Cuộc sống không thể đánh đổi bằng sự trả thù

Những ký ức về tuổi thơ luôn dữ dội hiện về trong tôi. Tôi muốn quên đi tất cả để sống một cuộc sống mới của hiện tại và tương lai nhưng càng cố, mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. Tôi vẫn phải chấp nhận và đối mặt với thực tế rằng mọi suy nghĩ cũng như những việc làm ngu ngốc của tôi đã để lại trong tôi sự dày vò trong suốt bao năm qua.

Cuộc sống là những khó khăn, khắc nghiệt

Những hình ảnh về người mẹ tội nghiệp của tôi luôn in sâu vào tâm khảm tôi để mỗi khi nhớ lại tôi thấy xót xa và thương cảm. Từ khi còn là một cô bé 6 tuổi, tôi đã nhận thức được rằng, tôi đang sống cùng mẹ và một người đàn ông không phải là cha đẻ của mình. Tôi vẫn nhớ hình ảnh ba tôi nhưng chỉ thoáng qua bởi ba tôi đã bỏ rơi mẹ con tôi từ khi tôi mới chào đời.

Thỉnh thoảng ba cũng ghé qua thăm tôi nhưng lúc nào cũng vội vã và lo sợ bởi ba đã có gia đình mới. Mẹ tôi chỉ im lặng, không buồn cũng không vui mỗi khi ba đến. Bà tỏ thái độ bình thường như vậy chắc chắn là vì tôi chứ không phải vì ai khác, bà muốn tôi cũng được có ba như những đứa trẻ khác. Còn trong sâu thẳm thì chắc hẳn bà đang hận ba nhiều lắm.

Tôi cũng ý thức được điều đó từ rất sớm nên chưa bao giờ mè nheo hay đòi hỏi điều gì, ba tôi đến chơi, tôi cũng không tỏ ra vồn vã hay vui sướng quá bởi tôi sợ mẹ buồn, tôi lạnh nhạt và thờ ơ với ba. Đã có lần tôi thấy ba mắng mẹ vì đã dạy tôi cách đối xử với ba. Mẹ khóc và bỏ ra ngoài để hai ba con tôi ở nhà, tôi thấy ba thật đáng thương hơn đáng trách. Ba mua cho tôi rất nhiều quà nhưng tôi vẫn dửng dưng như không, ba đâu biết rằng thứ tôi cần không phải là quà cáp, tôi cần có ba ở bên cạnh và chắc chắn mẹ tôi cũng rất cần có ba nhưng điều đó đã không thể xảy ra.

Tôi không căm hận gì ba bởi tôi cũng chưa đủ lớn để có thể hiểu được tường tận mọi chuyện, tôi chỉ thấy thương mẹ vì mẹ hay buồn, hay khóc và mỗi khi khóc bà thường ôm chặt tôi vào lòng và nói trong nước mắt: "Con là nguồn sống duy nhất của mẹ, mẹ thương con nhiều lắm". Câu nói đó đã in sâu vào trong lòng tôi từ khi tôi mới đang tập nói mà cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ đến mẹ là tôi nhớ đến câu nói đó, tôi không thể không thương mẹ.

Chưa bao giờ tôi trách mẹ hay giận hờn mẹ bất cứ một điều gì cho dù đôi lúc mẹ tôi cũng hay gắt gỏng vô cớ. Mẹ là người thân nhất của tôi, mẹ yêu thương tôi vô điều kiện khiến tôi quên đi những thiệt thòi của mình. Cứ như vậy tôi sống và lớn lên trong tình yêu ấm áp của mẹ. Tôi tự hào về mẹ mình và luôn cố gắng để bù đắp cho mẹ.

Khi tôi 12 tuổi, tôi bắt đầu cảm nhận được những thay đổi trong cuộc sống cũng như suy nghĩ của mẹ. Và rồi mẹ dẫn về nhà một người đàn ông, chỉ sau 2 tháng qua lại, người đàn ông đó đã về ở hẳn với mẹ con tôi. Thời gian đầu khỏi phải nói thì ai cũng biết tôi khó chịu và lo sợ đến mức nào. Người đàn ông đó đã xen vào làm xáo trộn cuộc sống của mẹ con tôi. Nhưng tôi thấy mẹ vui hơn, nói cười nhiều hơn nên sự khó chịu đó đã trôi qua rất nhanh, thay vào đó là sự tôn trọng và cởi mở để tôi có thể hòa nhập được cuộc sống mới.

