Ông Hùng chia sẻ với chúng tôi: "Tại cuộc họp tổng kết trọng tài và giám sát cách đây vài năm, tôi cũng đã nói thẳng nói thật như anh Kiên. Thậm chí hồi ấy tôi còn nói mạnh mẽ, quyết liệt hơn cả anh Kiên. Nhưng buổi họp đó người ta cấm báo chí, nên những gì tôi nói rồi cũng tan biến hết. Và sau khi tôi nói, hình như người ta còn ghét tôi hơn…".
Ông Hùng nói rằng ông đã nghe rất kỹ những ý kiến của bầu Kiên và thấy nó rất trúng, rất đúng với thực trạng BĐVN bây giờ. Theo ông, nếu VFF không đại phẫu chính mình, thì sẽ đánh mất trầm trọng niềm tin của người hâm mộ.
Cựu còi vàng cũng bật mí một câu chuyện rằng do quá bức xúc với vấn nạn trọng tài, cùng vấn nạn những "ông giám sát vô trách nhiệm" (từ của ông Hùng) mà vừa rồi ông đã gửi đơn xin đi làm giám sát. Ông Hùng nói thẳng với quan chức VFF rằng với kinh nghiệm của mình, nếu làm giám sát, ông hoàn toàn có thể "ngửi" được trận nào trọng tài sai chuyên môn, trận nào sai tư tưởng, và sẽ phản ánh một cách trung thực tất cả những điều ấy với BTC V.League.
Tuy nhiên, ông Hùng cho biết: "Người ta bảo tôi là phải có bằng đại học mới được làm giám sát. Tôi không hiểu đấy là một quy định bắt buộc, hay chỉ là một cách để gây khó nhau? Tôi cũng không hiểu nếu trở thành một ông giám sát, với tinh thần dám nói thật, phê thật, tôi có làm người ta khó chịu hay không?"