Một ngày trước trận đấu này, trả lời phỏng vấn chúng tôi, HLV Nguyễn Hữu Thắng của SLNA tự tin cho biết: "SLNA đang hưng phấn sau chức vô địch V.League, lại không gặp những tổn thất nào về mặt lực lượng, ngoại trừ một chấn thương đã có từ rất lâu trước đó của tiền đạo Kavin. Vậy nên SLNA đến sân Thống Nhất với mục đích quyết thắng".
Về phía Navibank Sài Gòn, HLV Mai Đức Chung khẳng định đội mình cũng đã chuẩn bị hết sức nghiêm túc cho trận đấu này. Ông Chung phân tích rằng, Navibank Sài Gòn được đầu tư khá lớn, và có khá nhiều cầu thủ tên tuổi, nhưng đã chơi không thành công ở trận địa V.League, vì vậy hơn lúc nào hết các học trò của ông muốn đoạt chiếc cúp QG để gỡ gạc lại hình ảnh của mình.
Xét cả về tinh thần lẫn chuyên môn, chủ nhà không có cửa nào so với nhà ĐKVĐ V.League. Tuy nhiên, hôm qua hậu trường làng bóng lại đồn đoán về việc SLNA sau khi đã có cúp vàng V.League nhiều khả năng sẽ không "ăn dầy" để giữ mối quan hệ cho mùa giải sau. Mặt khác, một năm về trước, SLNA đã giành cúp QG sau chiến thắng trước HA.GL cũng trên sân Thống Nhất, thế nên chiếc cúp không phải là một động lực quá lớn đối với những cầu thủ đội này.
Chờ xem, những gì dư luận đồn đoán rồi sẽ diễn ra theo hướng nào?