Người đàn ông của mẹ cũng vậy, ông cũng như tôi, cũng cố gắng để hòa nhập được với tôi, ông muốn gần gũi, quan tâm, thân thiện để chiếm được cảm tình của tôi. Tất cả chúng tôi đều cố gắng nên chẳng khó khăn gì để chúng tôi tạo được cho mình một không khí gia đình. Cuộc sống khó khăn khắc nghiệt nhưng không phải là không thể vượt qua nếu như mỗi người đều biết trách nhiệm của mình. Một cô bé 12 tuổi như tôi tuy chưa thể hiểu và làm hết được những gì mà cuộc sống đưa ra, nhưng tôi cũng đã nỗ lực bằng tất cả những gì tôi có.

Thời gian cứ thế trôi đi, cuộc sống của gia đình mới của tôi cũng có phần ấm áp hơn, nhất là mẹ tôi, bà tự tin hơn trước cuộc sống, trước những người xung quanh bởi bà đã có được một điểm tựa, một bờ vai của một người đàn ông.

Nhưng có một điều kỳ lạ là trong suốt thời gian sống cùng mẹ con tôi, người đàn ông mà tôi gọi là dượng chỉ ở nhà và phục vụ mẹ con tôi cứ như một osin theo đúng nghĩa, còn ngoài ra tôi chẳng thấy ông đi làm hay có một công việc gì để kiếm tiền. Nhiệm vụ lo toan về tiền bạc chi tiêu trong nhà là của mẹ tôi. Tôi cứ động viên mình rằng chắc tôi chưa hiểu được công việc của dượng nên cũng chỉ tò mò thắc mắc vậy thôi chứ không dám nói gì về chuyện này vì đó là chuyện của người lớn, tôi không được quyền tham gia.

Một năm trôi đi, rồi đến cả năm năm cũng trôi đi, tôi đã trở thành một thiếu nữ, không nhiều thì ít tôi cũng đã đủ lớn để hiểu được thế nào là cuộc sống và những bất hạnh cũng như những thiệt thòi mà mẹ tôi đang phải chấp nhận và chịu đựng.

Tôi bắt gặp mẹ hay khóc, còn cha dượng tôi thì cứ lầm lầm lỳ lỳ không nói câu nào. Ông vẫn tận tụy với công việc osin của mình mà không ta thán bất cứ điều gì. Mẹ tôi thương tôi nên chưa bao giờ bà làm tổn thương đến tôi nên tôi chưa chứng kiến được mẹ và dượng to tiếng với nhau dù chỉ một lần. Tôi chỉ loáng thoáng nhận ra được khi nhìn vào mắt mẹ sau mỗi đêm mẹ ngủ dậy. Đôi mắt quầng thâm, sưng húp chứng tỏ bà đã khóc và khóc rất nhiều. Tôi thương mẹ nhưng cũng đâu biết phải làm gì, chỉ ở bên cạnh để động viên mẹ và luôn cố gắng chăm chỉ, ngoan ngoãn học hành để mẹ vui mà thôi.

Những hình ảnh mẹ miệt mài, thức khuya, dậy sớm làm việc để kiếm tiền nuôi cả nhà, trong đó có cả dượng đã làm tôi luôn phải đặt dấu chấm hỏi. Dượng tôi sau khi xong công việc nhà, nằm đó và mẹ tôi thì cặm cụi làm việc kiếm tiền. Những lúc như vậy tôi thấy uất hận đối với người đàn ông kia, tại sao ông không làm gì để giúp mẹ, không làm gì để lo cho cuộc sống mà ông đang sống. Theo những gì tôi biết thì người đàn ông trong gia đình bao giờ cũng là người lo lắng về kinh tế. Vậy mà mẹ tôi lại trở thành trụ cột trong gia đình vậy sao? Tôi bắt đầu căm ghét dượng, tôi không nói năng câu nào với ông, ông bảo gì tôi cũng coi như không nghe thấy. Tôi chỉ muốn đuổi ông ra khỏi nhà nhưng vì mẹ, tôi đã không làm như vậy.

