Đánh bại Hải Phòng, Hà Nội FC có chiến thắng đầu tiên
Sau thời gian nghỉ thi đấu vì dịch COVID-19, Hà Nội FC đã trở lại đúng nghĩa với tư cách một trong ứng viên vô địch hàng đầu bằng chiến thắng thuyết phục trước Hải Phòng
Ngày 13/3, Hà Nội FC hành quân đến sân Lạch Tray của Hải Phòng với mục tiêu không gì khác ngoài một chiến thắng, dẫu vậy đây thực sự không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Đội chủ nhà đã từng khiến đương kim vô địch Viettel phải "ôm hận" ngay tại sân Hàng Đẫy trong khi đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm đang chịu những tổn thất không hề nhỏ Quang Hải và Đình Trọng.
Ngược lại CLB Hải Phòng nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Niềm đam mê bóng đá của các CĐV thành phố hoa phượng đỏ được thể hiện ngay khi trận đấu chưa bắt đầu khi ban tổ chức tuyên bố một người hâm mộ Hải Phòng sẵn sàng thưởng nóng cho đội nhà 300 triệu đồng nếu họ đánh bại Hà Nội FC trong trận này.
 |
| Trận đấu giữa Hà Nội FC và CLB Hải Phòng diễn ra khi ban tổ chức áp dụng những quy định vô cùng chặt chẽ để phòng chống dịch COVID-19. Các cầu thủ và trọng tài khi trận đấu chưa bắt đầu đều phải sử dụng khẩu trang. |
Trận đấu nóng ngay từ những phút đầu tiên. Hai đội liên tiếp có những tình huống uy hiếp khung thành của nhau, Hà Nội FC với lực lượng gồm nhiều tuyển thủ quốc gia cũng như các ngoại binh hàng đầu V.league chiếm ưu thế tuy nhiên Hải Phòng cũng có những pha phản công khiến khung thành đội khách chao đảo. Bàn thắng sớm tưởng như đã đến với đội chủ nhà sau tình huống Việt Anh phạm lỗi với Lynch trong vòng cấm, và trọng tài Ngô Duy Lân cho Hải Phòng được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, tiền đạo người Jamaica đã không thể đánh bại được sự xuất sắc của Tấn Trường.
Bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc, đội chủ nhà phải "ôm hận" sau đó. Phút 41, trong pha bóng lộn xộn trong vòng cấm của Hải Phòng, Hùng Dũng có mặt kịp thời băng vào dứt điểm cháy lưới đội chủ nhà mở tỷ số cho Hà Nội FC.
 |
| Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu đã nóng lên bởi các pha tấn công liên tục từ cả hai đội. |
Hai đội tạm rời sân với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Hà Nội FC. Sau giờ nghỉ, các vị khách vẫn là người nắm giữ thế trận. Những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của đội bóng Thủ đô được đền đáp ở phút 72. Sau khi phối hợp với đội trưởng Văn Quyết, lại là hậu vệ Lê Văn Xuân (mở ra tình huống ghi bàn đầu tiên) tạt bóng từ cánh trái và Ngân Văn Đại có mặt bình tĩnh đặt lòng một chạm hạ gục thủ môn Văn Toản ở cự ly chưa đến 10m, nhân đôi cách biệt cho đội khách.
Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Hà Nội FC có được chiến thắng đầu tiên tại V.league mùa này.
 |
| Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà... |
 |
| Hải Phòng (áo đỏ) đã chơi rất cố gắng trong cả trận đấu... |
 |
| Và suýt chút nữa Hải Phòng đã có bàn mở tỷ số ở phút 24 nếu thủ môn Bùi Tấn Trường không phải là người chiến thắng trong tình huống đá phạt đền. |
 |
| Thoát bàn thua ngoạn mục, Hà Nội FC có được bàn thắng ở cuối hiệp 1 nhờ công Hùng Dũng. |
 |
| Hải Phòng sau đó nỗ lực dồn lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ... |
 |
| Tuy nhiên hàng thủ Hà Nội FC và đặc biệt Duy Mạnh cầu thủ có trận đấu đầu tiên tại Vleague mùa này đã chơi vô cùng tập trung. |
 |
| Không những không ghi được bàn gỡ hòa, Hải Phòng còn nhận thêm bàn thua ở hiệp 2. Hà Nội FC đã có trọn vẹn 3 điểm đầu tiên ở mùa giải này. |