Thời còn thi đấu, ông Martino đã từng một lần khoác áo ĐTQG Argentina (năm 1991), nhưng thành tích huấn luyện của ông ấn tượng hơn nhiều so với thành tích cầu thủ. Năm 2007, ông từng được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất Nam Mỹ, và năm ngoái, khi lần đầu tiên hành nghề ngoài lãnh thổ Nam Mỹ, ông đã được kỳ vọng sẽ đưa CLB Barcelona bước vào giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên sau 59 trận cầm quân của ông, Barca chỉ giành được 40 trận thắng và đã có một mùa giải nhạt nhoà.
Với sự xuất hiện của một con người theo chủ nghĩa duy mĩ điển hình như Martino, khả năng ĐTQG Argentina sẽ đá tấn công mềm mại, chứ không khô cứng, nặng về toan tính như dưới thời Sabella ở VCK World Cup vừa rồi