1/ Nhưng không phải là chuyện mơ mộng, mà là vấn đề chiến lược hẳn hoi: VFF khóa IV từng đề ra một kế hoạch đưa ĐTVN dự VCK World Cup trong khoảng chu kỳ 2018 – 2022. Cái chiến lược mà vừa đưa ra đã bị báo chí đánh tơi tả, và ví von nó giống như việc một kẻ đang phải ở nhà ngói dột nát, nhưng không chịu lợp lại mái ngói, mà cứ huênh hoang nói tới chuyện sẽ ở khách sạn 5 sao. Bây giờ, tới nhiệm kỳ VI VFF thì đúng là không ai còn nhắc lại kế hoạch ấy nữa. Một chuyện nhỏ nhoi hơn, đơn giản hơn, và đã từng được thực hiện ở khoá IV, đó là tổ chức một nhóm các chuyên gia lão làng nghiên cứu và viết lai lịch sử bóng đá Việt Nam thì sang đến khóa V cũng đã lập tức bị xoá sổ, nói gì tới chuyện thực hiện kế hoạch đưa… ĐTVN dự VCK World Cup.
Nói thế để thấy bất luận một chiến lược dài hơi nào, trong đó có “chiến lược dự World Cup” phải là công việc nối tiếp của nhiều nhiệm kỳ, chứ không phải của riêng một nhiệm kỳ rồi thôi. Nhưng ở ta thì cứ sau một nhiệm kỳ VFF, người ta hoặc sẽ thấy những chiến lược sau “đè” chiến lược trước, hoặc sẽ thấy càng về sau càng không có một chiến lược căn bản, dài hơi gì cả.
2/ Những ngày đầu năm Quý Tỵ, lại nghe những nhà làm bóng đá nói tới mục tiêu đưa ĐT nữ Việt Nam dự VCK World Cup, mà là VCK World Cup năm 2015, chứ không phải xa xôi, viển vông gì. Cái mục đích có thể nói là từ trên trời rơi xuống khi “đàn chị” CHDCND Triều Tiên bất ngờ bị loại khỏi cuộc chơi vì dính dáng tới scandal doping, và thế là ngoại trừ 4 “đàn chị” khác ở châu Á là Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc, ĐT nữ Việt Nam cùng Thái Lan, Myanmar bỗng nổi lên như một trong những đội có khả năng giành chiếc vé thứ 5 của châu Á để tham dự sân chơi bóng đá nữ lớn nhất toàn cầu. Với quyết tâm “đè” Thái, “đè” Myanmar, nghe đâu ĐT nữ Việt Nam sẽ xuất ngoại thi đấu, tập luyện dài ngày; và nghe đâu VFF cũng đang xin đăng cai VCK Asian Cup 2014 để cơ hội “đè” đối phương diễn ra dễ dàng, thuận lợi hơn (5 đội đứng đầu VCK Asian Cup 2014 sẽ đại diện châu Á dự VCK World Cup 2015). Rõ ràng, những động thái của VFF là rất tích cực, và rất đáng hoan nghênh. Nó chứng tỏ rằng khi đứng trước một cơ hội, chúng ta quyết tâm làm tất cả những gì có thể để tận dụng bằng được cơ hội ấy.
Nhưng có lẽ nếu chỉ dừng lại ở riêng cơ hội ấy, nghĩa là chỉ dừng lại ở việc phấn đấu lọt vào VCK World Cup 2015 rồi chấm hết thì không ổn. Phải từ một cơ hội, một cú hích này để vạch ra một chiến lược dài hơi cho ĐT nữ QG trong tương lai. Cái chiến lược mà không cần chờ đợi những cơ hội “từ trên trời rơi xuống”, chúng ta vẫn đủ nội lực, đủ niềm tin để cạnh tranh với các đàn chị trong khu vực và châu lục. Nhưng nói tới chuyện “chiến lược dài hơi” mới sực nhớ, nhiệm kỳ VI VFF chỉ còn tồn tại 4 tháng nữa, và giờ là lúc người ta sẽ quan tâm đến chuyện “chạy ghế” hơn chuyện “ra chiến lược”. Mà ngay cả khi có ra chiến lược, thì nhiệm kỳ sau có quyết tâm theo đuổi cái chiến lược ấy không lại là một câu hỏi không dễ trả lời.
3/ Thế nên những ngày đầu năm, nghe chuyện ĐT nữ Việt Nam quyết tâm dự VCK World Cup 2015 mà bỗng thấy vui vui, nhưng sau một thoáng vui, bình tĩnh nhìn ra đoạn đường dài phía trước mà cứ thấy khắc khoải, chơi vơi thế nào!