Sau buổi đón long trọng và tràn ngập niềm vui tại Sân bay Đà Nẵng giữa vòng tay người thân, bạn bè và các VĐV tiêu biểu của TP Đà Nẵng, trưa cùng ngày, Hoàng Quý Phước và “cô gái điền kinh” Nguyễn Thị Thanh Phúc cùng em trai Nguyễn Thanh Ngưng, HCĐ đi bộ nam 20 km và các huấn luyện viên đã được lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT&DL) Đà Nẵng tuyên dương những thành tích tại SEA Games 26 vừa qua tại lễ mừng công tổ chức tại cung thể thao Tuyên Sơn - Đà Nẵng.
Nhân dịp này, Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cũng tổ chức mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, tri ân công lao của những huấn luyện viên, giáo viên ngành Thể dục Thể thao thành phố...
Theo ông Đặng Đông Hải, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện đào tạo VĐV (Sở VH-TT& DL TP Đà Nẵng): Sau khi đoạt tấm HCV đầu tiên tại SEA Games, Hiệp hội Thể thao dưới nước TP Đà Nẵng đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho Quý Phước.
Ngày 17/11, thông qua Báo Công an Đà Nẵng, Hãng taxi Tiên Sa cũng đã tặng bà Nguyễn Thị Tại (mẹ Phước) 10 triệu đồng để giúp đỡ gia đình. Hiện UBND TP Đà Nẵng cũng đã có chủ trương đưa Hoàng Quý Phước đi huấn luyện tại Mỹ trong sáu tháng. Đây là bước “lấy đà” quan trọng trước khi Phước lên đường dự Olympic London 2012.
Kình ngư Hoàng Quý Phước không chỉ mang về chiếc HCV đầu tiên cho Bơi lội Việt Nam tại SEA Games 26, anh còn xuất sắc phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 100m bơi bướm tối 13/11 tại Nhà thi đấu thế thao dưới nước trong Khu liên hợp thể thao Jakabaring. Bất chấp sự đeo bám quyết liệt từ VĐV chủ nhà Susanto và kình ngư Singapore Schooling, Quý Phước vẫn thể hiện bản lĩnh và quyết tâm để cán đích đầu tiên với thành tích 53 giây 07.
18 tuổi, chàng kình ngư người Đà Nẵng Hoàng Quý Phước chính là hy vọng, là tương lai của bơi lội Việt Nam. Những đường đua xanh, những kỷ lục thể thao đang chờ anh lập những cú bứt phá đầy ngoạn mục