Trước trận đấu này, Philippines đã thất bại 0-2 trước Myanmar vì vậy các cô gái Philippines đặt quyết tâm phải thắng để có hy vọng đi tiếp. Ở phía còn lại, đội Việt Nam cũng cần có một chiến thắng đậm nếu muốn chiếm ngôi đầu bảng. Vì thế không khó hiểu khi trận đấu diễn ra rất căng thẳng.
Khác với một Philippines trước đây luôn bị Việt Nam dồn ép và chơi dưới cơ mỗi lần gặp nhau, lần này đội bạn triển khai một thế trận ngang ngửa với chúng ta. Khu vực giữa sân là nơi giằng co quyết liệt của cả hai đội tuy nhiên chính lúc Philippines tự tin nhất thì họ đã phải nhận trái đắng. Từ một quả phạt góc bên cánh trái, Nguyễn Thị Muôn băng vào đá nối giúp Việt Nam vươn lên dẫn trước từ phút thứ 8.
Chỉ hai phút sau đó với một kịch bản tương tự, Minh Nguyệt nâng tỷ số lên 2-0.
Với lực lượng đã được tăng cường ngoại binh, Philippines không hề tỏ ra nao núng dù thua đến 2 bàn nhanh chóng. Họ tổ chức phản công và giành quyền chủ động. Trong một tình huống phản công nhanh của Philippines ở phút 27, thủ môn Kiều Trinh đã phải vất vả cản phá mới cứu được Việt Nam khỏi bàn thua.
Hiệp một kết thúc với ưu thế hai bàn cho Việt Nam nhưng nếu muốn có được ngôi đầu bảng chúng ta cần làm nhiều hơn thế. Ý thức được điều này, bước sang hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam đẩy mạnh tấn công và kết quả đã đến: Ở phút 60 khi cựu binh Kim Hồng có pha đệm bóng cận thành chuẩn xác. 3-0.
Chỉ sau đó một phút, đến lượt Minh Nguyệt tiếp tục lập công. Cô đã có bàn thắng thứ hai cho riêng mình trong trận đấu sau một pha xử lý mẫu mực. 4-0 cho Việt Nam. Nếu giữ được tỉ số này, chúng ta sẽ vững vàng ngôi đầu bảng nhưng các cầu thủ Việt Nam không muốn dừng lại ở đây.
Liên tiếp từ phút 70 đến 84 chúng ta đã có 3 bàn thắng nữa nhờ công của Huỳnh Như và Tuyết Dung.
Kết thúc trận đấu Việt Nam đã có chiến thắng 7-0 trước các cô gái Philippines. Một bước tiến quan trọng trên hành trình bảo vệ ngôi hậu của các cô gái Việt Nam