Cái dớp ám ảnh những đội chủ nhà Euro đã bám lấy Ba Lan khi mà họ với lợi thế sân nhà lại dẫn trước và chơi hơn người ấy vậy mà lại để người Hy Lạp gỡ hoà. Và nếu trên chấm phạt đền Karagounis may mắn hơn thì những đứa con thần Dớt đã tạo được một cơn địa chấn trên SVĐ Quốc gia Warsaw. Năm 2004, Hy Lạp đã đánh bại chủ nhà khi đó là Bồ Đào Nha trong trận khai mạc để rồi trong trận chung kết họ đã bước qua đội bóng áo nâu để lên ngôi vương lục địa già năm đó. Năm nay khi ánh hào quang năm nào đã không còn, thì Hy Lạp lại bắt một đội chủ nhà khác của Euro phải chia điểm với mình trong trận khai mạc, cái tên mới đó là Ba Lan.
Sau màn khai mạc ấn tượng trên SVĐ Quốc gia Warsaw, chủ nhà Ba Lan và Hy Lạp bước ngay vào trận với khí thế không khoan nhượng. Trước sự cổ vũ của hàng ngàn khán giả nhà với màu đỏ trắng truyền thống Ba Lan bắt đầu dồn ép đối thủ. Hy Lạp dường như hiểu sự bất lợi của mình khi gặp đội chủ nhà ở trận khai mạc nên họ chọn cho mình sơ đồ 4-3-3, và nhường hẳn khu trung tâm cho đội chủ nhà. Kiên cường chống đỡ sự tấn công của Ba Lan và cả biển màu đỏ trắng trên khán đài, những rút cục đội bóng đến từ xứ sở các vị thần cũng chỉ đứng vững đến phút thứ 17. Khi pha đánh đầu của Lewandowki làm tung lưới Chalkias thì dường như SVĐ Quốc gia Warsaw đã nỗ tung, một biển cờ Ba Lan tung bay như muốn nhấn chìm chút màu xanh ít ỏi của Hy Lạp. Tiếp tục bị dồn ép đoàn quân của HLV Santos lại gặp bất lợi lớn khi hậu vệ Papastathopoulos nhận thẻ vàng thứ 2 phải rời sân ở cuối hiệp 1.
Vào đầu hiệp 2 khi người Ba Lan chưa hết say sưa với bàn mở tỉ số thì họ bất ngờ bị dội một gáo nước lạnh. Phút 51 Tiền đạo mới vào sân Salpingidis có pha đá bồi sau khi thủ thành Szczesny băng ra phá hụt bóng từ đường căng ngang của Torossidis. 1-1 cho Hy Lạp. Viễn cảnh về cú ngã ngựa của Bồ Đào Nha 8 năm về trước đã thực sự ám ảnh người Ba Lan. Trong khi đó những đứa con của thần Dớt lại chơi từng bừng, họ có được thế trận ngang ngửa với đội chủ nhà và phút 70 khi từ một pha phản công chớp nhoáng, bóng được chuyền dài cho Salpingidis phá bẫy việt vị băng xuống đối mặt với Szczesny. Thủ thành của Ba Lan buộc phải phạm lỗi với tiền đạo đối phương. Thẻ đỏ đồng nghĩa với một quả phạt đền, hàng chục nghìn cđv Ba Lan nín thở còn Hy Lạp thì đứng trước cơ hội lớn. Đội trưởng Karagounis được giao trọng trách đá quả phạt này, tuy nhiên anh đã không thể thắng được thủ môn dự bị Tyton.
Hy Lạp tiếp tục dồn ép Ba Lan và chỉ 2 phút sau Salpingidis đã làm tung lưới Tyton song không được trọng tại công nhận vì lỗi việt vị. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.
Thực ra nếu công bằng thì Hy Lạp xứng đáng có được một chiến thắng trong trận đấu này khi họ đã chơi quả cảm trước một chủ nhà hừng hực khí thế trong tình thế bất lợi về người. Trong trận đấu khai mạc khi cđv chủ nhà lấn áp hoàn toàn trên khán đài lại trong tình thế dẫn trước nhưng Hy Lạp vẫn đứng dậy được như một vị thần, Salpingidis với bàn thắng của mình không chỉ đưa trận đấu về vạch xuất phát mà còn thắp lên ngọn lửa năm nào nơi đoàn quân của HLV Santos. Có lẽ lối chơi dựa trên kỹ luật và sự lì lợm của ông thầy người Đức Otto Rehhagel đã ngấm vào họ.
Khi có được bàn thắng dẫn trước Ba Lan đã chơi trùng xuống và chờ đợi phản công có lẽ vậy cho lên các pha tấn công của Hy Lạp gần như vô hai với Szczesny, còn Ba Lan lại thỉnh thoảng tung ra những lưỡi dao sắc lẹm về phía đối phương như cú sút chệch cột dọc của Damien Perquis ở phút 37.
Thảm hoạ thực sự đến với các vị khách vào phút 44 khi trung vệ Papastathopoulos bị đuổi sau khi nhận thẻ vàng thứ hai bởi pha cản người không bóng với Murawski. Người Ba Lan lúc đó chắc hẳn đã nghĩ đến một hiệp hai dễ dàng cho mình, nhưng không mọi sự đã hoàn toàn đổi khác. Chỉ 5 phút sau khi vào sân thay cho Ninis, Salpingidis đã khiến hàng chục ngàn cđv đỏ - trắng chết lặng bằng pha đá bồi hạ gục thủ thành Szczesny. Lúc đó là phút thứ 51. 1-1 cho Hy Lạp.
Lúc này thì lợi thế tinh thần lại thuộc về Hy Lạp. Họ liên tục tấn công đàn đại bàng trắng đang hỗn loạn sau bàn thua. Dồn ép liên tục đối phương, quả ngọt đã đến với Hy Lạp ở phút 70 khi Salpingidis phá bẫy việt vị băng xuống, khiến thủ môn Ba Lan phải phạm lỗi kết quả là một thẻ đỏ và quả phạt trực tiếp. Chính vào lúc đó, rất nhiều người Ba Lan đã nghĩ đến số phận của Bồ Đào Nha ở trận khai mạc năm 2004 tuy nhiên rất may cho họ là Tyton đã thắng được thủ quân Hy Lạp.
2 phút sau đó dù làm tung lưới Ba Lan song bàn thắng của Salpingidis không được công nhận. Từ sau tình huống này có lẽ cả hai đội hiểu họ phải giữ sức cho các trận tiếp sau khi phải đối phó với hai đội bóng mạnh là Nga và Séc nên cả hai chơi thận trọng hơn nhiều.
Trận đấu khai mạc kết thúc với hai bàn thắng, hai thẻ đỏ chia đều cho cả hai, tuy nhiên người Hy có quyền ngẩng cao đầu vì những gì họ đã trình diễn trước đội chủ nhà