Ôm choàng lên nhau, những giọt nước mắt len dài trên gò má gầy guộc, đen xạm cùng với nụ cười nấc nghẹn, cô Võ Thị Minh Thư - nguyên chiến sĩ điệp báo Ban An ninh Quảng Ngãi xúc động: "Vui thật, đã hơn 30 năm rồi không ngờ hôm nay được gặp lại những đồng chí đồng đội, những người đã từng đồng cam cộng khổ, cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhưng cũng buồn quá vì còn thiếu vắng quá nhiều đồng chí đã ngã mình trong trận đánh khốc liệt ngày ấy, không khóc làm sao được…".
Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức cuộc gặp mặt, ôn lại truyền thống của chiến sĩ điệp báo, trinh sát vũ trang - Ban An ninh tỉnh. Trong không khí thân mật, nồng ấm, 100 đồng chí đã dành phút tri ân những đồng đội đã ngã mình hy sinh vì sự bình yên cho Tổ quốc.
Ra đời năm 1965, đơn vị Trinh sát vũ trang mang mật danh là A3, Điệp báo mang mật danh B3, trong suốt chặng đường chiến đấu, tính chất hoạt động của 2 đơn vị khác nhau nhưng cùng chung mục đích là xây dựng cơ sở bí mật trong vùng địch, tổ chức địch, nắm tình hình lập phương án diệt ác, phá kềm trong địa bàn tạm chiếm, trọng tâm là thị xã Quảng Ngãi, các quận lỵ.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, nhiều đồng chí đã bị kẻ thù giam cầm, tra tấn, nhưng vẫn một lòng kiên trung với cách mạng, không hề khai báo, giúp cho các lực lượng bí mật nổi dậy, đánh phá vùng tạm chiếm. Từ những chiến công đó, 2 đơn vị đã góp phần cho lực lượng Ban An ninh tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập.
Đồng đội ngày gặp lại.
Trong những giây phút gặp gỡ cảm động, nhiều đồng chí đã ôn lại kỷ niệm xưa, ôn lại những trận đánh mở đường cho lực lượng vũ trang nổi dậy, đấu tranh giành lại chính quyền. Là người vẽ sơ đồ, hướng dẫn cho chiến sĩ ta phá nhà tù Quảng Ngãi, giải cứu trên 2 ngàn chiến sĩ bị địch giam cầm, bác Bùi Tiết Hạnh cảm động: "Hơn 30 năm rồi, cuộc gặp gỡ hôm nay quá ý nghĩa, tôi vô cùng xúc động. Ước nguyện của tôi là mong muốn sao các thế hệ trẻ hôm nay phải hiểu những hy sinh mất mát vô cùng to lớn của chiến sĩ ta và lấy đó làm kim chỉ nam cho hành động, hãy sống vì lý tưởng, vì mục tiêu của Đảng, Nhà nước ta. Lịch sử đã tạo ra chúng ta, bởi vậy các thế hệ trẻ càng phải tiếp bước truyền thống ấy, không vì một lý do nào mà quên đi nhiệm vụ cách mạng".
Mỗi người mang một cảm xúc khác nhau, nhưng tất cả ở họ là những người chiến sĩ đang hâm nóng lại ngọn lửa truyền thống cách mạng và có cả những điều mà nay mới nói được, cô Trịnh Thị Hương cho biết: "Ngày hội ngộ này đem lại một cảm xúc rất khó tả, không còn phải dùng mật khẩu để liên lạc, để nói với nhau như ngày xưa nữa mà giờ ai cũng được trở về với cái tên mà cha mẹ đã đặt cho mình. Tuy thời gian được gặp lại là quá dài so với đời người, nhưng được gọi nhau, đuợc ôm choàng lấy nhau rất gần gũi và nồng ấm…".
Tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Xuân Hòa - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh xúc động: "Phải nói rằng đây là cuộc gặp gỡ không nặng về nghi thức hay lễ nghi nhưng ngập tràn tình cảm, mong sao các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục tham mưu cho chúng tôi để tổ chức những cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa như thế này. Kế thừa các bậc cha anh đi trước, trong quá trình chiến đấu và xây dựng trong thời bình, lực lượng Công an tỉnh đã giữ vững và phát huy được những thành tích ấy.
Riêng năm 2009, Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng 3 cho Công an tỉnh, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng I cho Văn phòng Công an tỉnh, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III cho Công an huyện Ba Tơ; Công an 2 huyện Sơn Hà và Trà Bồng được nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 18 lượt tập thể, 16 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 230 lượt tập thể, 898 lượt cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì ANTQ". Và là năm thứ 10 liên tiếp nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an"