay được Báo khởi động từ đầu tháng 11/2012, trải dọc từ các tỉnh Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn cao cả được Báo thực hiện liên tục trong nhiều năm qua.
Sau hơn 2h xuất phát, chúng tôi về đến quê lúa Thái Bình. Đón chúng tôi tại Công an huyện Thái Thụy là 35 đại diện hộ nghèo thuộc 13 xã. Sau cái bắt tay vội vã với anh em cán bộ chiến sỹ của Công an huyện Thái Thụy và Công an tỉnh Thái Bình, chúng tôi đã chuyển những túi quà gồm bánh kẹo, dầu ăn, mì chính, đường… và tiền mặt trị giá 500.000đ mỗi suất được trao đến tận tay từng người dân.
Bác Bùi Thị Hoài, ở xã Thái Giang cho biết, các con đi làm ăn xa hết nên ở nhà chỉ có hai vợ chồng già yếu. Bác trai lại đau ốm thường xuyên nên số tiền ít ỏi mà các con gửi về không đủ trang trải. Dẫu tuổi cao sức yếu nhưng bác vẫn trồng 4 sào lúa. Thu nhập từ 4 sào ruộng chẳng đáng là bao nên cuộc sống của hai bác rất khó khăn. Bác khoe với tôi mới đi lĩnh 90.000đ tiền điện/quý theo diện Nhà nước hỗ trợ hộ nghèo. Ngoài ra, hai bác còn được phát thẻ bảo hiểm y tế.
Đây là những việc làm thiết thực của Chính phủ trong công tác hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo. Ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, những người hàng xóm, người làng, người họ hàng cũng giúp đỡ các bác trong cuộc sống. Bác Nguyễn Thanh Xuân, cựu chiến binh, từng đi bộ đội với chồng bác Hoài đã dùng xe máy đưa bác Hoài đi nhận quà của chương trình “Tết vì người nghèo” hôm nay là một ví dụ.
Bà Đàm Thị Phảng, 78 tuổi lại sống một mình. Tuổi cao, nhưng bà không sống dựa vào con cái mà tự mình chăm bón 1,8 sào lúa. Nhìn bà tỷ mỉ xem từng thứ trong túi quà Tết, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của bà. Ngoài hiện vật, bà còn nhận 300.000đ tiền mặt. Bà Phảng bảo, sẽ dùng số tiền này để tiêu Tết. Từ huyện Thái Thụy, chúng tôi tiếp tục đi đến quê hương “Tiếng trống năm ba mươi” (huyện Tiền Hải). Tại đây, đoàn công tác tiếp tục trao 35 suất quà cho bà con thuộc diện hộ nghèo. Trò chuyện với chị Phạm Thị Mâu, xã Nam Hải chúng tôi mới biết, gia đình chị rất khó khăn. 40 tuổi, chị mới lập gia đình. Chật vật lắm chị mới sinh được cô con gái. Năm nay, cháu lên 8 tuổi thì chị lại mắc bệnh dạ dày. Chị vừa trải qua 2 lần phẫu thuật, kinh tế gia đình càng kiệt quệ. Chồng chị lại lớn tuổi, trí tuệ không bình thường nên mọi việc đều đổ xuống vai chị. Tết đến, không mua cho con được gói bánh, tấm áo mới chị rất áy náy. Nhận món quà Tết từ chúng tôi, chị cho biết sẽ không còn phải lo mua bánh trái mà còn có tiền mua thêm tấm áo cho con. Nhìn chị khấp khởi cầm túi quà đi trên con đường làng, chúng tôi thấy ấm lòng…
Đại tá Phạm Văn Miên, Phó Tổng Biên tập Báo CAND và đại diện Công an tỉnh Thái Bình trao quà cho bà con nghèo huyện Tiền Hải, Thái Bình. Ảnh: Trường Minh
Thắt chặt mối đoàn kết giữa người chiến sỹ Công an với bà con
Rời Thái Bình, chúng tôi đi xuống phà vượt sông Hồng sang tỉnh Nam Định. Sáng ngày 5/2, chúng tôi gặp gỡ, trao quà cho các hộ dân nghèo ở xã Giao An, huyện Giao Thủy. Tại đây, chúng tôi gặp cháu Trần Thị Thắm, học sinh lớp 7. Cháu Thắm mồ côi mẹ từ năm 4 tuổi. Khi tôi hỏi về bố, mắt cô bé rưng rưng. Biết là chạm đến nỗi đau khó nói nên tôi hỏi lảng sang chuyện học hành. Thắm cho biết, học kỳ vừa qua cháu đạt học sinh tiên tiến và mơ ước sau này trở thành cô giáo. Hiện nay, cô bé đang ở với bà ngoại. Ngoài việc đến trường, Thắm còn giúp đỡ bà việc nhà, cơm nước. Cô bé cho biết, sẽ dành gói quà Báo tặng thắp hương cho mẹ…
