Đau đớn trẻ em Việt Nam làm nô lệ trồng cần sa tại Anh

Hàng trăm trẻ em Việt Nam đã bị bắt đưa sang Anh trái phép để phục vụ cho những băng nhóm tội phạm buôn lậu ma túy. Phần lớn số trẻ em này đã trở thành nô lệ trong các xưởng nuôi trồng cây cần sa nhưng khi bị các cơ quan chức năng phát hiện thì chúng vẫn là những tên tội phạm chứ không phải là nạn nhân của bọn buôn người.

Những trẻ em đáng thương và vô tội không được sống một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác, vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, chúng phải lang thang tự kiếm ăn nuôi sống chính bản thân mình. Không được ai quan tâm, chăm sóc, chúng đã trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ buôn người.

Trẻ em bị bắt làm nô lệ

Các phương tiện truyền thông nước ngoài thời gian gần đây đã liên tục đăng tải nhiều bài viết cũng như những thông tin liên quan đến một cuộc điều tra gây chấn động dư luận về việc nhiều trẻ em Việt Nam bị đưa lậu vào Anh để làm nô lệ trong các xưởng trồng và phân phối một lượng cần sa lớn bí mật ở Anh. Đây là một mạng lưới buôn bán trẻ em và nhập cư trái phép tại Anh đã hoạt động với quy mô lớn, tinh vi và kín đáo nên đã che mắt được các cơ quan chức năng trong suốt một thời gian dài.

Trẻ em Việt Nam hầu hết là những em có hoàn cảnh khó khăn, lang thang cơ nhỡ đã bị tay chân của đường dây buôn người dụ dỗ, dọa nạt và mua chuộc tham gia vào đường dây tội ác. Nhiều em còn quá nhỏ để có thể hiểu được những công việc mà chúng phải làm. Sau khi được đặt chân đến đất nước Anh, chúng đã bị ép phải làm việc bí mật trong ngành buôn bán cần sa. Đây là một ngành đang nở rộ tại Anh bởi số lợi nhuận khổng lồ thu được từ công việc trồng cần sa. Bọn trẻ bị giam giữ như những con tin do nợ nần và nghèo đói, nhưng sẽ bị truy tố như những kẻ phạm tội chứ không phải như các nạn nhân của nạn buôn người khi bị phát hiện.

Do nạn trồng cần sa bí mật trong các nhà dân ngày càng gia tăng ở Anh nên  nạn bóc lột trẻ em Việt Nam nhằm phục vụ lợi nhuận của những kẻ phạm tội trong ngành ma túy đang là một khuynh hướng gây lo ngại vốn không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng gia tăng một cách chóng mặt. Những người dân ở đây có những xưởng trồng cần sa ngay trong nhà của mình nên rất khó để có thể bị phát hiện. Những trẻ em làm việc tại các xưởng này không bao giờ được bước chân ra ngoài, chúng làm việc rồi ăn ngủ ngay tại xưởng, luôn có người quản thúc nên không bao giờ chúng dám nghĩ đến việc bỏ trốn để có thể thay đổi được cuộc đời mình.

Trong gần một thập niên, cảnh sát tại Anh đã nỗ lực để đối mặt với sự bùng nổ tội phạm có liên quan tới nạn buôn bán cần sa trái phép đang nở rộ tại nước này. Tệ nạn này đã gia tăng nhanh chóng trong những năm gần đây do sự gia tăng đột biến về số lượng các trại trồng cần sa bí mật trong nhà - hoạt động ngầm trong các khu vực ngoại thành và các ngôi nhà cũ kỹ trên khắp cả nước. Mặc dù giới chức luôn lên tiếng kêu gọi cũng như dùng nhiều biện pháp ngăn chặn các hoạt động này hàng năm nhưng phá được trại nọ thì các trại khác lại mọc lên với quy mô rộng và tinh vi hơn, nhiều trong số đó liên quan mật thiết tới một mạng lưới tội phạm có tổ chức, tham nhũng và bạo lực.

Hồi năm 2004, cảnh sát Anh đã có một phát hiện đặc biệt nghiêm trọng về nạn trồng cần sa, các thanh thiếu niên Việt Nam đã bị đưa lậu vào Anh với số lượng lớn để làm việc như các lao động nô lệ trong các trang trại. Đau lòng hơn cả là chính các nhóm tội phạm Việt Nam đã điều hành nhiều trong số các hoạt động trồng cần sa trái phép tại Anh và thường sử dụng trẻ em tại quê hương của họ, vốn dễ bị bóc lột vì gia đình họ ngập trong nợ nần ở quê nhà, để làm việc trong một quá trình sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ma túy ngày càng gia tăng tại Anh.

