Chơi quả cảm trước chủ nhà Ba Lan để kiếm được 1 điểm, nhưng Hy Lạp lại bị tổn thất quá nặng về mặt lực lượng khi mất trắng cặp trung vệ chính thức vì chấn thương và thẻ phạt. Điều này đã khiến vị trí trung vệ trở thành tử huyệt để CH Czech khai thác.
Trở lại diễn biến trận đấu, khi mà cổ động viên hai đội chưa kịp ổn định cho ngồi thì ngay phút thứ 3, Rosicky đã tung ra đường chọc khe tinh tế để Jiracek dùng tốc độ băng xuống dứt điểm nhẹ nhàng hạ gục Chalkias mang về bàn mở tỷ số trận đấu.
Bất ngờ hơn chỉ 3 phút sau, tức là vào phút thứ 6, sau pha phát bóng của thủ thành Petr Cech, Gebre có pha dốc bóng ở hành lang cánh trái rồi tung một đường căng ngang hiểm hóc, mặc dù thủ thành Hy Lạp dù đã chạm tay vào bóng nhưng Pilar kịp thời băng vào nhân đôi cách biệt cho Czech.
Lúc này hẳn nhiều người sẽ phải giật mình vì đồng hồ mới chỉ phút thứ 6 mà CH Czech đã dẫn trước Hy Lạp với tỷ số 2 – 0.
Những phút tiếp theo các cầu thủ Hy Lạp tỏ lúng túng trong các đường lên bóng, rõ ràng mặt tâm lý đã ảnh hưởng nặng nề đối với đoàn quân của HLV Fernando Santos.
Phút thứ 23, Hy Lạp tiếp tục gặp vận đen khi thủ thành Chalkias gặp chấn thương và phải rời sân.
Những phút tiếp theo, CH Séc chủ động giảm nhịp độ trận đấu, Hy Lạp là đội cầm bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, mọi con đường tiến vào khung gỗ của thủ thành Petr Cech đều bị ngăn chặn. Ngược lại, những đường lên bóng với tốc độ cao của CH Czech ở hai bên cánh luôn khiến cho khung thành của Hy Lạp đặt trong tình trạng báo động.
Phút thứ 41, các cổ động viên của Hy Lạp đã có phen ăn mừng hụt. Fotakis đánh đầu tung lưới Petr Cech nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng cho Hy Lạp vì lỗi việt vị.
Kết thúc hiệp 1, CH Czech dẫn trước Hy Lạp với tỷ số là 2 – 0.
Sau giờ nghỉ giải lao, Hy Lạp bắt đầu đẩy cao đội hình nhằm kiếm tìm bàn thắng rút ngắn tỷ số nhưng sức tấn công của đoàn quân dưới trướng HLV Santos vẫn tỏ ra rất bế tắc.
Bên kia chiến tuyến CH Czech đã rút đội trưởng Rosicky ra sân, dường như HLV Bilek tính đến việc chơi phòng thủ để bảo toàn tỷ số.
Phút thứ 53, chơi không thật sự xuất sắc nhưng bất ngờ Hy Lạp có bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Gekas, người “tiếp tay” cho bàn thắng này là chính là thủ thành Petr Cech. Anh đã bắt hụt để bóng dội ra và Gekas nhẹ nhàng đưa bóng vào khung thành bỏ trống. Tỷ số lúc này được rút ngắn xuống còn 1 – 2.
Những phút tiếp theo, Hy Lạp sử dụng nhiều đường bóng bổng, sóng gió cũng đã nhiều lần đe dọa khung thành của Petr Cech
Phút thứ 64, CH Czech có sự thay đổi người thứ 2, Vua phá lưới EURO 2004 Milan Baros rời sân, thay cho anh là Tomas Pekhart.
Mặc dù có được bàn rút ngắn tỷ số và nó đã đem lại khá nhiều hy vọng nhưng Hy Lạp nhưng vẫn thiếu đi một lối chơi tấn công đa dạng khiến các đợt tấn công của họ không gây nguy hiểm cho CH Czech.
Càng về cuối, Hy Lạp là đội có thời gian kiểm soát bóng vượt trội ở trên sân. Lối chơi phòng ngự phản công của CH Czech lại thiếu vắng nhạc trưởng Rosicky dường như vô hại đối với Hy Lạp.
Những phút cuối cùng của trận đấu, CH Czech chủ động giữ bóng kéo dài thời gian khiến những tình huống nguy hiểm gần như không xuất hiện ở cả 2 bên khung gỗ.
Kết thúc trận đấu, Hy Lạp đã phải chấp nhận thất bại với tỷ số 1 – 2 và nhận trận thua đầu tiên tại Vòng chung kết EURO 2012.
Đội hình ra sân:
Hy Lạp: Chalkias (Sifakis, 23'), Torosidis, Kyriakos Papadopoulos, Katsouranis, Holebas, Fotakis, Maniatis,Karagounis, Salpingidis, Samaras, Fortounis (Gekas, 45').
Dự bị: Tzorvas, Tzavelas, Malezas, Makos, Liberopoulos, Mitroglou, Gekas, Ninis, Fetfatzidis, Sifakis.
CH Séc: Cech, Gebre Selassie, Sivok, Kadlec, Limbersky, Hubschman, Plasil, Jiracek, Rosicky (Kolar, 45'), Pilar, Baros.
Dự bị: Lastuvka, Suchy, Hubnik, Necid, Rezek, Petrzela, Rajtoral, Kolar, Pekhart, Lafata, Darida, Drobny