Hẳn rồi, bởi ngay lúc này Argentina là Messi, và bởi Messi lần đầu được hít thở bầu không khí diệu kì trong trận chung kết World Cup, với cơ hội lấy nốt danh hiệu cuối cùng còn thiếu, để trở thành huyền thoại. Nhưng thực tế, Messi huyền thoại là Messi nào?
Giờ nghỉ chuẩn bị cho hiệp phụ trận bán kết, Messi giành quyền người lĩnh xướng đội bóng, chỉ đạo dặn dò, khích lệ đồng đội, chứ không phải HLV Sabella. Khi chuẩn bị đá luân lưu, lại là Messi lên tiếng, còn Sabella im lặng. Người ta nghi rằng, việc chỉ định người đá luân lưu cũng là Messi nốt. Nhưng trong 120 phút gặp Hà Lan, số 10 mờ nhạt, không thể tạo ra bất kì sự đột biến nào. Cả giải năm nay, Messi chỉ bừng sáng ở những trận vòng bảng. Vòng 1/8 là Di Maria. Vòng tứ kết là Di Maria và Higuain, còn vòng bán kết là Mascherano. Thế thì ống kính camera "bắt" hình Messi ngay sau cú đá luân lưu của Maxi Rodriguez chỉ là một thói quen bình thường dành cho người nổi tiếng?
World Cup không có chỗ cho số 10 thiên tài của Barca. World Cup chưa bao giờ thừa nhận Messi vĩ đại. Và kể cả nếu có giúp Argentina đánh bại Đức trong trận chung kết đầu tiên, Messi cũng không thể hơn Mascherano, Di Maria hay thủ thành Romero. Vì thế, càng không thể so sánh Messi với huyền thoại Maradona, người lớn lên từ World Cup, và kết thúc cũng ở World Cup.
Cùng số 10, cùng là niềm hi vọng của một ĐT Argentina ở hai thời kì, cùng có chiều cao khiêm tốn, lại cùng dự trận chung kết World Cup đầu tiên ở độ tuổi gần nhau (Maradona 25 tuổi 8 tháng, Messi 26 tuổi 18 ngày), nhưng xem ra không phải những sự trùng hợp, hay sản phẩm kế thừa của lịch sử đều tạo nên tuyệt tác. Cả thế giới và bản thân người Argentina đã mặc nhiên gắn “Messi vĩ đại của Barca” vào ĐTQG như một sự cứu rỗi cho sự thật là Argentina bây giờ quá thiếu một “vị thánh”.
Có những huyền thoại được sinh ra cho một giai đoạn lịch sử, một không gian và một đội bóng nhất định. Bởi thế, khi Messi đứng mặc niệm Di Stefano, chắc chắn anh cũng như cả thế giới, không có chút kí ức nào về ông ở World Cup. Vì thế, hãy cứ để Messi ở đó, yên lặng, bình thường, như một huyền thoại chưa thuộc về World Cup.
Và có ai nhớ, Maradona đánh bại người Đức trong trận chung kết đầu tiên năm 1986, còn Messi thua Đức trong 2 lần gặp gỡ ở các kỳ World Cup đã qua?