Thật ra thì cho đến trước trận bán kết, Tây Ban Nha vẫn là nguồn cơn chỉ trích của rất nhiều tờ báo và người hâm mộ nước mình. Ngay cả cựu HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha - "nhà hiền triết" Agornes cũng lên tiếng phê phán một thứ "chiến thuật bất hợp lý" mà HLV đương nhiệm Del Bosque đang sử dụng. Theo phân tích của "nhà hiền triết" thì một ĐT dạt dào sức tấn công như Tây Ban Nha lại ra sân với 2 tiền vệ phòng ngự là một điều "phi lý của phi lý".
Thêm nữa, giới mộ điệu Tây Ban Nha chỉ trích khả năng dứt điểm kém cỏi của hàng tấn công, với bằng chứng là cả 5 bàn thắng họ có cho đến trước vòng bán kết đều được ghi bởi Villa. Điều đó có nghĩa, những tiền vệ tấn công và những tiền đạo khác, điển hình như Torres đã quá "vô duyên".
Đứng trước những lời chỉ trích liên hồi đó, HLV trưởng Del Bosque vừa cười vừa phản kháng một cách nhẹ nhàng: "Tôi không quan tâm". Nhưng thật ra thì trong trận bán kết gặp Đức, vị HLV này đã thực hiện một thay đổi rất quan trọng: cất Torres trên băng ghế dự bị, và quyết định tung cầu thủ trẻ Pedro vào sân. Quyết định này cho thấy, rõ ràng Del Bosque vừa rất biết "lắng nghe" dư luận, nhưng lại vừa rất khéo léo trong việc "chống" lại dư luận để giữ gìn hình ảnh của mình.
World Cup năm nay, nếu người Đức luôn đẩy tốc độ tấn công lên tới mức chóng mặt thì ngược lại, Tây Ban Nha cứ giữ bóng, đan bóng, rồi chạy chỗ không bóng một cách đều đều chậm rãi. Họ có thể duy trì một phong cách tấn công rất "ông chủ" như thế vì hai lý do căn bản. Thứ nhất, họ là một tập hợp cầu thủ thật sự có đẳng cấp, nơi mà phẩm chất kỹ thuật của mỗi cá nhân đạt tới trình độ của một Messi như nhận xét của chính Joachim Loew - HLV trưởng ĐT Đức. Thứ hai, với kinh nghiệm trận mạc của mình, cầu thủ Tây Ban Nha luôn duy trì một nền tảng tâm lý vững vàng, điềm đạm. Họ vững vàng, điềm đạm đến mức ngay cả khi đã dẫn trước thì đội bóng vẫn phối hợp, vẫn tấn công, thay vì co về giữ gôn hoặc giở bài câu giờ như phần lớn các đội bóng châu Âu khác.
Sau khi bị Tây Ban Nha đánh gục 1-0 ở trận bán kết nhờ cú đánh đầu duy nhất của Puyol, chính HLV trưởng ĐT Đức đã nói những câu rất thật: Tây Ban Nha đã giúp chúng tôi nhận ra điểm giới hạn của mình. Dàn cầu thủ của Tây Ban Nha quá đồng đều và đẳng cấp. Thế nên tôi tin là chính họ, chứ không phải Hà Lan mới là đội vô địch World Cup năm nay.
Những nhận xét của Loew có lẽ cũng đã giải mã đầy đủ sức mạnh của đội bóng thứ hai vào chung kết World Cup năm nay, sau ĐT Hà Lan. Đấy là sức mạnh của một tập thể đồng đều về chuyên môn và rất bản lĩnh về kinh nghiệm chiến trường.
Chờ xem vào đến trận chung kết thì một đội bóng như vậy sẽ được một Hà Lan tinh quái "giải mã" như thế nào!?
| Cái "dớp" đang ủng hộ người Tây Ban Nha ĐT Tây Ban Nha đã vào đến chung kết, người Tây Ban Nha rất hy vọng về khả năng vô địch của đội nhà. Điều thú vị nằm ở chỗ, lý do của sự lo lắng ấy lại không nằm ở góc độ chuyên môn, mà lại nằm ở những "cái dớp" rất đáng sợ trong bóng đá. Cái "dớp" thứ nhất: Trong lịch sử World Cup chỉ có duy nhất Cái "dớp" thứ hai: đã có đúng 2 cầu thủ từng đoạt giải "vua phá lưới" World Cup nằm trong thành phần của đội bóng vô địch World Cup, đó là Paolo Rossi của Italia năm 1982 và Ronaldo của Brazil năm 2002. Bây giờ, Tây Ban Nha có David Villa đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup với 5 bàn thắng. Cái dớp thứ ba: ĐT Tây Đức sau khi vô địch EURO mới vô địch World Cup. Và bây giờ thì Tây Ban Nha đang là những nhà ĐKVĐ châu Âu… hy vọng sẽ giống ĐT Đức. |