Là một trong 20 hộ nhận quà của chương trình “Tết vì người nghèo” của xã Giao An, ông Trần Văn Nguyễn bày tỏ sự cảm ơn đến Báo, đến nhà tài trợ là Ngân hàng Agribank. “Từ việc làm của các đồng chí, người dân chúng tôi thấy gần gũi hơn với các anh Công an xã, Công an huyện, Công an tỉnh… Chúng tôi sẽ dạy dỗ con cái chấp hành đúng pháp luật, giữ xóm làng sạch đẹp, bình yên”, ông Nguyễn nói. Trò chuyện với ông Trần Quang Vọng, Chủ tịch UBND xã Giao An, chúng tôi được biết, Giao An có 3,3km bờ biển. Người dân sống bằng nghề trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Mặc dù, kinh tế xã hội trong nhiều năm qua có nhiều chuyển biến song cả xã vẫn còn 189 hộ nghèo. Đây là những hộ neo người, già yếu, ốm đau bệnh tật, gặp thiên tai… Việc Đoàn Công tác Xã hội từ thiện đến trao quà Tết cho bà con nghèo động viên họ vượt khó, vươn lên trong cuộc sống.
Tại tỉnh Nam Định, ngoài huyện Giao Thủy, chương trình “Tết vì người nghèo” còn tặng quà cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các huyện Hải Hậu, Nam Trực, Trực Ninh. Tham gia cùng chúng tôi đến với bà con nghèo vào ngày giáp Tết này còn có cán bộ, chiến sỹ các đơn vị của Công an tỉnh Nam Định: Công tác Chính trị, Ban công tác Phụ nữ; Ban Thanh niên. Huy động các đoàn viên thanh niên, phụ nữ… là việc làm thiết thực nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng CAND với bà con của lãnh đạo Công an tỉnh.
Tiếp xúc, trò chuyện với bà con nghèo của các tỉnh Thái Bình, Nam Định chúng tôi càng thấy ý nghĩa của chương trình “Tết vì người nghèo”. Thông qua lực lượng Công an các địa phương, chúng tôi đã tìm đúng đối tượng để trao quà. Đó là những hộ nghèo, người già neo đơn, người tàn tật. Đại tá Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, từ việc làm nhân văn này, sự gắn bó của quần chúng nhân dân với lực lượng CAND càng thêm thắt chặt.
Đại tá Phạm Văn Miên cũng cho rằng, tuy những món quà có giá trị vật chất không lớn nhưng là tấm lòng của Báo CAND nói chung, lực lượng CAND nói riêng và của nhà tài trợ đối với những bà con còn đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Đồng chí mong bà con không chỉ thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng mà còn giúp Công an xã, Công an huyện… bảo vệ bình yên của xóm làng.
Ngoài bà con nghèo, chương trình “Tết vì người nghèo” còn quan tâm đến cán bộ chiến sỹ Công an có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngày 4-2, đoàn công tác đã trao quà cho một số cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Thái Bình ốm đau, bị tai nạn, gia đình khó khăn. Đây là sự gắn kết nghĩa tình giữa Báo CAND với đồng chí, đồng đội của mình. Ý nghĩa của chương trình “Tết vì người nghèo” vì thế càng được nhân rộng.
Tạm khép lại chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Quý Tỵ 2013 bằng chuyến đi đến với bà con nghèo ở Nam Định, Thái Bình, những người làm Báo CAND rất biết ơn các nhà tài trợ. Họ là những cá nhân, doanh nghiệp đã đồng hành cũng Báo trong công tác Xã hội từ thiện trong nhiều năm qua. Khi số báo này đến tay bạn đọc, mùa xuân đang gõ cửa từng nhà. Cầu chúc một năm mới an lành cho tất cả mọi người.
| Ngân hàng Argribank tặng 200 suất quà, trị giá 100.000.000đ cho bà con nghèo tỉnh Thái Bình, Nam Định (mỗi tỉnh 100 suất). |