Bắt vợ ăn phân lợn!
Cả cái xóm Thắng đều biết câu chuyện chị Hoàng Thị Hoa thường xuyên bị chồng tra tấn. Và hôm nay, câu chuyện ấy được tất cả các bệnh nhân, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP Nam Định tường tận. Vì quá bức xúc trước những chuyện không thể tin nổi khi giữa đời sống hiện đại, nằm ngay trung tâm TP Nam Định, lại có người vợ bị chồng bắt ăn phân lợn, bị đâm kim vào vùng kín... và thường xuyên bị tra tấn vũ phu, một người thân của bệnh nhân cùng phòng chị Hoa đã kể câu chuyện của chị trên Facebook, đồng thời đăng kèm theo bức ảnh chị Hoa mặt mũi sưng vù, mũi băng trắng, khiến cộng đồng Facebook xôn xao.
Tìm về Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa TP Nam Định để tận mắt chứng kiến người đàn bà đáng thương này, trong câu chuyện với chị, chúng tôi còn thấy chị đáng thương gấp một ngàn lần những gì được nghe kể, bởi sự câm nín, chịu đựng bao nhiêu năm nay đối với người chồng vũ phu. Chị Hoa lấy Hoàng Hữu Tích từ năm 1996, đến nay họ đã có với nhau hai cậu con trai, cậu con trai lớn đã học lớp 12. Những năm đầu của cuộc hôn nhân tương đối bình yên, nhưng vài năm gần đây, Tích thường xuyên đánh vợ mà không có nguyên cớ gì, nhất là mỗi khi anh ta uống rượu.
Chị Hoa nói rằng, sở dĩ chị không tố cáo chồng tới cơ quan Công an là vì vẫn muốn gia đình yên ấm, hai đứa con trai của mình có bố. Thế nên, chị chọn cách im lặng mỗi khi anh ta uống rượu say rồi chửi bới. Và chị cắn răng chịu đựng những ngón đòn thù từ chồng, cho dù chị không có lỗi lầm gì, cho đến khi nào anh ta mỏi tay và hết cơn nóng giận thì thôi. Cuộc sống của chị cứ thế, ngày này qua ngày khác là một chuỗi những chịu đựng đau đớn, sợ hãi. Chị không biết cơn thịnh nộ mà chồng dành cho mình sẽ đến bất cứ lúc nào.
Cách duy nhất của chị là chịu đựng.
Điều khiến chị Hoa không thể bỏ chồng, như chị nói là không muốn các con phải chịu cảnh thiệt thòi vắng cha hoặc vắng mẹ. Hơn nữa, ngoài người chồng tàn ác thì tất cả các thành viên còn lại trong gia đình anh ta đều đối xử với chị rất tốt. Họ đều thương xót cho số phận hẩm hiu của chị Hoa, trót lấy phải người chồng không ra gì.
Rất nhiều lần, các em chồng khuyên chị nên mang con bỏ đi cho đỡ khổ, nhưng rốt cục, người đàn bà trời đày ấy vẫn chọn cách ở lại. Chị bảo, chị ở lại vì cái tình mà mọi người trong gia đình chồng đã dành cho mình và vì các con, chứ với riêng "anh ấy" thì từ lâu chị đã mất cảm giác đau đớn cũng như tủi nhục. Khi chị Hoa nhập viện, chồng chị cũng vào thăm. Gã coi như chưa có chuyện gì xảy ra, lại "anh anh, em em" ngọt xớt. Các bệnh nhân trong khoa nhìn hắn với ánh mắt căm hờn, nhưng chị Hoa lại thấy "tồi tội" khi thấy cái dáng chồng mình lầm lũi. Người đàn ông vũ phu ấy đã xin lỗi vợ rồi nói: "Em chữa lành vết thương xong thì về nhà, anh có tội anh chịu chứ nhất định không chịu đi tù. Nếu bị Công an bắt, bị đi tù thì anh thà chết còn hơn để các con mang lý lịch đen là có bố đi tù, sau này khó xin việc...".
Ông Hoàng Hữu Lực - Trưởng Công an xã Mỹ Xá, TP Nam Định cho biết, khoảng 20h ngày 19-6, khi ông cùng các Công an viên đến nhà chị Hoàng Thị Hoa theo tin báo cho biết, anh Tích (chồng chị Hoa) đang đốt nhà thì thấy anh Tích đi từ trên trần xuống, nhưng không thấy chị Hoa đâu, sau này ông Lực mới biết chị Hoa đã được đưa đi cấp cứu. Mọi người đã kể lại sự việc chị Hoa bị chồng dùng then cửa đánh đập cho ông Lực nghe. Con trai nạn nhân đã lao vào ôm bố để cho mẹ chạy cũng bị bố đánh dã man. Sau đó, Công an xã đã lập hồ sơ, ghi lời khai các nhân chứng. Theo ông Hoàng Hữu Lực, đây là lần đầu tiên Công an xã lập hồ sơ về vụ việc này vì chưa bao giờ thấy chị Hoa gửi đơn tố cáo tới Công an. Về thông tin anh Tích từng bắt vợ con ăn phân lợn và bản thân anh ấy cũng ăn, ông Trưởng Công an xã cho biết, có nghe dư luận nói và Công an xã đã hỏi rất kỹ, nhưng chị Hoa không có đề nghị xử lý gì về mặt pháp luật đối với chồng mình. Khi được mời lên Công an xã làm việc, Hoàng Hữu Tích đã chửi bới các đồng chí Công an viên thậm tệ và tỏ ra bất hợp tác.
Chỉ bị dọa đâm kim vào vùng kín (!?)