Lên kế hoạch trả thù cha dượng

Một sự thực khiến tôi còn đau lòng hơn gấp bội đó là tôi đã nghe được một cuộc nói chuyện của mẹ và dượng. Tôi không thể tin được mẹ tôi lại là một người phụ nữ bất hạnh đến thế. Trong suốt thời gian qua, mẹ tôi đã phải sống trong đau khổ mà tôi không biết đó là việc mẹ tôi phát hiện ra dượng tôi là một con nghiện ma túy. Nhiều lần chứng kiến mẹ chăm sóc dượng và tôi chỉ được biết là dượng ốm còn cũng không biết ốm vì bệnh gì.

Nhưng đến giờ thì tôi đã hiểu, mẹ tôi đã lao tâm khổ tứ giúp ông cai nghiện, hy vọng vẫn còn vớt vát được chút gì từ một con người. Mẹ tôi đã quá hiền lành, ngây thơ để tin vào những lời hứa hẹn của một kẻ nghiện ma túy. Tôi căm thù người đàn ông đó đã làm khổ mẹ tôi, làm cuộc sống của mẹ con tôi bị vẩn đục. Không giàu có nhưng cuộc sống của mẹ con tôi hoàn toàn trong sạch. Tôi chưa bao giờ phải nghe thấy một lời chê trách hay nói xấu về mẹ từ những người hàng xóm, những người thân trong gia đình. Ai cũng khen mẹ tôi bản lĩnh, từng trải và tự tin trong cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, còn tôi thì thực sự tự hào về mẹ.

Biết được sự thật này tôi mới hiểu được nỗi khổ của mẹ trong suốt thời gian qua, tôi cũng không làm gì để giúp mẹ bớt khổ hơn. Cuộc hôn nhân thứ nhất qua đi trong bất hạnh và tủi hận, cuộc hôn nhân thứ hai lại là những chuỗi ngày nhục nhã ê chề bởi người chồng nghiện ngập. Tại sao mẹ lại có thể chấp nhận và vượt qua được để sống. Tôi thấy giận mẹ vì mẹ quá nhẫn nhịn và chịu đựng. Tôi căm thù người đàn ông kia và tôi muốn giết chết ông ta để mẹ tôi không còn phải khổ nữa. Ngoài đòi hỏi về tiền bạc để phục vụ những cơn nghiện của ông ta, mẹ tôi còn bị dày vò bởi luôn phải đề phòng cảnh giác với chính người chồng của mình.

Tôi bắt đầu tìm hiểu về những gì liên quan đến nghiện ma túy. Tôi muốn bằng mọi giá ông phải bị bắt, chịu hình phạt trước pháp luật về những gì ông đã gây ra cho mẹ con tôi. Tôi sẽ đi mua một lượng ma túy lớn cho vào túi áo của ông rồi sau đó sẽ báo công an, ngay lập tức ông sẽ bị bắt, mẹ con tôi sẽ được giải thoát. Ý định của tôi chưa kịp thực hiện thì mẹ tôi đã đoán ra, mẹ con tôi ngồi nói chuyện và ôm nhau khóc hàng giờ đồng hồ.

Đây là lần đầu tiên mà mẹ đã thổ lộ và tâm sự với tôi tất cả những gì bà đang phải chịu đựng. Tôi đã lớn, mẹ không muốn giấu tôi bất cứ điều gì. Càng nói, tôi càng thấy mẹ phải chịu đựng cuộc sống này như thế nào và tôi cũng đã nói ra những dự định, toan tính âm mưu tội ác của mình. Mẹ không mắng mà chỉ trách tôi nông nổi, không lường hết được hậu quả của việc mình làm. Mẹ nói rằng nếu tôi làm như vậy thì tôi sẽ là người có tội với pháp luật chứ không phải là dượng.

Cả hai mẹ con sẽ cho dượng một cơ hội là đưa ông đến một trung tâm cai nghiện để ông có thể từ bỏ được ma túy. Đây là cơ hội cuối cùng của mẹ con tôi dành cho ông, nếu như ông không làm được có nghĩa sẽ vĩnh viễn phải rời xa mẹ con tôi. Tôi nghe những lời vị tha của mẹ, những lời hứa chân thành từ dượng mà thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hẳn đi. Tôi chấp nhận cùng mẹ cứu giúp dượng tôi thoát khỏi cơn mê này.

