Mọi việc bắt đầu sau khi một số tờ báo Pháp đưa tin, ông Dominique Strauss-Kahn từng nhiều lần quan hệ với gái mại dâm khi là Tổng Giám đốc IMF, nhưng hiện gần như bị suy nhược thần kinh, cần phải điều trị y tế. Và tin này được đưa khi giới truyền thông cho trích dẫn tiết lộ của người thân với bà Anne Sinclair "đã mất lòng tin khi người chồng có thói trăng hoa".
Thông tin này càng có cơ sở khi cơ quan chức năng bắt và phát hiện tin nhắn trong máy của doanh nhân Fabrice Paszkowski, người có liên quan tới đường dây mại dâm ở Lille, miền Bắc nước Pháp. Trong máy của Fabrice Paszkowski có 4 tin nhắn gửi cho ông Dominique Strauss-Kahn (2009-2010) với nội dung đề cập đến các cô gái, câu lạc bộ đổi vợ và những buổi dạ tiệc riêng tư với sự tham dự của gái mại dâm.
Người ta cũng sở hữu nội dung các cuộc đàm thoại giữa Beatrice Legrain và Mounia đều là gái mại dâm với nhà môi giới Dominique Alderweireld, trong đó có đề cập tới ông Dominique Strauss-Kahn. Ông Dominique Strauss-Kahn luôn khẳng định mình trong sạch và muốn sớm làm sáng tỏ những nghi vấn sau khi tờ Le Figaro đưa tin, cảnh sát đang nghi cựu Tổng Giám đốc IMF quan hệ với gái gọi bằng tiền của các doanh nhân.
Còn tờ Le Journal du Dimanche đưa tin, những gái mại dâm kể trên đã vài lần tới New York để phục vụ ông Dominique Strauss-Kahn. Được biết, Cảnh sát trưởng thành phố Lille là Jean-Christophe Lagarde đã bị bắt để thẩm vấn vì bị cáo buộc mua dâm tại một khách sạn sang trọng ở Paris cùng với ông Dominique Strauss-Kahn.
Theo một số tờ báo Pháp đưa tin, bà Anne Sinclair, cựu phát thanh viên truyền hình đã phải chi rất nhiều tiền để thuê luật sự bảo vệ chồng thoát khỏi vụ bê bối với nữ hầu phòng khách sạn Nafissato Diallo ở Mỹ, cũng như vụ kiện quấy rối tình dục của nữ văn sĩ Tristane Banon ở Pháp, nhưng hiện không còn kiên nhẫn sau khi cựu Tổng Giám đốc IMF bị coi có liên quan tới đường dây gái gọi tại một khách sạn sang trọng ở Lille, hiện đang bị điều tra.
Ông Dominique Strauss-Kahn từng là ứng cử viên sáng giá cho chức Tổng thống Pháp nếu không bị cáo buộc có liên quan tới bê bối tình dục và bị bắt tại New York, Mỹ hôm 14/5. Những bê bối tình dục của cựu Tổng Giám đốc Dominique Strauss-Kahn đã được đưa vào kịch bản của một bộ phim khiêu dâm mang tên "DSK" do Công ty My Porn Production sản xuất với kinh phí khoảng 200.000 euro.
Nhà sản xuất đang kêu gọi sự ủng hộ tài chính của công chúng - nếu đóng góp tối thiểu 50 euro, bạn sẽ được mời tham dự buổi chiếu phim sau khi kết thúc bấm máy. Cách đây không lâu (26/10), ngôi biệt thự sang trọng tại Georgetown, tọa lạc ở phía Tây Bắc thủ đô Washington, Mỹ đang được rao bán với giá 5,2 triệu USD. Đây là ngôi nhà được bà Anne Sinclair mua hồi tháng 10-2007 với giá 4 triệu USD.
Việc này diễn ra 2 ngày (24/10) sau khi luật sư của nữ hầu phòng Nafissatu Diallo tuyên bố, quyền miễn trừ mà ông Dominique Strauss-Kahn đưa ra không có chút giá trị nào. Do đó, họ đề nghị tòa hủy toàn bộ yêu cầu của ông Dominique Strauss-Kahn trong vụ kiện dân sự ở New York xung quanh bê bối tình dục với cô Nafissatu Diallo.
Trong khi đó, luật sư của cựu Tổng Giám đốc IMF luôn cho rằng, theo luật pháp quốc tế thân chủ của họ được hưởng quyền miễn trừ và quyền này tồn tại cho đến khi ông Dominique Strauss-Kahn rời nước Mỹ. Luật sư của ông Dominique Strauss-Kahn là William Taylor và Benjamin Brafman từng khẳng định, cô Nafissatou Diallo có động cơ tài chính khi khởi kiện dân sự đối với cựu Tổng Giám đốc IMF. Còn giới chuyên môn cho rằng, ông Dominique Strauss-Kahn là nạn nhân của "một vụ án chính trị".
Giới truyền thông cho biết, tuy đã thoát tội cưỡng dâm hôm 13-10 trong vụ kiện của nữ văn sĩ Tristane Banon, nhưng ông Dominique Strauss-Kahn không còn khả năng tham chính bởi uy tín đã mất gần như hết sau những bê bối tình dục ở Mỹ và Pháp.
Ông Dominique Strauss-Kahn từng tuyên bố, chuyện quan hệ tình dục với nữ hầu phòng ở New York là một "sai lầm đạo đức" và làm mất cơ hội tranh cử tổng thống Pháp. Trong khi đó cựu Thủ tướng Pháp Michel Rocard cho rằng, ông Dominique Strauss-Kahn "có vấn đề về tâm thần" khi đề cập tới bê bối của cựu Tổng Giám đốc IMF trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình hôm 29/8.
Nhiều người nói rằng, nếu không có sự khoan dung của vợ, ngôi sao truyền hình Pháp Anne Sinclair thì ông Dominique Strauss-Kahn không có kết cục như vậy