- Chị bị chồng đánh đập bao nhiêu năm rồi?
- Chồng tôi sinh tật bạo hành từ mấy năm gần đây vì anh ấy hay uống rượu.
- Nguyên nhân gì khiến chồng chị đánh chị đến gãy mũi phải nhập viện vào tối 19/6?
- Khổ quá, đang yên đang lành không có chuyện gì thì anh ấy khóa trái cửa và cắt cầu dao điện, không cho ba mẹ con tôi dùng quạt. Anh ấy tuyên bố: "Tao sẽ khóa cửa không cho đứa nào đi đâu cả". Tôi ngồi yên trong bóng tối cạnh cửa sổ để đón gió. Một lúc sau anh ấy đi từ trên gác xuống, nổi giận mắng tôi là cố tình bấm móng chân, móng tay để gây ra tiếng động, khiến anh ấy không ngủ được.
- Chị có bấm móng tay, móng chân không?
- Không. Tôi ngồi im thin thít chứ có dám làm gì. Tôi cố giải thích nhưng không được. Anh ấy cứ thế dùng thanh chốt cửa đánh vào mặt tôi khiến máu chảy chan chứa.
- Khi chị bị đánh có ai can ngăn không?
- Con trai tôi vào ôm bố để cho tôi chạy nhưng cũng bị anh ấy đánh túi bụi. Sau em chồng tôi biết chạy sang đã đưa tôi đi cấp cứu ngay trong đêm.
- Sự việc chị bị chồng đánh kéo dài đã nhiều năm, tại sao chị lại cam chịu như vậy? Vì lý do gì?
- Đúng là tôi chưa bao giờ báo Công an. Đến người nhà tôi cũng giấu chuyện mình bị chồng đánh đập. Tôi sợ con cái xấu hổ. Anh ấy không chỉ đánh tôi mà đánh cả con, những lúc con tôi vào can ngăn bố đánh mẹ cũng bị ăn đòn oan.
- Chị có nghĩ rằng, việc im lặng của mình càng tiếp tay cho hành vi bạo lực của chồng mình không?
- Nhiều lần gia đình chồng tôi ở gần đấy đã xuống can ngăn mỗi khi anh ấy đánh tôi, nhưng không ai can thiệp được. Hễ cứ uống rượu xong là anh ấy chửi bới. Tôi cãi cũng bị đánh mà im lặng không cãi cũng bị đánh.
- Tại sao chị không phản kháng?
- Càng chống cự anh ấy càng đánh đau hơn nên tôi cố gắng chịu đựng.
- Khi vợ chồng bình thường, có bao giờ chị hỏi anh ấy nguyên nhân tại sao lại thường xuyên trút tức giận lên đầu vợ thế không?
- Cũng có lúc vợ chồng bình thường, tôi nhẹ nhàng hỏi, sao anh lại cứ vô cớ đánh em đau thế, thì chồng tôi bảo: Tao có đánh mày đâu. Đó là tao dạy mày đấy chứ.
- Có thông tin nói rằng, chị đã từng bị chồng bắt ăn phân lợn, điều đó có đúng không?
- Anh ấy chỉ dọa bắt ăn thôi. Có lần tôi bị anh ấy đuổi đi, cả đêm, tôi ngồi ngoài sân, đợi anh ấy hết nóng thì vào. Anh ấy bắt con lấy phân lợn bắt ba mẹ con ăn phân để phạt tội tôi không biết dạy con. Ngoài ra anh ấy còn dùng bơm kim tiêm dọa đâm vào vùng kín của tôi.
- Chị đã gửi đơn tới cơ quan Công an đề nghị xử lý chồng mình chưa?
- Hôm qua thì tôi muốn tố cáo, nhưng hôm nay thì không, chỉ có các em chồng tôi thì muốn tôi tố cáo để giải thoát cho chính tôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thấy thương anh ấy nên thôi. Tôi đã viết là "không đề nghị xử lý hình sự" khi được Công an hỏi.
- Chị có chắc là không tố cáo thì chồng chị sẽ đối xử tốt với mình không?
- Tôi không dám chắc nhưng sau khi ra viện, tôi sẽ về nhà ngoại ở, không dám về nhà nữa, tôi không sống cùng anh ấy nữa. Tôi sợ lắm rồi.
- Chị mong muốn chồng mình sẽ bị xử lý như thế nào?
- Tôi chỉ mong cơ quan Công an giải thích, giáo dục chồng tôi để anh ấy thay đổi, không hành hạ mẹ con tôi nữa, nhưng mọi chuyện còn tuỳ vào thái độ của anh ấy.
Theo cảm nhận của chúng tôi, vì lý do "xấu chàng hổ ai", chị Hoàng Thị Hoa vẫn dè dặt trong câu chuyện chia sẻ cuộc đời mình với chúng tôi. Ví như việc chị bị chồng bắt ăn phân và bị đâm kim vào vùng kín, chỉ có chị mới là người rõ nhất, có thể, chị đã cố tình nói sự việc mới dừng lại ở mức dọa dẫm nhằm giảm nhẹ "tội" cho chồng và cũng để dư luận đỡ bức xúc. Nhưng chúng tôi không cho rằng đó là một suy nghĩ đúng đắn. Bởi thực tế đã chứng minh, mọi sự cam chịu, nhịn nhục bao nhiêu năm qua của chị đã phải trả giá đắt. Ai dám chắc sau khi rời khỏi bệnh viện, chị Hoa sẽ không bị Hoàng Hữu Tích tiếp tục đánh đập? E rằng khi ấy, mọi sự sẽ trở nên quá muộn