Các trại trồng cần sa có thể mang lại lợi nhuận rất lớn. Được thiết lập tại các nhà dân hay khu công nghiệp, các trại có thể bao gồm hàng nghìn cây cần sa trong nhà. Những thanh thiếu niên có khi chỉ 13 tuổi, cả trai lẫn gái, nhiều em chưa quá 16 tuổi, bị buộc phải làm việc như những người làm vườn, bị nhốt trong các ngôi nhà suốt ngày với nhiệm vụ chăm sóc những cây cần sa đằng sau những cánh cửa đen kịt, kín mít.

Họ ăn, ngủ làm việc dưới ánh đèn và có nguy cơ bị nhiễm các chất độc, cũng như nguy cơ bị điện giật và hỏa hoạn. Và họ luôn luôn phải đối mặt với bạo lực, sự hăm dọa, tống tiền của các thành viên băng đảng ma túy. Nhưng khi cảnh sát phát hiện và đột kích các trại cần sa, cảnh ngộ khốn cùng của các thanh thiếu niên này cũng không thể dừng lại ở đó. Họ thường bị truy tố như những kẻ phạm tội chứ không phải như các nạn nhân của nạn buôn người. Hơn nữa, nhiều người trong số họ bị ảnh hưởng về tình cảm và tâm lý. Họ cũng thường sợ hãi tới nỗi không dám tiết lộ câu chuyện của mình với cảnh sát vì sợ rằng nếu nói ra, gia đình họ ở Việt Nam có thể bị phạt vì không trả được các khoản nợ khổng lồ cho các chủ nợ có quan hệ với các băng đảng tội phạm.

Vòng luẩn quẩn của tội ác

Trẻ em Việt Nam hiện là nhóm lớn nhất bị đưa lậu vào Anh, chủ yếu để phục vụ việc trồng cần sa. Theo Trung tâm bảo vệ trực tuyến và chống bóc lột trẻ em (CEOP) của chính phủ Anh, gần 300 trẻ em Việt Nam bị đưa lậu vào Anh mỗi năm, gần 1/4 trong số này được đưa đến các trại cần sa. Nếu bị giới chức phát hiện, họ chịu sức ép phải trốn khỏi các trung tâm chăm sóc địa phương vì những kẻ buôn người thường đưa ra những lời đe dọa.

Theo các báo cáo, sau khi thoát khỏi các trung tâm chăm sóc, một số người bị buôn bán lại và đưa tới các trại trồng cần sa mới, trong khi những em khác trở lại với các chủ cũ để trả nợ và tránh bị trục xuất. Nhiều thanh thiếu niên Việt Nam đã bị buộc tội, bị truy tố và kết án vì sản xuất và cung cấp cần sa. Và cho tới nay, chưa tội phạm người Việt Nam nào từng buôn trẻ em vào Anh để trồng cần sa bị kết án. Các mạng lưới có thể ưu tiên tuyển các trẻ em, vì trẻ em ít có nguy cơ bị bắt giữ hơn, dễ chấp nhận sống trong những ngôi nhà bị cô lập hơn người lớn, và có thể bị tái bóc lột tương đối dễ dàng.

Trong bối cảnh Việt Nam gia tăng xuất khẩu lao động ra nước ngoài, nhiều công ty lao động bất hợp pháp và những kẻ buôn người đã đóng giả làm các nhân viên tuyển dụng cho chủ lao động nước ngoài. Có công ty còn yêu cầu người lao động nộp phí lên tới 400 triệu đồng để có được cơ hội đi lao động ở nước ngoài. Tại Việt Nam , những kẻ buôn người - thường đóng giả làm người môi giới cho các thị trường lao động nước ngoài - thường nhắm vào các trẻ em độc thân hoặc các gia đình khó khăn. Những kẻ môi giới thường đưa ra những lời hứa không có thật về cuộc sống tốt đẹp hơn tại Anh, với cơ hội học tập và làm việc để họ có thể trợ giúp người thân ở quê hương.