Tôi học được sự vị tha, học được cách chấp nhận cuộc sống của mẹ. Và chính sự vị tha đó đã giúp gia đình chúng tôi có một cuộc sống thật ấm áp trong suốt những năm qua. Dượng tôi đã tránh xa được những ảo giác của ma túy, ông tạo dựng lại cuộc sống thực của mình và đang cố gắng bù đắp cho mẹ con tôi. Tôi thấy mình có lỗi với dượng, nếu như không có mẹ thì tôi đã gây nên hậu quả đáng tiếc của tuổi trẻ bồng bột. Không muốn nhớ đến hay nhắc lại nhưng tôi chưa bao giờ quên được những suy nghĩ và âm mưu ích kỷ của mình

Hoàng An

Các tin khác

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Che biển số tránh phạt nguội, cần phạt nặng để răn đe

Dán băng dính, dùng biển số giả, sử dụng các dụng cụ tự chế để che biển số… đó là những chiêu trò nhằm tránh bị phạt nguội khi lưu thông trên cao tốc hay trong thành phố của các tài xế láu cá. Đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải tăng nặng hình phạt để răn đe.
Cuối năm lại lo cháy nổ

Cuối năm lại lo cháy nổ

Thời điểm cuối năm, nhu cầu buôn bán, sản xuất, lưu thông hàng hóa của người dân, cơ sở sản xuất trên địa bàn TP HCM tăng cao khiến các nguy cơ về cháy, nổ cũng xảy ra nhiều hơn nếu công tác phòng, chống cháy, nổ không được chú trọng.
Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Chuyện tình của những anh chàng "chim cánh cụt"

Từ ngày chiếc nhẫn cưới được đeo vào… ngón chân, Nguyễn Minh Trí thấy cuộc đời của mình là một đặc ân. Tạo hóa không cho đôi tay, nhưng đã mang tới cho cậu một cô gái có trái tim nhân hậu, vị tha, một lòng yêu thương.
Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Vẫn còn nhiều nạn nhân của tội phạm mạng

Là những thanh niên trẻ, thông thạo công nghệ thông tin, nhóm đối tượng đã dùng mạng xã hội facebook để tổ chức lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của hàng ngàn bị hại trên cả nước. Ổ nhóm này vừa bị Công an TP Hà Nội bóc gỡ…
Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Sách giả, vấn nạn nhức nhối toàn cầu

Nạn sách giả dù không phải là chuyện mới nhưng vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự vì sách giả động chạm đến lợi ích chính trị - kinh tế và văn hóa - xã hội của hàng loạt các quốc gia trên thế giới.
Thư chào bạn đọc

Thư chào bạn đọc

Thực hiện Đề án Quy hoạch báo chí trong CAND, Bộ Công an quyết định dừng xuất bản và phát hành Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu (gồm Cảnh sát toàn Tuần và Cảnh sát toàn cầu Tháng).
Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Nhìn lại thế giới 2020: Sợ hãi, hoài nghi và hy vọng

Trong những diễn biến cuối cùng trước khi năm 2020 đầy biến cố và xáo trộn khép lại, loài người dường như đã bình tĩnh hơn với những nỗi niềm của mình, để nhìn thấy ở phía trước, cho dù vẫn còn vô số thách thức, khá nhiều hy vọng, lạc quan hơn.
Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Hàng không tầm xa Nga, từ "Ilya Muromets" đến "Thiên nga Trắng"

Ngày 23-12, Liên bang Nga kỷ niệm Ngày Hàng không Tầm xa, xác lập năm 1999 theo lệnh của Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân Nga. Kể từ năm 2015, ngày này được gọi là Ngày Hàng không Tầm xa của Lực lượng Hàng không và Vũ trụ Liên bang Nga.
Khi người thân phạm tội

Khi người thân phạm tội

Trong nhiều trường hợp, vì tình cảm gia đình mà bố mẹ không tố giác con dù biết rõ con phạm tội. Theo quy định của pháp luật, bố mẹ có phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này hay không?
Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Những “con sâu” khoác áo cán bộ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Yên vừa kết thúc điều tra 3 vụ án tham nhũng với hơn 20 đối tượng. Trong số này có những người dù mới chỉ là cán bộ xã nhưng đã nghĩ ra đủ cách bòn rút tài sản công, cố ý làm trái để trục lợi…