Hàn Quốc mạnh vượt trội, và ta thua 0-6 vì đối phương quá mạnh - cái đó rõ như ban ngày rồi, nên không cần nói thêm bất cứ chữ nào. Nhưng ta thua không chỉ vì Hàn Quốc quá vượt trội, mà ta thua còn vì ta đã không là ta nữa. Sự căng cứng lớn về tâm lý khiến các cầu thủ đều không giữ được sự tự tin trong các pha xử lý. Và có lẽ sự căng cứng về tâm lý khiến cho ngay cả HLV trưởng Guilaume Graechen cũng không còn giữ được sự nhạy bén của mình.
Trưởng đoàn U.19, PCT VFF Đoàn Nguyên Đức đã rất dũng cảm và rất đàn ông khi thừa nhận sự căng cứng đó đến từ chính sự xuất hiện của mình. Ông không ngại ngần chia sẻ với giới phóng viên đang tác nghiệp ở Myanmar là mình gần như thức trắng để suy nghĩ sau trận thua không tưởng của đội nhà, và gần tới sáng thì ông nhận ra: trong tất cả những lần mình hiển hiện, từ chung kết giải Đông Nam Á 2013 đến chung kết giải Đông Nam Á 2014, U.19 Việt Nam đều thua. Ngược lại, những trận đấu tưng bừng, đẹp mắt của các cầu thủ như trận thắng U.19 Australia 1-0, thắng U.19 Myanmar 4-1 thì ông đều vắng mặt.
Theo ông Đức, vấn đề ở đây không nằm ở chuyện "cái vía", "cái mệnh" theo tư tưởng duy tâm, mà đơn giản là tất cả các cầu thủ đều hiểu được nhiệt huyết và sự đầu tư của ông trong suốt 7 năm qua, nên tự đặt cho mình cái mục tiêu: không được thể hiện dẫu chỉ là một sai sót nhỏ khi ông có mặt. Và chính cái mục tiêu ấy chính cái áp lực nặng nề đè lên đôi vai của những cầu thủ U.19 còn non nớt trường đời ấy đã khiến họ không còn là họ nữa.
Những thông tin mới nhất từ Myanmar cho hay, bầu Đức sẽ nhường lại quyền trưởng đoàn cho người khác để "tạm xa" ĐT U.19 trong hai trận đấu còn lại với Nhật Bản và Trung Quốc với niềm tin rằng: "Một khi không phải cố chứng tỏ mình trước mặt tôi, một khi có thể vào sân với những cái đầu nhẹ nhõm, sẽ cầu thủ sẽ trở lại là mình". Ông cũng đề nghị BHL ĐT không phân tích quá nhiều về một trận cầu vỡ vụn để tránh cảm giác nặng nề cho cầu thủ.
Theo chúng tôi, bầu Đức đã có một cách hành xử thẳng thắn, vì tập thể, chứ không khăng khăng bảo vệ cái tôi của mình. Nói cách khác, ông đã hành xử rất đàn ông. Bây giờ thì người ta chờ đợi chính các cầu thủ U.19 cũng có thể ít nhiều hướng tới và chứng tỏ một hình ảnh đàn ông tương tự.
Trận thua người Hàn với tỉ số 0-6 là một bi kịch. Nếu không có một tính cách đàn ông đúng nghĩa thì bi kịch ấy có thể sẽ khiến các cầu thủ rơi vào một sang chấn tâm lý, ảnh hưởng nghiêm trọng tới không chỉ một giải đấu, mà cả một quá trình phát triển về sau. Còn ngược lại, chúng ta sẽ biết đứng lên, để ngay cả khi có thua U.19 Nhật Bản thì các cầu thủ cũng thua một cách ngẩng cao đầu.
Ai cũng biết ở giải U.19 Đông Nam Á tới đây, người Nhật chỉ dùng đội hình dự bị cũng thắng ta 2 lần. Và ai cũng biết người Nhật đã hạ quyết tâm phải thắng Việt Nam, thậm chí là thắng đậm để tạo ưu thế về chỉ số phụ sau trận ra quân bất ngờ thua Trung Quốc 1-2. Chiều nay, quá khó để U.19 Việt Nam làm nên bất ngờ. Nhưng chiều nay nhiều người chờ đợi các "cậu trai" được nhào nặn bởi "người đàn ông" Guilaume Graechen sẽ thể hiện được một hình ảnh đàn ông thứ thiệt.
| Chủ yếu phục hồi sức lực Một ngày sau trận thua Hàn Quốc, các cầu thủ U.19 Việt Nam đã được các bác sĩ massage và sau đó đã ngâm mình trong bể đá để có thể phục hồi sức lực một cách tốt nhất. HLV trưởng Guilaume Graechen cho hay không loại trừ khả năng ông sẽ thay một loạt vị trí trong trận đấu với Nhật Bản hôm nay, và trước một Nhật Bản vượt trội mình, mục tiêu của U.19 Việt Nam vẫn là cố gắng thể hiện mình một cách tốt nhất. Ở một diễn biến khác, nhận thấy việc đá dưới cái nắng nóng gay gắt lúc 15h30 là một bất lợi nên lãnh đạo đội Việt Nam đã xin lùi thời gian hai trận đấu còn lại ở vòng bảng xuống 16h30, nhưng đề nghị này rất khó được thông qua, vì lịch thi đấu đã được chốt từ trước đó, và có ảnh hưởng lớn tới vấn đề bản quyền truyền hình. (Ngọc Anh) |