Một số nạn nhân được đưa tới Nga với giấy tờ giả, và sau đó tới Cộng hòa Séc, Đức, Pháp và sau đó vào Anh thông qua đường biển. Khi tới Anh, các băng đảng sẽ đưa họ tới thẳng các trại trồng cần sa. Các mạng lưới tội phạm liên quan tới tuyển dụng, chuyên chở và bóc lột trẻ em được tổ chức công phu, linh động và tạo ra các khoản tiền lớn chủ yếu từ việc trồng và buôn bán cần sa. Những kẻ đóng giả môi giới thường cung cấp giấy tờ đi lại cho các lao động vị thành niên nhưng sau đó lấy lại chúng khi đã dùng xong để sử dụng cho những đứa trẻ khác. Những kẻ buôn người thường lấy lại giấy tờ, hoặc yêu cầu các nạn nhân hủy chúng trước khi vào Anh. Vì không có giấy tờ, rất khó để xác định danh tính thật của các nạn nhân, cũng như nguồn gốc và tuổi tác của họ, và vì thế mà những kẻ buôn người vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Những con số tội phạm khiến các cơ quan chức năng đau đầu, những gia đình có con em là nạn nhân của những băng nhóm tội phạm thì chỉ biết đứng nhìn và khóc than cho số phận của những đứa trẻ vô tội. Vì hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, không thể chèo chống được gia đình, không thể bảo vệ được cho con cái của mình, đấy cũng là tội lỗi của họ nhưng xã hội cũng có một phần trách nhiệm trong việc này. Những tội ác vẫn luôn hoành hành trong xã hội dưới mọi hình thức bất chấp những quy định khắt khe của luật pháp. Tội ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật bởi có sự tha hóa biến chất, nạn tham nhũng của những kẻ tiếp tay cho tội ác.

Trẻ em Việt Nam cũng như những trẻ em của các nước khác, có quyền sống và trưởng thành để tận hưởng cuộc sống, không có lý do gì để chúng trở thành nô lệ cho những băng nhóm tội phạm. Kinh tế khó khăn không phải là tội lỗi để chúng phải hứng chịu tất cả

Phạm Vĩnh Dương - số 52

Các tin khác

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Dán băng dính, dùng biển số giả, sử dụng các dụng cụ tự chế để che biển số… đó là những chiêu trò nhằm tránh bị phạt nguội khi lưu thông trên cao tốc hay trong thành phố của các tài xế láu cá. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải tăng nặng hình phạt để răn đe.
Cuối năm lại lo cháy nổ

Cuối năm lại lo cháy nổ

Thời điểm cuối năm, nhu cầu buôn bán, sản xuất, lưu thông hàng hóa của người dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP HCM tăng cao khiến các nguy cơ về cháy, nổ cũng xảy ra nhiều hơn nếu công tác phòng, chống cháy, nổ không được chú trọng.
Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Từ ngày chiếc nhẫn cưới được đeo vào… ngón chân, Nguyễn Minh Trí thấy cuộc đời của mình là một đặc ân. Tạo hóa không cho đôi tay, nhưng đã mang tới cho cậu một cô gái có trái tim nhân hậu, vị tha, một lòng yêu thương.
Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Là những thanh niên trẻ, thông thạo công nghệ thông tin, nhóm đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước. Ổ nhóm này vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ…
Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Nạn sách giả dù không phải là chuyện mới nhưng vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự vì sách giả động chạm đến lợi ích chính trị - kinh tế và văn hóa - xã hội của hàng loạt các quốc gia trên thế giới.
Thư chào bạn đọc

Thư chào bạn đọc

Thực hiện Đề án Quy hoạch báo chí trong CAND, Bộ Công an quyết định dừng xuất bản và phát hành Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (gồm Cảnh sát toàn Tuần và Cảnh sát toàn cầu Tháng).
Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Trong những diễn biến cuối cùng trước khi năm 2020 đầy biến cố và xáo trộn khép lại, loài người dường như đã bình tĩnh hơn với những nỗi niềm của mình, để nhìn thấy ở phía trước, cho dù vẫn còn vô số thách thức, khá nhiều hy vọng, lạc quan hơn.
Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Ngày 23-12, Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Hàng không Tầm xa, xác lập năm 1999 theo lệnh của Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga. Kể từ năm 2015, ngày này được gọi là Ngày Hàng không Tầm xa của Lực lượng Hàng không và Vũ trụ Liên bang Nga.
Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…