Tình yêu từ thủa niên thiếu
Trong một bài báo đăng tải trên tạp chí Vanity Fair ngày 25/9, lần đầu tiên vị Thủ tướng đa tình này cùng "người tình trẻ" 27 tuổi Francesca Pascale đã kể về "mối tình lãng mạn" của họ cũng như việc hai người quyết định đính hôn và tính chuyện đám cưới trong một tương lai gần. Thậm chí, người đẹp Francesca Pascale còn chẳng ngần ngại khi thừa nhận rằng, cô đã bị chính vị tỷ phú già hơn 49 tuổi này "hớp hồn" khi cô mới là một thiếu niên.
Francesca Pascale nói: "Khi còn là một cô bé, vừa nhìn thấy anh ấy xuất hiện trên truyền hình, tôi đã tự nhủ rằng mình muốn kết hôn với một người đàn ông như vậy. Và khi gặp nhau, tôi đã không để cho anh ấy kịp có thời gian xin số điện thoại của tôi. Tôi tự mình làm điều đó và sau này anh ý thừa nhận rằng rất ấn tượng về hành động của tôi".
Cô cũng là người đã sáng lập câu lạc bộ "Silvio ci manchi" (tạm dịch là Silvio, chúng tôi nhớ anh). Khi cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi kết hôn với người vợ thứ hai Veronica Lario, Francesca Pascale đã buồn một thời gian dài. Cô kể: "Cha mẹ tôi không thích cái thứ tình yêu mà họ cho là con nít của tôi. Họ nói rằng, họ ngưỡng mộ Silvio Berlusconi nhưng anh ấy đáng tuổi cha của tôi và không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân như vậy".
Còn cựu Thủ tướng, từ ngày đầu nhận được ánh mắt đưa tình của Francesca Pascale rồi bị cô tấn công dồn dập, nhất là khi kết thúc vụ li dị với người vợ Veronica Lario năm 2009, ông luôn phải tự nói với mình là sẽ chẳng có gì giữa một ông già 72 với một cô gái 23 tuổi. Có lúc, Silvio Berlusconi còn gọi Francesca Pascale để cảnh báo về việc theo đuổi ông và nói: "Có rất nhiều câu hỏi. Em còn quá trẻ và tôi không thể cung cấp cho em một tương lai đẹp".
Nhưng lòng quyết tâm cộng với tình yêu của tuổi trẻ buộc Francesca Pascale luôn phải đấu tranh để "giành giật" lấy người đàn ông của đời mình. Cô liên tục bảo vệ Silvio Berlusconi ngay cả khi ông bị cáo buộc trả tiền cho một gái mại dâm vị thành niên, tham gia các bữa tiệc sex bunga bunga hay bị đưa ra tòa vì các tội danh trốn thuế, tham nhũng, lạm dụng chức quyền…
Francesca Pascale còn kể rằng, có lúc cô thấy chán nản, chỉ muốn buông xuôi bởi có quá nhiều phụ nữ vây quanh cựu Thủ tướng này và "khó có khả năng để một phụ nữ thể hiện tình yêu đích thực của mình".
Cô tâm sự: "Khi đó, trong mắt anh, tôi lừa dối, mộng mơ. Thật không dễ dàng đối với tôi. Tôi đã không tham dự các bữa tiệc tối bởi tôi biết mình không thể chịu đựng thêm. Tôi tự đáp ứng với nhu cầu bản thân bằng cách ở gần anh, dành thời gian với anh. Tôi đã tự cắn lưỡi để không bột phát những lời nói không hay. Nhưng bây giờ, tình yêu đã đưa tôi đến hạnh phúc. Tôi đã tìm ra anh và khiến anh rơi vào tình yêu với tôi. Tôi đã làm tất cả mọi thứ và vẫn sẽ làm những điều đó vì anh".
Kể từ tháng 12 năm ngoái, Frances Pascale xuất hiện thường xuyên hơn bên ông Silvio Berlusconi.
"Quân bài" chính trị
Trong gần một năm qua, người ta thường xuyên thấy Francesca Pascale tháp tùng cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi đi bất cứ đâu. Cô là một thành viên trong đảng Nhân dân tự do (PDL) trung hữu của ông và là Ủy viên hội đồng thành phố Napoli. Daniel Santanche, một nghị sĩ trong đảng PDL còn tiết lộ rằng, Silvio Berlusconi và người tình còn rất nhiều tham vọng chính trị.
Họ đang thúc đẩy chiến dịch vận động để ông Silvio Berlusconi có thể tham gia tranh cử và trở thành Thủ tướng tiếp theo của Italia. Nghị sĩ Daniel Santanche cũng cho biết thêm rằng, quan hệ giữa cựu Thủ tướng và Francesca Pascale nảy sinh từ năm 2009 sau khi ông Silvio Berlusconi ly dị vợ. Khi đó, cựu Thủ tướng còn được ít nhất 5 cô gái khác quan tâm, săn đón. Nhưng chỉ có Francesca Pascale là trụ lại với ông sau những scandal không dứt về tình dục.
Tháng 12/2011, họ chính thức công khai mối quan hệ và Francesca Pascale cũng được ông Silvio Berlusconi nâng đỡ nhiều trên con đường chính trị. Đặc biệt, từ cuối năm 2012, Frances Pascale xuất hiện thường xuyên hơn bên cựu Thủ tướng, nhất là khi cô bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình. Người ta chụp được ảnh cô xem một trận bóng đá với ông Silvio Berlusconi, tham dự bữa trưa ngày Giáng sinh với gia đình ông và trở nên thân thiện, gắn bó với con cái của ông.
Bản thân cựu Thủ tướng cũng thừa nhận trên truyền hình là sự khác biệt tuổi tác của họ là một vấn đề nhưng cô là người phụ nữ "đẹp bên ngoài và thậm chí còn đẹp hơn ở bên trong". Thừa nhận chuyện hai người đính hôn, ông nói: "Cuối cùng tôi đã cảm thấy bớt cô đơn hơn". Nguồn tin từ hãng Telegraph cho hay, kể từ khi sánh bước cùng ông Silvio Berlusconi, Frances Pascale cũng bớt ăn mặc sexy hơn. Cô chuyển sang gu thời trang kín đáo, nghiêm nghị, sang trọng và tham gia các lớp học về diễn thuyết, MC.
Một người bạn của cựu Thủ tướng Italia nói, ông Silvio Berlusconi tham vọng muốn trở lại chính trường và trao vị trí đệ nhất phu nhân cho Frances Pascale. Trong trường hợp kịch bản này có vấn đề, ông sẽ bồi dưỡng để người bạn đời trẻ tuổi của mình tham gia chính trường và quay trở lại văn phòng Thủ tướng trong vai trò mới