Tiếp xúc với chúng tôi, ông Trần Công Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn cho biết, xã có 1.361 hộ, 5.536 khẩu với nghề chính là sản xuất nông nghiệp. Do đặc thù của địa phương nên thời điểm này, xã hiện còn nhiều gia đình khó khăn về kinh tế.
Đến thăm gia đình bà Lê Thị Luận, 74 tuổi, ở thôn Vạn Đò, xã Thạch Sơn, chúng tôi thật sự nhận thấy những khó khăn về kinh tế đối với gia đình bà. Làm ruộng không gặp may mắn, nghề phụ không có, trong khi nguồn sống duy nhất của gia đình chỉ biết dựa duy nhất từ đồng ruộng thì thật khó để họ có thể vượt lên. Nhận món quà Tết mang đậm nghĩa tình của Báo CAND và Công ty cổ phần Tân Việt Bắc trao tặng, bà Luận thật sự xúc động. “Nhà báo Công an quan tâm tới người nghèo thật quý quá. Cám ơn nhà báo nhiều lắm”, bà Luận nói.
Cách xã Thạch Sơn khoảng 5km, xã Thạch Long cũng là một địa bàn khó khăn về phát triển kinh tế. Trong số 40 hộ nghèo của xã Thạch Long nhận quà Tết của Báo CAND và Công ty cổ phần Tân Việt Bắc có bà Nguyễn Thị Chước, ở thôn Hội Cát. Gia đình bà Chước chỉ có nghề duy nhất là làm ruộng, nhưng thời tiết khắc nghiệt đặc trưng của khu vực miền Trung lại không ủng hộ gia đình bà. Thiếu nước, ngập lụt, mất mùa là thực tế mà thiên nhiên thường “tặng” người dân xã Thạch Long nói chung và người dân thôn Hội Cát nói riêng, trong đó có gia đình bà Chước. “Báo CAND, Công ty cổ phần Tân Việt Bắc và chính quyền xã Thạch Long tặng quà Tết thực sự là nguồn động viên rất có nghĩa đối với gia đình tôi trong hoàn cảnh khó khăn này. Tôi cám ơn các nhà báo Công an và địa phương nhiều lắm”, bà Chước nói.
Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Phó Tổng biên tập Báo CAND phát biểu: “Món quà của Báo CAND và nhà tài trợ trao tặng bà con chỉ góp phần sẻ chia những khó khăn, động viên người nghèo nhân dịp Tết đến, Xuân về. Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới bà con là cái tâm hướng thiện của những người làm báo Công an với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách đang sinh sống trên địa bàn. Với tấm lòng thành thực, chúng tôi luôn mong muốn bà con từng bước vượt qua khó khăn trước mắt, ổn định cuộc sống và phát triển làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Điều đó sẽ góp phần trọng vào việc giữ vững và bảo vệ trật tự an toàn xã hội cho địa phương”.
Tạm biệt Hà Tĩnh, chúng tôi tiếp tục hành trình “Tết vì người nghèo” tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.